Những ngày đầu tháng 7, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Thời tiết thay đổi thất thường, lúc mưa dông bất chợt, lúc oi bức ngột ngạt, có ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Thế nhưng, trên nền bê tông nóng hừng hực của thao trường A80, từng bước chân vẫn vang lên đều đặn, dứt khoát và nhịp nhàng. Mồ hôi đẫm ướt lưng áo, khuôn mặt sạm nắng, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi hay chùn bước. Mỗi người lính đều xác định rõ nhiệm vụ cao cả của mình: không chỉ luyện tập để tham gia lễ diễu binh, mà còn thể hiện hình ảnh của một quân đội chính quy, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.
Để đảm bảo sức bền, sự dẻo dai và độ chính xác trong từng bước đi, mỗi chiến sĩ đều phải mang theo tạ chân nặng từ 1 đến 2,5kg và tạ tay 1kg trong suốt quá trình luyện tập. Đây không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt khó. Các bài tập phối hợp được thiết kế công phu, từ rèn động tác cơ bản đến xây dựng kỹ năng phối hợp đội hình, tạo nên sự nhịp nhàng, đồng đều trong từng khối. Tất cả nhằm bảo đảm rằng mỗi bước chân khi diễu qua lễ đài đều đạt chuẩn mực cao nhất.
Trong đội hình các lực lượng tham gia luyện tập, Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) nổi bật với sự hiện diện đầy đủ: từ khối đứng, khối đi, khối xe pháo quân sự cho đến đội hình không quân bay chào mừng. Đây không chỉ là những người lính tinh nhuệ, mà còn là hình ảnh tiêu biểu của quân đội cách mạng chính quy, hiện đại, đang từng bước vững vàng tiến lên, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.
Không chỉ PK-KQ, các lực lượng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân, cùng các đơn vị dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên... cũng tham gia huấn luyện một cách nghiêm túc, trách nhiệm và đầy khí thế. Sự phối hợp đồng bộ giữa các khối đã tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm của toàn dân tộc hướng về ngày hội lớn.
Lịch huấn luyện được chia thành hai buổi mỗi ngày, linh hoạt để tránh thời điểm nắng gắt nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Các khối bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm: từ tập hợp đơn vị, luyện động tác cơ bản, phối hợp đội hình, duyệt sơ bộ đến tổng duyệt. Tất cả đều được triển khai nghiêm ngặt, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng huấn luyện.
Cường độ luyện tập cao, thời gian gấp rút, nhưng không vì thế mà tinh thần bị chùng xuống. Trái lại, càng gần ngày lễ trọng đại, không khí thao trường càng sôi động, khẩn trương. Mỗi chiến sĩ, mỗi đơn vị đều ý thức được vai trò của mình trong sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc gia, là dịp để thể hiện niềm tự hào dân tộc và tôn vinh lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Sau hơn một tháng luyện tập miệt mài, những đội hình đã đều tăm tắp như được "cắt bằng thước". Từng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, từng khẩu hiệu vang dội trên sân tập là biểu hiện cụ thể của tinh thần kỷ luật, ý chí thép và lòng yêu nước nồng nàn. Ánh mắt các chiến sĩ ánh lên sự tự tin, tập trung cao độ, sẵn sàng cho ngày diễu binh lịch sử.
Không chỉ là một buổi lễ mang tính nghi thức, lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 còn là dịp để khẳng định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là lời nhắc nhở về truyền thống bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.
Từ thao trường A80 ngập nắng hè, khí thế luyện tập sôi nổi của hàng nghìn chiến sĩ chính là minh chứng sống động cho tinh thần cách mạng không bao giờ phai nhạt. Đó là lòng yêu nước, là ý chí kiên cường, là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc. Và trên tất cả, đó là niềm tin vào một tương lai phát triển, vững mạnh, hòa bình và phồn vinh của đất nước Việt Nam.
Ngọc Quý