Ông cha ta đánh giặc: Bắn 5 viên đạn, diệt 5 xe tăng, bọc thép

Ông cha ta đánh giặc: Bắn 5 viên đạn, diệt 5 xe tăng, bọc thép
4 giờ trướcBài gốc
Ôn lại trận đánh này, Anh hùng Nguyễn Xước Hiện kể: Sau khi thất bại ở Buôn Ma Thuột và Nông Trại-Chư Cúc, ngày 14-3-1975, quân ngụy quyết định rút khỏi Tây Nguyên theo Đường số 7, qua Cheo Reo về đồng bằng Khu 5. Nắm được ý định của địch, đêm 16-3, Bộ tư lệnh chiến dịch giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 320 được tăng cường một số đơn vị khẩn trương truy kích địch rút chạy.
Sau thời gian hành quân vượt qua dãy núi đá hiểm trở và chạy tắt 8km đường rừng, sáng 18-3-1975, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 64, Sư đoàn 320) đã có mặt làm nhiệm vụ chốt chặn, đánh địch tại khu vực cầu Cây Sung ở phía Nam Cheo Reo. Lúc này, trên Đường số 7, đoạn từ cầu sông Bờ đến cầu Cây Sung dài 4km, địch đang co cụm hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp. Do bị lực lượng Tiểu đoàn 9 đánh vào đội hình trên cầu sông Bờ, hàng chục xe tăng, xe thiết giáp của địch "mở đường máu" điên cuồng bắn phá và rút chạy.
Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xước Hiện kể chuyện truyền thống tại Trường THPT Sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lúc này, Đại đội 3 đã chốt chặn tại cầu Cây Sung quyết không cho địch chạy thoát về phía biển Tuy Hòa. Sáng 19-3-1975, địch tổ chức nhiều đợt tấn công bằng bộ binh và xe tăng vào trận địa hòng tiêu diệt quân ta để mở đường rút chạy. “Lúc đó, Đại đội 3 chỉ còn khoảng 40 khẩu AK, 8 khẩu B-40 và 2 khẩu B-41 vẫn quyết tâm tiêu diệt địch”, cựu chiến binh Nguyễn Xước Hiện kể rất tường tận.
Được lệnh cấp trên, Tiểu đội phó Nguyễn Xước Hiện cùng 3 chiến sĩ vào vị trí chiến đấu, phục kích diệt xe tăng địch. Khi chiếc xe tăng đi đầu cách khoảng 50m, đồng chí Hiện siết cò, chiếc xe tăng bốc cháy lao xuống ngầm. Khoảng 15 phút sau lại xuất hiện hai chiếc xe tăng và cũng chung số phận với chiếc đầu tiên. Chiếc thứ tư là xe bọc thép chở quân M113 bắn hỏa lực như mưa vào khu vực của ta. Lúc này, tai đồng chí Hiện ù đặc nhưng vẫn bình tĩnh nhằm thẳng mục tiêu siết cò, chiếc M113 bốc cháy. Chừng 20 phút sau, chiếc xe tăng thứ năm xồng xộc lao đến, chồm lên bờ kênh rồi khựng lại; chớp thời cơ, Tiểu đội phó Hiện bắn quả đạn cuối cùng, chiếc xe tăng bốc cháy.
Trận chiến đấu càng quyết liệt hơn. Hết đạn B-41, đồng chí Hiện dùng súng AK tiêu diệt 20 tên và bắt sống 10 tên địch. Suốt một ngày đánh địch, cơm không kịp ăn, nước bi đông cạn khô, mặt mũi đen sạm khói súng, Tiểu đội phó Hiện cùng tập thể Đại đội 3 đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắn cháy 10 xe tăng địch tại cầu Cây Sung. Riêng đồng chí Nguyễn Xước Hiện chỉ với 5 quả đạn B-41 đã diệt gọn 4 xe tăng M48 và 1 chiếc xe M113 của địch. Ý đồ rút quân từ Tây Nguyên về duyên hải của Quân đoàn 2 ngụy bị phá sản hoàn toàn.
Sau trận đánh này, đồng chí Nguyễn Xước Hiện được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, Dũng sĩ diệt địch cấp ưu tú và Huân chương Chiến công hạng Nhì. Tháng 4-2018, ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
LÊ XUÂN MINH
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ong-cha-ta-danh-giac-ban-5-vien-dan-diet-5-xe-tang-boc-thep-1036858