Sắp diễn ra đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'

Sắp diễn ra đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'
14 giờ trướcBài gốc
Trong phần 1 của chương trình mang tên “Nhạc sĩ Ánh Dương - chiến sĩ, nghệ sĩ”, 8 ca khúc mang đậm dấu ấn âm nhạc của cố nhạc sĩ sẽ được giới thiệu đến công chúng, trong đó có 3/4 ca khúc đã vinh danh nhạc sĩ Ánh Dương với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT) là Pu Chom Xy, Hoa đào nở trên biên giới và Chào em cô gái Lam Hồng.
5 ca khúc còn lại, gồm: Quảng Ngãi quê em sớm xuân nay, Vấn vương thành phố, Áo trắng, Duyên trời và Âm vang Điện Biên, mỗi bài hát là một sắc màu âm nhạc, là một câu chuyện về những mảnh đất, những con người, những biến chuyển của lịch sử dân tộc mà nghệ sĩ, chiến sĩ Ánh Dương đã được chứng kiến, ghi lại bằng chính tài năng âm nhạc của mình.
Nhạc sĩ Ánh Dương tên thật là Lê Văn Huyền, sinh ngày 12-1-1935 tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 1969, là tác giả của hơn 100 ca khúc và nhiều thể loại khác như nhạc cho múa, nhạc nền ca kịch, hợp xướng, giao hưởng.
Những nhạc phẩm trong phần 1 đã vẽ ra bức tranh âm nhạc đậm đà chất liệu dân gian trong sáng tác của nhạc sĩ Ánh Dương, từ các tác phẩm cách mạng ra đời trong kháng chiến cho đến những tác phẩm viết về quê hương đất nước, con người Việt Nam hôm nay.
Chào em cô gái Lam Hồng - ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Ánh Dương, ca khúc chủ đề của chương trình, sẽ vang lên trong đêm nhạc qua giọng tenor cao, sáng của ca sĩ trẻ Lê Viết Thu, mang theo tinh thần trong trẻo, hào sảng và giàu cảm xúc với những sáng tạo trong bản phối của nhạc sĩ Xuân Hiểu.
Ca sĩ Lê Viết Thu tiết lộ ca khúc Chào em cô gái Lam Hồng trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Ánh Dương do anh biểu diễn, sẽ là một phiên bản rất hay, rất đặc biệt...
Nhạc sĩ Xuân Hiểu - người phụ trách hòa âm phối khí 6/8 ca khúc trong phần 1 của đêm nhạc
Cũng lần đầu tiên trong đêm nhạc “Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng”, công chúng sẽ được thưởng thức tổ khúc hợp xướng với dàn nhạc giao hưởng “Ơn nước nhớ Người” trong phần 2. Tác phẩm dồn nén tinh hoa âm nhạc cuối đời của nhạc sĩ Ánh Dương được viết “từ tấm lòng biết ơn thành thực” gồm 4 chương: Sao mai lung linh; Nhớ về một đêm với Bác; Lời ước nguyện và Đỉnh cao phía trước sẽ được Saigon Choir và Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch; dàn dựng hợp xướng Huỳnh Quang Thái và lĩnh xướng bởi Saprono Thu Giang và Tenor Phạm Tuấn Anh. Chương trình có sự góp mặt của Nhóm ca Dấu ấn Trẻ & Sinh viên Khoa Âm nhạc - Điện ảnh, Đại học Nguyễn Tất Thành.
"Đây cũng là dịp để tôi thay mặt gia đình, thay mặt những người con của nhạc sĩ Ánh Dương tri ân cha của mình. Khi ông còn sống thì giản dị vô cùng. Ông sáng tác hằng ngày, đến tận 3, 4 giờ sáng và tác phẩm “Ơn nước nhớ Người” mà ông viết vào năm 70 tuổi, khoảng thời gian gần như cuối đời của ông. Nhưng bây giờ, ông đã đi xa rồi, tôi thay mặt anh chị em trong gia đình thực hiện những điều mà ông tâm đắc để có thể lan tỏa tới khán giả tình yêu của ông đối với âm nhạc, với đất nước, quê hương và con người Việt Nam” - Đại tá, NSƯT Lê Thị Thu Giang, con gái của cố nhạc sĩ tài hoa Ánh Dương, chia sẻ ý nghĩa của việc tổ chức đêm nhạc.
Nhạc sĩ Ánh Dương và con gái Lê Thị Thu Giang
Chương trình “Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng” do gia đình phối hợp cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức tại Hội trường A, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh ĐN2, ĐN3 và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai vào lúc 20h ngày 11-1 tới. Mời quý khán giả đón xem để cùng cảm nhận cái tâm của một người chiến sĩ, một người nghệ sĩ.
Vân Anh
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202601/sap-dien-ra-dem-nhac-nhac-si-anh-duong-chao-em-co-gai-lam-hong-a215541/