Đầu tháng 10, “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang-Soo đã cùng đạo diễn Kim Sung-Hoon có chuyến thăm Việt Nam để quảng bá cho phim điện ảnh “Tay anh giữ một vì sao”. Trong đoạn video đăng trên kênh YouTube của streamer MisThy, ê-kíp chương trình đã chuẩn bị một mâm tiệc cung đình Huế thịnh soạn để chiêu đãi hai vị khách quý.
Diễn viên Lee Kwang-Soo và đạo diễn Kim Sung-Hoon, cùng MisThy và Hoàng Hà thưởng thức ẩm thực cung đình Huế. Nguồn: YouTube MisThy.
Hết lời khen ngợi ẩm thực cố đô
Khi mâm tiệc cung đình với các món như nem lụi, gỏi mít non, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, và cơm lá sen được dọn ra, Lee Kwang-Soo không giấu được sự hào hứng.
Nam diễn viên đặc biệt ấn tượng với món gỏi mít non, anh liên tục khen “ngon và giòn tan” và bày tỏ đây là món anh thích nhất. Khi nếm thử bánh bèo, “hươu cao cổ” của Running Man cũng phải xuýt xoa “ngon thật đấy”. Với món cơm lá sen, anh nhận xét nó mang lại cảm giác “thật sự tốt cho sức khỏe, vừa ngon miệng vừa lành mạnh”. Đạo diễn Kim Sung-Hoon cũng rất thích món cơm lá sen.
Những biểu cảm tận hưởng và lời khen không ngớt của Lee Kwang-Soo cho thấy anh thật sự say mê trước sự tinh tế của ẩm thực Huế.
Lee Kwang-Soo đội nón lá khi đến Việt Nam quay phim. Ảnh: @touch.theclouds.
Cú “quay xe” với thử thách đuông dừa
Tuy nhiên, bữa tiệc đang vui vẻ bỗng trở nên “bão táp” khi “trùm cuối” xuất hiện: món đuông dừa. Đây là một đặc sản độc đáo của miền Tây Nam Bộ, nhưng hình dáng của nó lại là nỗi sợ của nhiều người, và Lee Kwang-Soo cũng không ngoại lệ.
Lee Kwang-Soo tái mặt khi bị ép nếm thử món đuông dừa. Nguồn: YouTube MisThy.
Vừa nhìn thấy những con đuông dừa còn đang ngọ nguậy, nam diễn viên đã lập tức “tái mặt”, xua tay từ chối và tìm cách trốn tránh. Dù vậy, đạo diễn Kim Sung-Hoon lại tỏ ra vô cùng thích thú và quyết tâm “thử thách” người em của mình.
Bất chấp sự van nài và vùng vẫy của Lee Kwang-Soo, đạo diễn Kim đã giữ chặt anh lại và ép anh ăn. Khoảnh khắc ông giữ cổ, đưa con đuông dừa vào miệng Lee Kwang-Soo trong khi an ủi “cứ nhai đi, ngon hơn cậu nghĩ đấy” đã khiến cả trường quay bật cười. Sau một hồi vật lộn, Lee Kwang-Soo cuối cùng cũng nhắm mắt nuốt trọn con đuông dừa trong sự kinh hãi và tiếng reo hò, chúc mừng của ê-kíp chương trình.
Trải nghiệm ẩm thực đầy kịch tính này chắc chắn là một kỷ niệm khó quên đối với Lee Kwang-Soo trong chuyến đi đến Việt Nam lần này. Phản ứng chân thật và hài hước của anh không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả mà còn cho thấy một khía cạnh đời thường, đáng yêu của “Hoàng tử châu Á”.
Món đuông dừa khiến tài tử họ Lee... kinh hãi. Ảnh: Getty Images.
Năm ngoái, Lee Kwang-Soo ở lại Việt Nam hơn một tháng để hoàn thành dự án phim “Tay anh giữ một vì sao”. Trong quá trình bấm máy, anh được người hâm mộ bắt gặp uống nước mía, ăn bánh mì vỉa hè ở TP.HCM. Trong lần đầu đến Đà Lạt, “cây hài” xứ Hàn nhanh chóng bị chinh phục bởi nhiều món ăn vặt như bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành... ở chợ đêm.
Bạn diễn Duy Khánh chia sẻ, nam diễn viên họ Lee có khẩu vị khá “mặn”, yêu cầu bắp nướng phải có nhiều mỡ hành, dâu lắc chấm nhiều muối tôm và đường.
Duy Khánh chia sẻ ảnh chụp chung với Lee Kwang-Soo tại Đà Lạt. Ảnh: Duy Khánh ZhouZhou.
Lee Kwang-Soo sinh năm 1985, được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí “Running Man” từ năm 2010 đến 2021. Anh còn là một diễn viên tài năng, tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh của xứ Kim Chi.
Đuông dừa (hay còn gọi là sâu dừa) là đặc sản phổ biến ở miền Tây, nhất là tỉnh Bến Tre (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập. Hằng năm, cứ vào mùa mưa, những con bọ rầy đục khoét vào ngọn cây dừa để sinh trứng. Ấu trùng nở ra sẽ ăn hủ dừa, phát triển thành những con đuông dừa to béo, mọng nước.
Tuy nhiên, việc đuông dừa đục khoét khiến cây dừa chậm phát triển, thậm chí khô héo và chết dần. Người dân địa phương buộc phải đốn hạ cây, đồng thời bắt đuông dừa bên trong thân cây để đem về chế biến thành món ăn độc đáo.
Nguyễn Bảo
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/an-gi/tai-tu-han-quoc-bong-xanh-mat-khi-nem-thu-mon-nay-cua-viet-nam-c12a104246.html