Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 27, diễn ra từ ngày 14 đến 22/6/2025, đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu điện ảnh và thời trang khắp châu Á. Mỗi năm, thảm đỏ sự kiện này không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm nghệ thuật mà còn là sàn diễn thời trang đẳng cấp, nơi các ngôi sao hàng đầu phô diễn nhan sắc và phong cách.
Nghê Ni: "Tôi mới là người phong độ nhất!"
Sải bước cùng đoàn làm phim "Đông Cực Đảo", Nghê Ni ngay lập tức chiếm trọn mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên, vốn được mệnh danh là "nữ thần khí chất" của Cbiz, tỏa sáng trong một thiết kế váy hoa rực rỡ. Bộ váy được đính hoa hồng và có đuôi váy dài, thuộc bộ sưu tập cao cấp Thu Đông 2024 của Tamara Ralph, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và thần thái tự tin.
Ê-kíp bộ phim "Đông Cực Đảo" tại lễ khai mạc SIFF 2025 - (Ảnh: Weibo)
Đoàn phim "Đông Cực Đảo" cũng gây thiện cảm khi mang theo standee của diễn viên Trần Minh Hạo, một cách sáng tạo để "triệu hồi" thành viên vắng mặt lên thảm đỏ, thể hiện tinh thần đồng đội ấm áp.
Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến truyền thông bùng nổ lại đến từ sự thông minh và hài hước của cô. Khi nhận được câu hỏi có phần "gài bẫy" từ phóng viên: "Trong 'Đông Cực Đảo', giữa Chu Nhất Long và Ngô Lỗi, ai phong độ hơn?", Nghê Ni không hề né tránh mà đáp trả đầy dí dỏm: "Tôi mới là người phong độ nhất!".
Câu trả lời không chỉ phá tan không khí căng thẳng, khiến cả thảm đỏ bật cười mà còn là lời khẳng định đanh thép cho cá tính mạnh mẽ của nữ diễn viên.
Nghê Ni khiến người hâm mộ bùng nổ bởi giao diện thảm đỏ hôm nay. - (Ảnh: PLV)
Dương Mịch "ngọt lịm" tặng vải tươi tại thảm đỏ
Một trong những màn xuất hiện được mong đợi nhất đêm khai mạc thuộc về Dương Mịch và ê-kíp "Trường An Lệ Chi". Tái xuất với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ", Dương Mịch một lần nữa khẳng định đẳng cấp với bộ đầm lụa xanh ngọc bích thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2024 của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế với đường xẻ tà gợi cảm, kết hợp cùng băng đô đồng màu và trang sức cao cấp từ Bvlgari, đã tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa tinh tế.
Chiếc váy xanh của nhà mốt Schiaparelli khiến Dương Mịch nổi bật tại thảm đỏ. - (Ảnh: Weibo)
Song, tâm điểm của màn xuất hiện không chỉ nằm ở bộ cánh lộng lẫy. Đoàn làm phim đã có một chiêu PR "độc nhất vô nhị" - tặng vải thiều tươi ngon cho mỗi phóng viên có mặt. Hành động "tặng vải" theo đúng nghĩa đen này không chỉ thể hiện sự chu đáo, thân thiện mà còn là một nước đi marketing văn hóa đầy thông minh, tạo nên một không khí gần gũi và ấm áp.
Đoàn phim nhận cơn mưa lời khen vì màn quảng bá phim đầy ấn tượng. - (Ảnh: Weibo)
Ê-kíp của đạo diễn Đại Bằng, vốn nổi tiếng với sự sáng tạo, đã biến màn xuất hiện của mình trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm khai mạc, khiến công chúng càng thêm mong chờ vào tác phẩm.
Lời chúc "vượt vũ môn" gửi đến sĩ tử
Giữa không khí hào nhoáng của sự kiện, đoàn phim "Ngược Gió Mà Đi" đã mang đến một làn gió ấm áp và đầy ý nghĩa. Họ đã biến thảm đỏ thành nơi để lan tỏa thông điệp cổ vũ tinh thần cho hơn 13,35 triệu sĩ tử vừa tham gia kỳ thi đại học toàn quốc.
Nữ diễn viên Trang Đạt Phì gây chú ý khi cầm trên tay chiếc lồng đèn hình cá chép – biểu tượng của sự kiên trì, nỗ lực và thành công "vượt vũ môn". Đây là lời chúc ý nghĩa, mong các sĩ tử sẽ "một bước bay cao, tỏa sáng tương lai". Trong khi đó, Nhi Hồng Khiết lại mang theo một bó hoa hướng dương rực rỡ, gửi gắm thông điệp động viên các bạn trẻ hãy luôn hướng về phía mặt trời và "một lần chạm tới đỉnh vinh quang".
Đoàn phim "Ngược Gió Mà Đi" cổ vũ tinh thần các sĩ tử trước thềm thi tuyển. - (Ảnh: Weibo)
Khoảnh khắc đẹp này không chỉ tôn vinh nét văn hóa truyền thống mà còn là lời khích lệ mạnh mẽ, tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ.
Thanh Thảo - CTV