Sâu nặng nghĩa tình và trách nhiệm

Sâu nặng nghĩa tình và trách nhiệm
6 giờ trướcBài gốc
Khu mộ và nhà tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội sau nâng cấp là một quần thể hài hòa, tĩnh lặng.
Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đối với những người con ưu tú của đất nước đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.
Dự án Cải tạo, nâng cấp Khu mộ liệt sĩ thành phố Hà Nội tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 69 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố Hà Nội. Sau khoảng 6 tháng thi công khẩn trương, nghiêm túc và đầy tâm huyết, công trình đã hoàn thành trước thời hạn 3 tháng, sẵn sàng khánh thành vào đầu tháng 10/2025.
Nhà tưởng niệm chung và hành lễ được xây mới.
Những người thợ, kỹ sư nơi đây làm việc không chỉ với tinh thần trách nhiệm mà còn với lòng thành kính. Họ mong muốn từng nấm mồ, từng viên gạch, từng mái đài tưởng niệm đều thể hiện sự trang nghiêm, vững chãi như chính tấm lòng hậu thế dành cho các anh hùng đã hy sinh.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Lê Nguyễn Huyền Trang, người luôn có mặt tại hiện trường để theo sát, đốc thúc công việc, chia sẻ, Dự án cải tạo bao gồm cả việc tu sửa và xây mới. Phần cải tạo gồm có: Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm cũ của khu mộ Hà Nội và Hà Tây (cũ), cùng 1.573 phần mộ liệt sĩ; đồng thời hoàn thiện lại hạ tầng, nền, tường bao khuôn viên cho cả hai khu mộ.
Cùng với trên từng nấm mộ, tên tuổi, quê quán, đơn vị của liệt sĩ Hà Nội được khắc chung vào bia đá.
Về phần xây mới, công trình nổi bật là Nhà tưởng niệm chung kết hợp không gian hành lễ, được xây dựng trên khu đất hơn 2.400m², cùng với bia khắc tên các liệt sĩ. Sân hành lễ phía trước được mở rộng, tạo không gian trang trọng cho các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm. Đường vào khu mộ Hà Tây cũ cũng được mở rộng từ 3,5m lên 6m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc viếng thăm, tri ân.
Khuôn viên cây xanh được cải tạo để kết nối hai khu mộ Hà Nội và Hà Tây, tạo nên một quần thể hài hòa, tĩnh lặng. Cùng với đó, vườn hoa rộng 3.000-4.000m² bên khu vực mộ liệt sĩ Hà-Nam-Ninh được chỉnh trang, kết hợp với bờ suối được kè vững chắc, tạo cảnh quan thanh bình, xanh mát. Khu mộ liệt sĩ Bình-Trị-Thiên cũng được cải tạo lại, góp phần hoàn thiện diện mạo nghĩa trang.
Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, từng kể, ngay khi cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc đang còn diễn ra khốc liệt, ông đã nghĩ đến việc chọn một nơi đất thiêng để xây dựng nghĩa trang quy tập hài cốt liệt sĩ anh dũng hy sinh trên dãy Đông Trường Sơn về một mối. Trong suy nghĩ của Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, mảnh đất được chọn phải là nơi địa đầu của miền nam, gắn kết khăng khít với lịch sử bộ đội Trường Sơn.
Từ cổng chính của nghĩa trang đi vào bên phải, khu mộ liệt sĩ Hà Nội được chỉ dẫn rõ ràng để mọi người tưởng niệm.
Với những tiêu chuẩn đó, khu vực đồi Bến Tắt ở thượng nguồn, về phía bờ nam sông Bến Hải, bây giờ thuộc xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, đã được chọn xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để “Vạn thuở lưu danh liệt sĩ/ Ngàn đời tạc sử Trường Sơn”.
Khu đồi Bến Tắt nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, có đồi núi, sông, hồ, đường giao thông, địa lý, địa hình ở vào thế địa linh. Ngày 24/2/1975, Bộ Tư lệnh Trường Sơn khởi công xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Toàn bộ nghĩa trang được chia thành 24 khu mộ, bố trí theo địa hình cao thấp khác nhau tạo thế che chắn, ẩn hiện, tĩnh lặng, tránh gây ấn tượng nặng nề đối với thân nhân và du khách mỗi khi đến thăm viếng. Hai quả đồi hai bên, một đồi xây dựng nhà bia chính trung tâm. Đồi còn lại là khu quần tượng gồm tượng hợp đồng binh chủng, tượng tuổi trẻ hành quân vào nam chiến đấu, tượng bà mẹ Lào buộc chỉ đỏ vào tay anh bộ đội Việt Nam và cháu bé nước bạn Lào tặng anh bộ đội típ xôi, tượng cô gái Vân Kiều tải đạn ra chiến trường, tượng cô gái giao liên đi làm nhiệm vụ...
Trên nấm mồ các liệt sĩ Hà Nội luôn ấm áp khói hương.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công trình cải tạo, nâng cấp ý nghĩa này, cho biết, được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, chia sẻ hỗ trợ của các tỉnh, thành cũng như sự trân trọng của nhân dân Quảng Trị, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ ở trên mảnh đất Quảng Trị cũng như ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn luôn được chăm sóc chu đáo, ấm áp khói hương.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn được xây dựng đã nửa thế kỷ, qua thời gian, một số hạng mục, khu mộ cần được sửa sang, tu bổ. Dịp này, thành phố Hà Nội đầu tư cải tạo, tu sửa các khu mộ liệt sĩ là nghĩa cử tri ân sâu sắc, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
"Nghĩa trang không chỉ là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các Anh hùng liệt sĩ mà còn là điểm đến thiêng liêng để các thế hệ sau tưởng nhớ, tri ân và tiếp bước con đường mà các anh chị đã chọn, con đường vì độc lập, hòa bình, tự do của Tổ quốc", đồng chí Trần Phong chia sẻ.
LÂM QUANG HUY
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/sau-nang-nghia-tinh-va-trach-nhiem-post911611.html