Nỗi niềm những giúp việc ở lại làm việc ngày Tết

Nỗi niềm những giúp việc ở lại làm việc ngày Tết
3 giờ trướcBài gốc
Lựa chọn không dễ dàng
Đồng hồ điểm đúng 24h đêm 29 Tết, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới tràn vào từng ngõ phố, trong căn nhà nhỏ ở ngõ Quan Hoa (phường Nghĩa Đô), chị Nguyễn Thị Tăng, 55 tuổi ở tỉnh Phú Thọ đón giao thừa không cùng người thân bên cạnh. Chị đứng trong căn bếp của gia chủ, tay bày mâm cỗ cúng, đĩa xôi gấc đỏ au, con gà luộc vàng óng. Mùi hương trầm lan nhẹ trong không gian.
Trong khi mọi gia đình háo hức đón Tết bên người thân, có những người giúp việc chọn đón năm mới xa nhà. Ảnh: S.T
Chị Tăng đã gắn bó nhiều năm với gia đình bà Trần Thị Nương. Các con bà làm việc ở nước ngoài, không thể thường xuyên về chăm sóc nên chị thay họ sớm hôm bên mẹ già. Những năm trước, Tết nào chị cũng được về quê nhưng năm nay, khi người con trai bà Nương không thể thu xếp về Việt Nam, chị được đề nghị ở lại. “Gia đình không tiếc tiền, lương ngày Tết gấp ba ngày thường. Thật lòng tôi rất muốn về quê nhưng nhìn bà không có ai chăm sóc nên cũng không nỡ, lại nghĩ đến tình cảm bao năm nên ở lại”, chị Tăng chia sẻ.
Trường hợp chị Lê Thị Thơm ở tỉnh Hưng Yên có chút khác biệt. Ở tuổi 50, chưa chồng con, quê nhà neo người, Tết về quê đôi khi chỉ càng làm chị thêm chạnh lòng. Vì thế, chị ở lại Hà Nội làm việc, vừa hỗ trợ được gia đình nhà chủ, vẫn cảm nhận được không khí gia đình lại có thêm thu nhập cho bản thân. Gia đình chị Lê Thu Trang ở phường Ba Đình coi chị như người thân. Khi chị Thơm báo sẽ ở lại ăn Tết, chị Trang biếu thêm tiền mừng tuổi, mua quần áo mới, mời chị ngồi chung mâm cơm trong mỗi bữa ăn để chị cảm giác như được ăn Tết nhà. Tiếng đứa trẻ ba tuổi líu lo “Bác ơi, yêu em!”, đôi tay bé xíu vòng qua cổ khiến chị Thơm thấy ấm lòng và thân thuộc. Những khoảnh khắc giản dị làm chị vơi bớt cảm giác nhớ nhà khi cảm thấy mình là một phần trong gia đình này.
Không phải ai ở lại làm Tết cũng chỉ vì nể nang, vì ràng buộc công việc. Có người xem đó như một kế hoạch tài chính, một cách tăng thu nhập trong những ngày cao điểm. Chị Hoàng Thị Chung, 47 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ đã hơn chục năm làm nghề chăm sóc bệnh nhân tại Hà Nội. Chị nói vui mình “lên Hà Nội theo mùa”. Mỗi năm chị nhận khoảng 4 ca trông bệnh nhân dài ngày (10–15 ngày/ca), thời gian còn lại về quê chăm ruộng vườn, gia đình. Cứ đến 25 tháng Chạp, chị lại thu hành lý để đến Hà Nội làm việc, mùng 5 Tết trở về nhà với nhịp sống quen thuộc. Tết năm nay cũng không ngoại lệ, chị Chung nhận chăm sóc 1 cụ già 85 tuổi bị liệt, đổi lại là khoản thù lao gấp ba ngày thường. Đây là nguồn thu nhập đáng kể giúp chị có tiền chi phí thêm cho gia đình.
Nhiều người chọn làm giúp việc trong dịp Tết để tăng thêm thu nhập. Ảnh: D.N
Trong căn hộ 120m² tại phường Đại Mỗ, anh Trần Văn Tuyên, 58 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình đang cẩn thận chỉnh chang, tưới nước cho cành đào đặt giữa phòng khách. Sáng mùng 1, con cháu cụ Nguyễn Văn Đốc, chủ nhà đã tề tựu đông đủ để chúc Tết bố mẹ, ông bà. Cụ Đốc bị tai biến mạch máu não 4 năm trước, gia đình phải thuê người chăm sóc. Cứ mỗi dịp Tết đến, con cái cụ lại vận động, thuyết phục ông Tuyên ở lại chăm sóc cụ Đốc, giúp đỡ gia đình. Đến nay, đã 3 cái Tết liên tiếp, anh Tuyên ở lại theo lời vận động, thuyết phục của gia chủ. Ngoài tình cảm gắn bó lâu năm, một lý do khác khiến anh quyết định ở lại còn vì những khó khăn kinh tế. Mức thù lao 12–15 triệu đồng cho 10 ngày Tết (tùy năm) giúp anh vơi bớt gánh nặng. Dẫu nhớ nhà anh vẫn ở lại như một cách sẻ chia trách nhiệm cùng gia đình chủ và cũng như với chính gia đình mình.
Bâng khuâng Tết xa nhà
Còn nhiều lắm những người vì hoàn cảnh riêng mà chọn ở lại Thủ đô. Dẫu được trân trọng, yêu quý thì trong thời khắc giao thừa, những lời chúc ấm áp của chủ nhà vẫn khó khỏa lấp hết nỗi nhớ quê. Họ chăm chỉ chuẩn bị cái Tết trọn vẹn cho gia đình chủ trong khi chính mái ấm của mình thiếu vắng bàn tay quen thuộc.
Ngay phút giao thừa tại thành phố, chị Nguyễn Thị Tăng ngẩn ngơ nghĩ đến hình ảnh cậu con trai 12 tuổi đang giúp bà nội bày biện lễ và thắp hương. Chồng chị có lẽ đang ngước nhìn pháo hoa qua màn hình ti vi. Còn chị, sau khi giúp chủ nhà lên hương kính lễ thì lặng lẽ một nỗi niềm riêng. Bình thường chị không nghĩ ngợi nhiều vì chủ nhà rất yêu quý, quan tâm nhưng đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong lòng chị bỗng có những cảm xúc bâng khuâng khó tả.
Nhu cầu cần giúp việc trong dịp Tết tăng cao. Ảnh: D.N
Phía sau mỗi tiếng pháo đêm xuân là một câu chuyện riêng. So với chị Tăng, những giúp việc ăn Tết trong bệnh viện có phần vất vả hơn. Chị Lê Thị Lan ở tỉnh Thanh Hóa năm nay nhận chăm sóc một bệnh nhân đột quỵ ngay trước Tết. Trong khi ngoài phố rộn ràng tiếng cười, phòng bệnh chỉ có tiếng máy đo huyết áp, theo dõi nhịp tim. Đúng giao thừa, tiếng pháo hoa vọng lại từ đâu đó khiến chị trống trải lạ thường. Nhưng nghĩ đến khoản tiền hàng tháng phải gửi về nuôi 3 con nhỏ, cùng người chồng ốm yếu ở quê, chị lại tự nhắc mình phải phấn chấn, tinh thần mạnh mẽ, lạc quan hướng đến những điều tốt đẹp hơn cho gia đình.
Trong khi nhiều giúp việc chọn ăn Tết xa nhà thì cũng có người chịu áp lực buộc phải ở lại để giữ việc lâu dài. Chị Phạm Thị Mai ở tỉnh Bắc Ninh đã chăm sóc cụ bà 90 tuổi suốt 3 năm qua. Do khoảng cách Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh không quá xa, nhiều năm trước, chị sắp xếp về quê muộn hơn (khoảng 28 Tết) và mùng 3 đã quay lại làm việc. Năm nay, cụ bất ngờ bị tai nạn, sức khỏe yếu, gia đình mong muốn chị ở lại. Sau nhiều đắn đo, chị đồng ý, phần vì trách nhiệm, phần vì để tiếp tục giữ lại công việc đã cho chị nguồn thu nhập ổn định có thể lo cho gia đình nhỏ.
Theo chia sẻ của một số trung tâm môi giới giúp việc tại Hà Nội, mỗi dịp Tết, nhu cầu giữ người ở lại tăng cao, nhiều gia đình sẵn sàng trả gấp đôi, gấp ba ngày công. Song không phải ai cũng nhận lời bởi với người Việt, Tết là dịp để đoàn viên, người đi xa trở về để sum họp bên người thân cùng đón một năm mới trong tình cảm yêu thương, gần gũi của gia đình.
Ngày Tết, nhu cầu cần người hỗ trợ tăng cao, nhiều gia đình sẵn sàng trả lương gấp đôi, gấp ba ngày thường cho người giúp việc. Ảnh: H.D
Tết của người giúp việc dù không thiếu bánh chưng, lì xì hay những lời chúc tốt đẹp nhưng ở một góc sâu thẳm trong lòng họ vẫn có niềm mong mỏi được trở về dưới mái nhà của mình trong khoảnh khắc năm mới. Vì vậy, sự thấu hiểu và trân trọng những người đã chấp nhận xa gia đình trong sự kiện thiêng liêng nhất trong năm đối với mỗi người Việt sẽ ở lại lâu hơn những khoản tiền công ngày Tết, giúp những người giúp việc vơi bớt nỗi nhớ nhà, được sống trong tình thân và yêu thương trong dịp Tết đến, xuân về.
Dung Nhi
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/noi-niem-nhung-giup-viec-o-lai-lam-viec-ngay-tet-734164.html