Ngày 5-2, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar tuyên bố nước này sẽ dừng tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), tương tự quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Mỹ, theo tờ The Times of Israel.
“Israel sẽ gia nhập cùng với Mỹ và sẽ không tham gia UNHRC" - ông Sa’ar viết trên mạng xã hội X.
Ngoại trưởng Israel cho rằng cơ quan này "đã tập trung vào việc tấn công một quốc gia dân chủ và truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái, thay vì thúc đẩy nhân quyền”. Ông cũng tuyên bố rằng "sự phân biệt đối xử là rõ ràng" và khẳng định Israel là quốc gia duy nhất "có chương trình nghị sự dành riêng cho vấn đề này".
Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Israel lưu ý rằng UNHRC đã thông qua hơn 100 "nghị quyết lên án" chống lại Israel, một con số chiếm hơn 20 phần trăm tổng số động thái đã từng được thông qua tại Hội đồng.
“Israel sẽ không chấp nhận sự phân biệt đối xử này nữa!” - ông Sa’ar nhấn mạnh.
Phản ứng trước sự việc, ông Pascal Sim - cán bộ truyền thông của UNHRC - nói với hãng thông tấn TASS rằng Israel không thể rút khỏi cơ quan này vì chưa phải là thành viên chính thức.
"Để ghi nhận, Israel có tư cách quan sát viên tại UNHRC, giống như bất kỳ quốc gia thành viên nào trong số 193 quốc gia thành viên LHQ không nằm trong số 47 thành viên của Hội đồng. Một quốc gia quan sát viên tại Hội đồng không thể rút khỏi một cơ quan mà nước này không phải là thành viên" - ông Sim nói.
Trước đó, ngày 4-2, Tổng thống Trump ra tuyên bố cho biết Mỹ sẽ dừng hợp tác với UNHRC và tiếp tục ngừng tài trợ cho Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA).
TRỌNG TẤN