Thời gian qua, cuộc sống ở nước ngoài của Ốc Thanh Vân nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong giai đoạn phải sống ở nơi xứ người, công việc chính của Ốc Thanh Vân là chăm sóc các con, làm nội trợ. Bên cạnh đó, cô duy trì dạy yoga đồng thời điều hành kinh doanh từ xa.
Ốc Thanh Vân rút ra nhiều bài học về cuộc sống trong hành trình trưởng thành. Ảnh: FBNV
Trong quãng thời gian sống ở xứ người, khi trải qua những áp lực căng thẳng, Ốc Thanh Vân nhận ra "mình nhớ cả tuổi thơ, nhớ mẹ, nhớ em gái". Mới đây cả gia đình cô quyết định trở lại Việt Nam.
Ốc Thanh Vân trải lòng: "Mình không phải đứa sợ già vì mình biết mình đâu có già đi một cách vô nghĩa. Nhưng đúng là, cái đủng đỉnh của tuổi 30 nó khác nhiều với cái đủng đỉnh của tuổi 40. Đúng hơn là, cái điềm tĩnh của tuổi lưng chừng này phải "mua" mà có, tức là phải đầu tư mới có, trui rèn mới có, và nó chẳng mãi ở đó nếu không nhận thức mà giữ lấy".
Nữ diễn viên cho biết, ở tuổi 30 cô phải lo lắng về kinh tế, áp lực đến thiếu ngủ và căng thẳng cực độ, triền miên. Tuy nhiên, các con đem đến cho cô niềm vui lớn để luôn nhìn tích cực về cuộc sống.
Ốc Thanh Vân bên ông xã Trí Rùa. Ảnh: FBNV
Tuổi 35 đến nhanh như cơn gió, lúc này con cái đã lớn hơn, mình cũng đã xa bố, kinh tế không phải nghĩ nhiều vì mình cũng tích lũy được nhiều từ trước đó, và những năm vừa nuôi con vừa làm việc quần quật cũng đem lại giá trị về tài chính.
Đây cũng là lúc mình nhận ra sức khỏe suy giảm, cần phải điều chỉnh lại. Tuổi 40 đến nhanh không thể ngờ. Khi đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, Ốc Thanh Vân chiêm nghiệm ra rằng: "Dành thời gian cho những điều xứng đáng, buông bỏ những muộn phiền bằng cách tập trung cho bản thân nhiều hơn, ai bảo tuổi 40 là không thể phát triển? Vẫn có đấy, đừng dừng lại vì tri thức là vô tận".
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ốc Thanh Vân. Ảnh: FBNV
Trở về Việt Nam sau một năm sinh sống tại Úc, Ốc Thanh Vân tất bật với guồng quay công việc liên quan đến nghệ thuật, đồng thời tập trung chăm lo cơ sở kinh doanh.
Thúy Thúy