Trong ký ức của mỗi người dân Thành phố, những tháng ngày đại dịch Covid-19 đi qua là giai đoạn không thể nào quên. Thành phố vốn sôi động, nhộn nhịp đã có lúc lặng im đến nghẹn lòng. Những con đường vắng bóng người, khu phố bị phong tỏa, tiếng loa phát thanh vang vọng đêm khuya… Tất cả vẫn in đậm trong tâm trí. Phía sau những hình ảnh đó là mồ hôi, nước mắt, là sự hy sinh thầm lặng và những mất mát không thể bù đắp.
Trong thời khắc khốc liệt nhất, các lực lượng tuyến đầu - từ quân đội, công an, y bác sĩ, tình nguyện viên đến những người dân bình dị đã cùng nhau đứng lên. Họ gác lại hạnh phúc riêng, tạm xa gia đình để bảo vệ sự sống cho cộng đồng. Nhiều người trong số họ đã mãi mãi không trở về. Cùng với đó, hàng chục nghìn đồng bào Thành phố đã ra đi trong đại dịch - những ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp, những con người bình thường nhưng chan chứa yêu thương, đang ngày ngày góp sức cho Thành phố này. Mỗi sự ra đi là nỗi đau của một gia đình, cũng là nỗi đau chung của cả Thành phố.
Vì thế, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của lãnh đạo TP.HCM về việc xây dựng Đài tưởng niệm tri ân lực lượng tuyến đầu và tưởng nhớ đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19. Công trình không chỉ là một kiến trúc, mà còn là biểu tượng tinh thần, một lời nhắc nhở rằng Thành phố này mãi biết ơn và không bao giờ quên sự hy sinh, cống hiến của bao người con nơi đây.
Đài tưởng niệm không chỉ để nhớ về quá khứ đau thương, mà còn là lời nhắc chúng ta sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, trân quý sự sống và cùng xây dựng một TP.HCM giàu đẹp, nghĩa tình, kiên cường
Theo tôi, quy mô và kiến trúc công trình cần được cân nhắc hài hòa, giản dị nhưng trang nghiêm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, khi Thành phố đang dồn sức phục hồi và phát triển. Đài tưởng niệm không cần quá đồ sộ, mà phải giàu cảm xúc, gần gũi và chạm đến trái tim mỗi người dân.
Về hình thức, có thể lựa chọn bức tường tưởng niệm làm trung tâm, khắc họa hình ảnh các lực lượng tuyến đầu và biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết. Nên có không gian ghi danh hoặc biểu trưng tưởng nhớ đồng bào đã mất, để mỗi người đến đây đều có thể lặng im cúi đầu, gửi lời tri ân. Khu vực đặt hoa, thắp hương cần được thiết kế trang trọng, hài hòa với cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Quan trọng hơn cả, đài tưởng niệm phải truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết - yếu tố giúp Thành phố vượt qua thời khắc đen tối nhất. Đó là tinh thần đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; là bản lĩnh của một Thành phố luôn tiên phong, “vì cả nước và cùng cả nước”.
Đài tưởng niệm không chỉ để nhớ về quá khứ đau thương, mà còn là lời nhắc chúng ta sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, trân quý sự sống và cùng xây dựng một TP.HCM giàu đẹp, nghĩa tình, kiên cường - đúng như truyền thống của mảnh đất này.
Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đã hy sinh, đã cống hiến và những người đã nằm lại trong đại dịch. Thành phố không bao giờ quên.
(*) Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA)
Phan Đình Tuệ (*)