Quân khu 9 khởi công 124 mái ấm nghĩa tình

Quân khu 9 khởi công 124 mái ấm nghĩa tình
4 giờ trướcBài gốc
Lãnh đạo Quân khu 9 và địa phương cùng đông đảo người dân địa phương đến dự Lễ khởi công.
Đây là chương trình do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 (Quân khu 9) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, mỗi căn trị giá 66 triệu đồng, dự kiến hoàn thành và bàn giao trước Tết Nguyên đán 2026.
Lãnh đạo Quân khu 9 cùng địa phương thực hiện nghi thức khởi công 124 căn nhà trên địa bàn xã Đá Bạc.
Ở vùng Đá Bạc, nơi biển cả gắn liền với đời sống người dân, thu nhập còn bấp bênh, thiếu ổn định, nên giấc mơ về một mái nhà vững chãi từng là điều xa xỉ với nhiều hộ dân khó khăn nơi đây. Nhưng hôm nay, giấc mơ đó đang dần thành hiện thực, bắt đầu từ sự đồng hành đầy nghĩa tình của những người lính Quân khu 9.
Ông Trần Thanh Tuấn, ấp Đá Bạc A, sống trong căn chòi tạm ven sông, bày tỏ vui mừng vì được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.
Ông Trần Thanh Tuấn, ấp Đá Bạc A, tuổi đã xế chiều, sống lay lắt một mình trong căn chòi tạm ven sông. Không ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, suốt nhiều năm qua ông mưu sinh bằng nghề chài lưới dọc con kênh trước nhà. Ngôi nhà tạm bợ dựng bằng tre gỗ xiu vẹo, gió lùa tứ phía, là chốn đi về duy nhất của ông qua bao mùa mưa bão. Khi hay tin được chọn là một trong những hộ đầu tiên được hỗ trợ cất nhà, ông Tuấn nghẹn ngào: “Tôi không dám mơ có ngày được cất nhà đàng hoàng như người ta… Giờ hay tin sắp được cất nhà kiên cố, tôi vui không nói nên lời. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng đoàn khảo sát nhà của ông Nguyễn Cứu Quốc.
Không riêng gì ông Tuấn, hoàn cảnh của ông Nguyễn Cứu Quốc ngụ cùng ấp cũng là gia đình thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, căn nhà sập xệ đã tồn tại nhiều năm mà không có khả năng sửa sang. Mỗi mùa mưa đến, mái dột, vách mục, cả nhà phải dọn qua nhà hàng xóm tránh mưa bão. Giờ đây, khi nghe tin được xét xây nhà mới, ông Quốc xúc động chia sẻ: “Tôi mừng tới mức đêm qua không ngủ được. Mấy chục năm rồi, chưa bao giờ tôi nghĩ gia đình mình lại có được căn nhà đàng hoàng.”
Chương trình xây dựng nhà ở lần này không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân dân gắn bó keo sơn, là minh chứng cho việc quân đội luôn đồng hành cùng nhân dân, nhất là nơi biên giới, vùng sâu vùng xa.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu tại lễ khơi công.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn không chỉ giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống, mà còn là cách chúng tôi gửi gắm tấm lòng người lính, luôn sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.”
Dự kiến, 124 căn nhà sẽ được hoàn thành trước tháng 12/2025, để bà con kịp đón một mùa xuân trọn vẹn trong mái ấm mới. Mỗi căn nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là nơi ươm mầm hy vọng, tiếp thêm động lực để các hộ dân nghèo yên tâm lao động, sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguyễn Đào
Nguồn Cà Mau : https://baocamau.vn/quan-khu-9-khoi-cong-124-mai-am-nghia-tinh-a122931.html