Rộn ràng với Tết Katê

Rộn ràng với Tết Katê
12 giờ trướcBài gốc
Những phụ nữ Chăm với bàn tay khéo léo đang nặn bánh gừng truyền thống của dân tộc
Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn có quá trình hình thành, tồn tại từ lâu đời trong lịch sử và được duy trì cho đến ngày nay. Lễ hội thường diễn ra vào đầu tháng 7 Chăm lịch hàng năm. Đối tượng thờ cúng trong Lễ hội Katê gồm: Thần Siva, thần Mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar, các vị vua, công chúa Chăm, tổ tiên, ông bà... Lễ vật dâng cúng tại đền, tháp, nhà làng và gia đình gồm những sản vật gắn với sản xuất nông nghiệp của đồng bào Chăm như: dê, gà, cơm, canh, trứng, các loại bánh chế biến từ gạo và nếp.
Lễ hội Katê phản ánh sâu sắc những giá trị văn hóa dân gian truyền thống của cộng đồng người Chăm Bàlamôn, thể hiện sự thành kính và biết ơn công lao của các vị thần linh và ông bà, tổ tiên đã tạo dựng, bảo bọc và chở che cho con cháu được khỏe mạnh, cuộc sống bình an, no ấm, hạnh phúc. Đồng thời là khát vọng của cộng đồng luôn cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Là tinh thần đoàn kết, giá trị đạo đức, tinh thần hòa hợp để gắn kết các thành viên trong cộng đồng.
Năm nay, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Tết Katê trong không khí vui tươi, rộn ràng. Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy, cùng niềm tin vào những đổi mới trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra cơ hội để tỉnh phát triển ngày càng giàu mạnh.
Ông Mai Đàng Quốc Khả, dân tộc Chăm xã Liên Hương
Trước thời điểm diễn ra lễ hội, tại các điểm di tích như: Đền thờ Pô Nit ở xã Bắc Bình, đền thờ Pô Klaong Mơ-nai xã Lương Sơn, Kho mở Hoàng tộc Chăm ở xã Hồng Thái và các đền thờ, làng Chăm trong tỉnh, Nhân dân đều dọn vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. Ngoài ra, tại các xã Liên Hương, Tuy Phong có đông đồng bào Chăm sinh sống đã tổ chức giao lưu bóng đá giữa các thôn, tập luyện văn nghệ, đạo cụ tham gia biểu diễn tại tháp, đền...
Bà Lư Thái Tuyên - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng cho biết: Năm 2025, các hoạt động trong Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư vẫn được tổ chức theo phong tục tập quán và tôn giáo tín ngưỡng của đồng bào người Chăm. Trong đó, phần lễ do các chức sắc người Chăm ở 2 xã Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Thuận điều hành. Còn phần hội là sự tham gia của các đội thuộc 9 xã có đồng bào dân tộc Chăm Bàlamôn sinh sống, gồm: Tuy Phong, Liên Hương, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ, Tánh Linh.
Sau nghi lễ nghinh thỉnh rước sắc và cúng tế thần linh trên đền tháp đúng vào ngày mùng 1 tháng 7 Chăm lịch (ngày 21/10) do trách nhiệm của mỗi làng Chăm được phân công thờ tự. Qua ngày hôm sau theo tuần tự đến các làng, nhà sư cả, gia đình tộc họ và kéo dài thời gian cho đến ngày rằm cùng tháng. Rồi đến đền Pô Tằm ở xã Hàm Thuận làm lễ cung thỉnh và cúng tế là điểm cuối cùng kết thúc Lễ hội Katê hàng năm của người Chăm tỉnh Lâm Đồng.
Ông Thông Minh Nam - Trưởng thôn 3 Ma Lâm (xã Hàm Thuận) cho biết, người Chăm rất coi trọng mối quan hệ huyết thống, họ hàng cũng như đời sống tình cảm gia đình. Vì vậy, tương tự như không khí Tết Nguyên đán, vào dịp lễ hội này, các gia đình thường trang hoàng lại nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, đặc biệt là các loại bánh truyền thống như: bánh tét, bánh gang tay, bánh gừng... và đi thăm viếng người thân, bạn bè. Trong những ngày diễn ra lễ hội, con cháu dù đi làm ăn xa cũng cố gắng thu xếp trở về sum họp, cùng quây quần bên mâm cơm gia đình, giữ gìn nếp đoàn viên ấm cúng của người Chăm.
Trên tháp Pô Sah Inư, bản hòa âm đặc sắc của trống paranưng, trống ghi-năng và kèn saranai đã vang lên với âm thanh vừa sâu lắng, vừa réo rắt chào đón đồng bào dân tộc Chăm và Nhân dân, du khách từ các nơi về trong hành trình nghi lễ truyền thống.
Thùy Linh.
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ron-rang-voi-tet-kate-396139.html