Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Washington Post.
Phát biểu này cho thấy ông Trump đang phần nào rút lại cam kết trước đó, rằng chỉ mình ông mới có thể chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh đàm phán hòa bình đình trệ, thương vong gia tăng do các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, và cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ, phát biểu của ông Trump cũng mang hàm ý thay đổi chiến lược tiếp cận, theo tờ Kyiv Indpendent.
“Đôi khi bạn thấy hai đứa trẻ đang đánh nhau kịch liệt”, ông Trump nói về tình hình Nga – Ukraine. “Chúng ghét nhau, đánh nhau ở công viên, và bạn cố kéo chúng ra. Nhưng chúng không muốn bị tách ra. Đôi khi tốt hơn là cứ để chúng đánh nhau một lúc rồi mới can thiệp”.
Ông Trump cho biết đã dùng phép so sánh này trong cuộc điện đàm kéo dài 75 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông chủ Nhà Trắng nói Mỹ giống như một trọng tài đang quan sát trận đấu, không phải bên can dự trực tiếp vào xung đột.
“Chúng ta thấy điều đó trong môn khúc côn cầu, thấy cả trong thể thao. Trọng tài để mặc hai bên một vài giây”, ông nói. “Cứ để họ đánh nhau một chút rồi mới can thiệp”.
Bình luận được ông Trump đưa ra sau khi xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang phức tạp. Hôm 1/6, Ukraine đã mở một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các sân bay quân sự then chốt của Nga, gây thiệt hại cho các oanh tạc cơ chiến lược.
Phát biểu ở Nhà Trắng ngày 5/6, ông Trump nói: “Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Putin nói với tôi rằng Nga không còn lựa chọn nào ngoài việc phải đáp trả, và có lẽ kết quả sẽ không hề tốt đẹp”, ông Trump nói. “Tôi không thích như vậy. Tôi đã nói: đừng làm thế, không nên làm thế, hãy dừng lại”, ông Trump nói thêm.
Đăng Nguyễn - Kyiv Independent