Mới đây, hình ảnh ông nội ngồi thông báo với các cháu về những nội quy trong quãng thời gian nghỉ hè ở nhà ông bà được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tại thông báo, ông quy định cụ thể về khung thời gian các cháu được phép sử dụng điện thoại. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu “khối nghỉ hè” tham gia dọn nhà, quét sân.
“Anh em không được mất đoàn kết, ít nói chuyện trong bữa ăn, ăn no đủ tiêu chuẩn. Các cháu không chấp hành nghiêm sẽ bị nhắc nhở hoặc gửi về gia đình, bố mẹ”, ông yêu cầu. Phía bên dưới, lần lượt các cháu đồng ý ký tên vào cam kết.
Bảng nội quy đặc biệt này khiến nhiều người thích thú. Một người bình luận hài hước: “Khi khối nghỉ hưu gặp nghỉ hè, cần rõ ràng với nhau từ đầu cho dễ hợp tác”.
“Cuộc đụng độ quyết liệt, cuối cùng đi đến thống nhất về giờ giấc sinh hoạt, chính thức đi vào khuôn khổ, vòng trật tự. Phải cỡ này mới trị được khối nghỉ hè”, một người viết.
Ông nội phổ biến quy định dành cho “khối nghỉ hè”. Ảnh: NVCC
Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Phạm Bùi Ngọc Anh (21 tuổi), chủ nhân loạt ảnh “gây sốt” này cho hay rất bất ngờ khi những hình ảnh của gia đình được lan tỏa. Chị cho biết ông ngoại mình - ông Bùi Gia Khính (60 tuổi), sinh được 4 người con và có 7 cháu nội, ngoại. Hiện ông sinh sống ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Các cháu dù ở xa nhưng mỗi dịp nghỉ hè vẫn về chơi với ông bà khoảng vài tuần tới 1 tháng.
Theo chị Ngọc Anh, ông mình vốn vui tính, khi thấy các cháu ở độ tuổi “ham” điện thoại đã nghĩ cách đề ra nội quy và yêu cầu các cháu ký cam kết thực hiện. Không cần quát mắng, giục giã, việc đồng ý với những quy định này khiến các cháu tự giác đi vào khuôn khổ, làm đúng những gì mình đã hứa.
Năm 2024, ngay trong ngày đầu tiên các cháu về quê nghỉ hè, ông cũng tổ chức “họp mặt gấp để quán triệt tư tưởng”. Ảnh: NVCC
Đây cũng không phải lần đầu tiên ông ra “thiết quân luật” như thế. Năm trước, ngay trong ngày đầu tiên các cháu về quê nghỉ hè, ông cũng tổ chức “họp mặt gấp để quán triệt tư tưởng”, khiến kỳ nghỉ hè diễn ra trọn vẹn, suôn sẻ.
Về quê nghỉ hè, thay vì ngủ nướng đến 9 - 10h, từ sáng sớm, các cháu đã phải tự giác thức dậy, đánh răng, rửa mặt và không để “dồn hai bữa thành một”. Các cháu cũng thường xuyên được ông nhắc nhở phải tự giác dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân.
“Các cháu về quê chơi, ông bà dẫu có phần bận rộn và mệt hơn, nhưng ông luôn cố gắng tạo ra niềm vui để các cháu được thoát khỏi sách vở, thoải mái vận động, tận hưởng kỳ nghỉ hè trọn vẹn, đúng nghĩa”, chị Ngọc Anh nói.
Cũng theo chị, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian hiếm hoi các anh chị em được gặp gỡ, tụ họp đông đủ. Còn với ông bà, cả năm mới có dịp hè để các cháu cùng về quê chơi, nghỉ xả hơi sau một năm học. Dù phải vất vả hơn nhưng đổi lại, ông bà cũng có được những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm áp, sum vầy bên con cháu.
Thúy Nga