Thắp sáng mùa trăng yêu thương

Thắp sáng mùa trăng yêu thương
2 giờ trướcBài gốc
Đồ chơi Trung thu hiện đại được bày bán la liệt.
“Hôm nay là Tết trung thu/Lòng vui như hội em đi rước đèn”. Tôi không nhớ câu thơ của ai, nhưng mỗi lần theo ánh trăng ra đường cùng chúng bạn đi rước đèn, lũ trẻ chúng tôi lại đọc lên một cách hồn nhiên. Và “tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh” - tiếng trống hội cùng màn múa Lân làm đôi chân không thể đứng im. Đã có bao Tết trông trăng, là bấy nhiêu mùa yêu thương được thắp sáng từ lòng người. Đó là những tấm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng của người lớn dành cho các cháu thiếu nhi.
Đời người, không gì đẹp bằng “tuổi thần tiên”. Các em là những công dân tương lai của đất nước. Nhất là dưới ánh trăng rằm, bé nào cũng đẹp, cũng ngoan và cần được người lớn quan tâm chăm sóc.
Hiện 92 xã, phường của tỉnh có gần 41.000 trẻ em, 100% trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Song điều quan tâm là còn có nhiều trẻ em khó khăn, với gần 4.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hơn 38.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và hàng chục nghìn trẻ em là con hộ nghèo, hộ cận nghèo. Song dưới ánh trăng rằm, tất cả trẻ em đều được quan tâm, chăm sóc và bình đẳng như nhau.
Trung thu thời số hóa, mọi việc đều có thể thay đổi từng ngày, các trò hội, quà Tết Trung thu dành cho con trẻ cũng không nằm ngoài guồng chuyển động. Ví như chiếc bánh Trung thu trước đây đều do bố mẹ làm, chủ yếu bánh nướng và bánh dẻo truyền thống, không bao bì nhưng đủ sức làm các bé em tự hào nhà có bánh.
Nhưng từ gần 1/4 thế kỷ nay, kinh tế - xã hội phát triển, bánh, kẹo không còn là sức hấp dẫn với trẻ em. Không cần đợi hôm rằm, chỉ cần trẻ thích là bố mẹ mua về. Nhất là những năm gần đây, bánh Trung thu sản xuất trên dây chuyền công nghệ, với nhiều chất liệu, hương vị hấp dẫn và được bày bán ngoài thị trường trước rằm cả tháng.
Nhưng dưới ánh trăng rằm tháng Tám, chiếc bánh Trung thu trở nên có ý nghĩa hơn, bởi đó là lúc ông bà, cha mẹ, con cháu ngồi quây quần bên mâm cỗ với câu chuyện gợi lại một miền ký ức đẹp. Không riêng trẻ nhỏ, cả người cao tuổi cũng thích sự hiện đại, văn minh công nghiệp.
Nhiều cụ già không ngần ngại kể: Ngày xưa ông bà phải đi chặt tre, nứa chẻ nan làm đèn ông sao. Thời chưa có nến phải nhặt hạt bưởi, xâu lại, phơi khô làm đèn. Bánh Trung thu cả nhà mới mua được 1 chiếc, càng đông người phần bánh lại càng nhỏ. Quần túm, áo vá, cái gì cũng thiếu, làng nào cũng có đám trẻ rủ nhau đội đầu lân nhảy múa trước cửa từng nhà để được thưởng bánh, kẹo. Chia nhau ăn dè, bánh nướng để sau mấy ngày cứng như gặm gạch, nhưng quý lắm.
Trẻ em hồn nhiên với Tết trông trăng.
Vẫn chuyện ngày xưa, trẻ nhỏ ở làng tụ tập nhau tại sân đình, hoặc trên bãi đất rộng chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm, chơi “rồng rắn lên mây”, hát đồng dao.
Còn bây giờ nhiều trẻ được bố mẹ đưa đến các khu vui chơi giải trí, ẩm thực, nhưng không phải trẻ em nào cũng chán bánh, thừa đồ chơi điện tử, mà vẫn con đó những những bé em thiếu vị ngọt của chiếc bánh Trung thu. Và mong ước của các em được bù đắp bằng tình yêu thương của người lớn dành cho nhân ngày rằm tháng Tám.
Điều đó được minh chứng từ rất nhiều những trái tim thiện nguyện về với các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh để trao cho trẻ em nghèo chiếc bánh Trung thu. Để nụ cười òa vỡ khi trẻ em nghèo ở xa trung tâm tỉnh như các xã: Côn Minh, Cẩm Giàng, Thanh Mai, Nghiên Loan, Nà Phặc… và trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội được lãnh đạo tỉnh đến tận nơi trao quà, động viên các em chăm ngoan học giỏi.
Chiếc bánh Trung thu không chỉ mang vị ngọt vật chất, mà mang vị ngọt ngào của tình người. Thể hiện được hành động quan tâm dành cho trẻ em xuất phát từ tấm lòng của những người có trách nhiệm. Không chỉ Tết trông trăng, mà từng ngày, từng giờ các em đều nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành chức năng.
Mô hình đèn cây đàn Tính của xã Yên Bình.
Đặc biệt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, hằng năm cơ quan chức năng của tỉnh đã in ấn, cấp phát cho người dân hàng nghìn quyển tài liệu truyền thông liên quan đến trẻ em; hàng nghìn trẻ em được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường mạng; kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và tai nạn thương tích; kỹ năng thoát hiểm trong thiên tai, hỏa hoạn.
Bình quân hàng năm trên toàn tỉnh có khoảng 20.000 học sinh con hộ nghèo được miễn giảm học phí, khoảng gần 30.000 học sinh con hộ nghèo được hỗ trợ đồ dùng học tập; khoảng 10.000 trẻ em con hộ nghèo được hỗ trợ ăn trưa.
Đến nay tỉnh Thái Nguyên có trên 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; 90% trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại được hỗ trợ, can thiệp; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, theo dõi.
Về công tác chăm sóc trẻ em, nhiều năm gần đây Thái Nguyên được Bộ Lao động - TB&XH cũ và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá là 1 trong 10 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt quyền trẻ em.
Tết Trung thu, những ngày vui trọn vẹn của trẻ em.
Đồng hành với tỉnh về công tác chăm sóc trẻ em còn có các doanh nghiệp, nhà hảo tâm phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo. Điển hình như tổ chức SAP-VN; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA; Công ty TNHH Samsung Elctronics Việt Nam Thái Nguyên; Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam; Quỹ VinaCapital; Tổ chức Campaign for Tabacco-Free Kids… đã hỗ trợ với tổng số tiền hàng tỷ đồng/năm để thực hiện các phẫu thuật chỉnh hình, trao cho em một trái tim khỏe mạnh, một nụ cười tròn trịa và những chiếc xe đạp nâng bước chân em đến trường.
Tết Trung thu đến, rồi đi nhưng còn đọng lại trong lòng người bao hoài niệm yêu thương. Song dù xã hội có đổi thay đến mấy thì Tết Trung thu vẫn là ngày ông bà, cha mẹ, con cháu cùng quây quần bên mâm cỗ. Trước sân nhà, hay ở một nhà hàng sang trọng cũng đều mang ý nghĩa đoàn viên.
Phạm Ngọc Chuẩn
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/van-hoa/202510/thap-sang-mua-trang-yeu-thuong-1a80ad1/