Với hơn 75 nghìn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương có số lượng liệt sĩ nhiều nhất cả nước. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, góp phần làm cho nơi yên nghỉ của các anh hùng thêm khang trang, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh.
Cụm nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Hưng (xã Quỳnh Phụ) được tu bổ, nâng cấp khang trang, bề thế.
Cụm nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Hưng (xã Quỳnh Phụ) là nơi yên nghỉ của 188 liệt sĩ ở các xã Quỳnh Phụ và Quỳnh An. Riêng tại xã Quỳnh Phụ, hiện có 4 công trình ghi công liệt sĩ gồm 3 nghĩa trang liệt sĩ và 1 đài tưởng niệm liệt sĩ. Được xây dựng từ nhiều thập kỷ qua, trải qua mưa nắng, công trình dù được nhiều lần sửa chữa nhưng đã xuống cấp. Trong năm 2024, cùng với sự quan tâm của Nhà nước, địa phương huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa tu bổ, nâng cấp nên công trình đã có diện mạo mới, rất khang trang, bề thế. Bà Phạm Thị Thúy Mùi, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Quỳnh Phụ cho biết: Tại các nghĩa trang liệt sĩ đều có quản trang trông nom chu đáo. Vào các dịp ngày lễ, tết địa phương tổ chức làm sạch đẹp trong khuôn viên đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.
Cụm nghĩa trang liệt sĩ Quỳnh Mỹ có 341 phần mộ liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng cũng đã được tu bổ, nâng cấp khang trang. Đây không chỉ là nơi yên nghỉ của những người con ưu tú quê hương và các xã lân cận mà còn là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, giúp các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về những cống hiến, hy sinh của cha, ông để có được cuộc sống hòa bình hôm nay.
Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc đã có 862 người con của quê hương Tiên Hưng anh dũng hy sinh. Gần đây, nhờ huy động được nguồn kinh phí từ xã hội hóa cùng với sự ủng hộ tích cực của Nhân dân, địa phương đã xây dựng và khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hồng Việt. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng 4 nghìn m2 gồm nhiều hạng mục với tổng kinh phí đầu tư gần 11 tỷ đồng.
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hồng Việt (xã Tiên Hưng).
Ông Phạm Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Dù là địa phương có diện tích không lớn, dân số không đông nhưng đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Xã đã kết nối, vận động được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tài trợ xây dựng công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ. Nhân dân trong xã cũng tích cực ủng hộ tiền, ngày công lao động để góp phần tạo nên một công trình ý nghĩa, bề thế. Đây là niềm mong mỏi của Nhân dân Tiên Hưng, thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay với những người con ưu tú đã hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân cho đất nước.
Hưng Yên hiện có 411 công trình ghi công liệt sĩ gồm: 224 nghĩa trang liệt sĩ, 13 đền thờ liệt sĩ, 101 đài tưởng niệm liệt sĩ và 73 nhà bia ghi danh liệt sĩ. Thời gian qua, công tác chăm sóc, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ được các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chu đáo. Nhiều địa phương đã chủ động phát huy sức mạnh nội lực cùng với vận động nguồn kinh phí từ xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp, tu bổ các công trình. Có các công trình ghi công liệt sĩ tiêu biểu như: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh (phường Phố Hiến), Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Hào (phường Mỹ Hào), Nghĩa trang liệt sĩ Văn Lâm (xã Lạc Đạo), Đền thờ nghĩa trang liệt sĩ xã Tiền Hải…
Đền thờ nghĩa trang liệt sĩ xã Tiền Hải được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Ông Phạm Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Việc nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ cũng như chăm lo cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay. Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, đồng thời huy động và bố trí nhiều nguồn lực để tập trung tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ ngày càng khang trang, bề thế, xứng tầm với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Đỗ Hồng Gia