Phường Mỹ Phước Tây tổ chức Lễ Giỗ 155 năm ngày Tứ Kiệt hy sinh

Phường Mỹ Phước Tây tổ chức Lễ Giỗ 155 năm ngày Tứ Kiệt hy sinh
2 giờ trướcBài gốc
Tham dự Đoàn viếng, đặt tràng hoa và dâng hương có đồng chí Phan Phùng Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Văn Vạn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cai Lậy; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy (cũ); lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phường Mỹ Phước Tây và phường Cai Lậy; Ban Giám hiệu và học sinh Trường THPT Tứ Kiệt.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại những chiến công oanh liệt và tinh thần bất khuất của Bốn vị Anh hùng. Cách đây hơn một thế kỷ, sau khi cuộc khởi nghĩa của Thiên Hộ Dương thất bại, các ông Trần Công Thận, Nguyễn Thanh Long, Trương Văn Rộng và Ngô Tấn Đước trở về vùng Cai Lậy tập hợp nghĩa quân, xây dựng căn cứ, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp.
Nghi thức rước linh từ Bia Tứ Kiệt về Lăng Tứ Kiệt được tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống.
Dù vũ khí còn thô sơ như giáo, mác, gậy gộc, tầm vông vạt nhọn, nghĩa quân của bốn ông đã nhiều lần làm tiêu hao sinh lực địch, lập nên những chiến công tiêu biểu như trận tấn công thành Mỹ Tho đốt kho lương của giặc và trận đánh vào đồn Cai Lậy, gây tiếng vang lớn trong khu vực. Trước sự phát triển của phong trào khởi nghĩa, thực dân Pháp đã huy động khoảng 1.200 quân viễn chinh từ Mỹ Tho, Tân An và các tỉnh lân cận về đàn áp, càn quét, gây nhiều tổn thất cho Nhân dân.
Không muốn Nhân dân tiếp tục bị tra khảo, đàn áp, Bốn vị Anh hùng đã quyết định nộp mình để bảo toàn lực lượng và che chở cho bà con. Hơn một tháng dụ dỗ, mua chuộc nhưng thực dân Pháp vẫn không khuất phục được tinh thần kiên trung, bất khuất của Bốn vị Anh hùng. Cuối cùng, chúng đưa bốn ông ra pháp trường bên bờ sông Ba Rài và xử chém vào sáng sớm ngày 25 tháng Chạp năm Canh Ngọ (nhằm ngày 14-2-1871).
Lãnh đạo phường Mỹ Phước Tây và các đồng chí nguyên lãnh đạo dâng hương, dâng lễ vật tại Lăng Tứ Kiệt, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao và sự hy sinh của Bốn vị Anh hùng đối với quê hương, đất nước.
Sau khi xử trảm, thực dân Pháp đem thủ cấp của các ông bêu tại ba nơi nhằm uy hiếp tinh thần Nhân dân, gồm khu vực gần cầu sắt Rạch Ông Hiệu, cầu trên lộ đi Ba Dừa và đầu đường lộ dây thép. Ba ngày sau, chúng đem vùi thủ cấp của bốn ông ngoài mé ruộng, nơi nay được Nhân dân lập Lăng Mộ để tưởng niệm, ghi nhớ công lao và khí tiết anh dũng của các vị Anh hùng.
Tuy cuộc khởi nghĩa không thành công, nhưng khí phách và tinh thần yêu nước của Bốn vị Anh hùng đã trở thành niềm tự hào to lớn của Nhân dân địa phương, là minh chứng sinh động cho ý chí bất khuất của dân tộc trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm thực hiện; trong đó, Lễ giỗ Tứ Kiệt hằng năm được tổ chức theo nghi thức truyền thống, mang đậm nét tín ngưỡng dân gian, được Nhân dân gìn giữ và duy trì đến ngày nay.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Phước Tây tổ chức gói bánh ít, bánh tét phục vụ Nhân dân trong khuôn khổ Lễ giỗ Tứ Kiệt.
Lễ giỗ được tổ chức trong 2 ngày, gồm Lễ Tiên thường (ngày 10-2) và Lễ Chánh tế (ngày 11-2), với các nghi thức như lễ rước kiệu, lễ giỗ và tiệc buffet chay phục vụ Nhân dân và du khách. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như: gói bánh ít, bánh tét phục vụ Nhân dân; tái hiện không gian sinh hoạt đình làng xưa với các trò chơi dân gian như: trò chơi liên hoàn, viết thư pháp, thắt bong bóng, đập nồi, nhảy bao bố, cờ lau tập trận…, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
PHƯƠNG TUYỀN - HÀ NAM
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/phuong-my-phuoc-tay-to-chuc-le-gio-155-nam-ngay-tu-kiet-hy-sinh-a236784.html