Tập 9 bộ phim Cách Em Một Milimet đã đánh dấu bước ngoặt bất ngờ, khiến dư luận dậy sóng. Nếu trước đó, bộ phim được yêu thích bởi sự trong trẻo, hồn nhiên xoay quanh nhóm trẻ làng Mây, thì ở tập này, không khí phim hoàn toàn thay đổi. Cảnh Quyên bị Hoàng đeo mặt nạ, choàng khăn đen hù dọa đến mức ngất xỉu rồi qua đời đã trở thành cú sốc lớn.
Bộ phim Cách Em 1 Milimet với sự góp mặt của Huyền Lizzie hiện nhận ý kiến trái chiều (Ảnh: Facebook nhân vật).
Khán giả không chỉ tiếc thương cho nhân vật nhỏ bé mang bệnh tim mà còn bàng hoàng vì sự tàn nhẫn trong kịch bản. Việc để một em bé ra đi theo cách đau lòng như vậy khiến nhiều người xem nhận xét rằng ê-kíp đã quá ác. Câu chuyện vốn nhẹ nhàng bỗng nhuốm màu tang thương, khiến khán giả hụt hẫng và thậm chí tuyên bố bỏ phim.
Không dừng lại ở đó, biên kịch còn tạo tình huống khiến những người bạn của Quyên phải tự dằn vặt. Tú - người vẽ chiếc mặt nạ gớm ghiếc và Bách - người mang nó đến hiện trường, đều vô tình trở thành nghi phạm trong cái chết của bạn thân. Sự ám ảnh này không chỉ phá vỡ tình bạn mà còn gieo vào tâm hồn trẻ thơ một gánh nặng tinh thần khủng khiếp.
Một số khán giả thẳng thắn chỉ trích: “Đây là chi tiết quá thiếu nhân văn. Trẻ nhỏ khi xem sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, thậm chí mang cảm giác tội lỗi về những trò đùa vô hại trong đời thực”. Rõ ràng, trong khi ê-kíp muốn đẩy tình huống lên cao trào, khán giả lại lo ngại phim đang vô tình gieo rắc cảm xúc tiêu cực.
Nỗi đau mất mát trong phim khiến khán giả khó chấp nhận (Ảnh: VFC).
Điểm sáng duy nhất trong tập 9 chính là diễn xuất tròn trịa của dàn diễn viên nhí. Cảnh Quyên ngất xỉu, bạn bè hốt hoảng rồi gào khóc khiến hàng trăm bình luận thừa nhận họ đã không cầm nổi nước mắt.
Diễn viên nhí Trần Tân Anh, đảm nhận vai Quyên, cũng đã gửi lời chia tay đầy xúc động trên mạng xã hội: “Vậy là phép màu không đến với Quyên. Mong rằng bé Quyên sẽ đọng lại mãi trong lòng khán giả theo dõi bộ phim”. Chia sẻ này càng làm khán giả thêm nức nở bởi nhân vật nhỏ bé ấy đã thực sự chiếm trọn tình cảm của người xem.
Ngay sau khi tập 9 lên sóng, mạng xã hội tràn ngập ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng biên kịch quá nhẫn tâm khi biến một bộ phim chữa lành thành thước phim ám ảnh. Những bình luận như “Thôi, tôi bỏ phim luôn”, “Không dám xem tiếp, buồn quá” xuất hiện dày đặc. Thậm chí, có người lo ngại tình tiết này sẽ gây tổn thương tinh thần cho trẻ nhỏ yêu thích bộ phim.
Tuy nhiên, cũng có khán giả bênh vực ê-kíp. Theo họ, cuộc sống vốn đầy rẫy bi kịch và chính những mất mát mới giúp con người trưởng thành. Bi kịch của Quyên có thể là nút thắt cần thiết để nhóm bạn làng Mây nhận ra giá trị của tình bạn, trách nhiệm và sự sẻ chia.
Trước làn sóng tranh cãi, biên kịch Thu Thủy đã có những chia sẻ trong chương trình Cà phê sáng. Chị cho biết giai đoạn cuối của tuổi thơ luôn chứa đựng nhiều tình huống kịch tính. Việc để Quyên ra đi chính là bản lề, mở ra chặng đường trưởng thành, khi nhóm bạn tìm lại nhau ở tương lai. Thu Thủy hy vọng khán giả có thể kiên nhẫn theo dõi những tập tiếp theo thay vì vội vàng chỉ trích. Theo chị, đây là mạch chuyện đã được tính toán để khép lại phần 1, chuẩn bị cho phần 2 với những nhân vật trưởng thành hơn.
Một chi tiết khiến khán giả thêm tò mò là sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng trong phần 2, trong đó có Huyền Lizzie, Trọng Lân, Huỳnh Anh, Quỳnh Châu, Hà Việt Dũng… Việc chuyển mạch từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành được kỳ vọng sẽ mang lại chiều sâu và sự mới mẻ cho câu chuyện.
Đặc biệt, Huyền Lizzie - nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt - được cho là nhân tố sẽ tạo nên sức hút ở phần tiếp theo. Sự góp mặt của cô hứa hẹn sẽ xoa dịu phần nào dư âm bi kịch trong phần 1, đồng thời mở ra chặng đường mới đầy hấp dẫn.
Huyền Lizzie sẽ trở lại trong phần 2 của phim Cách Em Một Milimet (Ảnh: Facebook nhân vật).
Không thể phủ nhận rằng Cách Em Một Milimet đã thành công trong việc gây chú ý. Sự ra đi của Quyên khiến hàng loạt trang mạng, diễn đàn phải bàn luận sôi nổi. Khán giả vừa khóc thương, vừa giận dữ, vừa hoang mang. Dù đồng tình hay phản đối, tất cả đều cho thấy bộ phim đã chạm vào cảm xúc mạnh mẽ của người xem.
Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: liệu biên kịch có đang đi quá xa khi đặt gánh nặng tâm lý lên vai trẻ nhỏ, cả trong phim lẫn ngoài đời? Câu trả lời sẽ chỉ rõ ràng khi phần 1 khép lại và phần 2 chính thức mở màn với câu chuyện của đám trẻ sau khi đã trưởng thành.
Thanh Bình - CTV