Còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên đán, tại làng hoa thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh), các nhà màng bắt đầu chong đèn, ngăn cây ra hoa sớm và kéo dài thân cành, đảm bảo hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán.
Không còn là những mảnh vườn nhỏ lẻ, Xuân Sơn nay đã hình thành vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn.
Theo thống kê, năm nay làng hoa Xuân Sơn đưa vào sản xuất khoảng 3,5 ha hoa cúc phục vụ thị trường Tết.
Để nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro từ thời tiết, bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng hiện đại. Hiện toàn thôn có khoảng 60 nhà màng với sự tham gia của 57 hộ dân chuyên canh.
Bà Dương Thị Thanh (thôn Xuân Sơn) cho biết: “Những vườn hoa rực rỡ ánh đèn vào ban đêm đã trở thành nét đặc trưng của thôn Xuân Sơn những ngày cuối năm. Để đảm bảo cung cấp ánh sáng vừa đủ, đồng thời tiết kiệm điện và bảo đảm chất lượng hoa cho dịp Tết, chúng tôi thường bố trí mỗi bóng cách nhau 3 - 4m, cao khoảng 1,6 - 2m so với mặt luống”.
Còn ông Hồ Sỹ Lưu (thôn Xuân Sơn) chia sẻ: "Việc chong đèn ban đêm là điều kiện tiên quyết. Nếu không đủ ánh sáng, cây sẽ lùn và nở sớm, coi như hỏng cả vụ. Cuối năm thời tiết khá thuận lợi nên cây phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh. Gia đình tôi đang tập trung tối đa nhân lực để chăm sóc, hy vọng giá cả năm nay ổn định để bà con có cái Tết ấm no”.
Hoa cúc tại đây đa dạng về chủng loại, như cúc vàng, cúc lan tím, cúc tứ quý,… tất cả đều đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất.
Các bóng đèn sẽ được treo so le, phủ đều toàn vườn; công suất mỗi bóng phổ biến từ 15-20W.
Những cây hoa từ sinh trưởng, phát triển tốt dưới ánh đèn.
Hiện nay, khách hàng nội tỉnh và các tỉnh lân cận đã bắt đầu liên hệ đặt hàng của nhiều hộ dân ở thôn Xuân Sơn.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thái Vũ - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Toàn Lưu cho biết, thời điểm này, người dân đang tất bật chăm sóc, chong đèn để cây hoa sinh trưởng ổn định, ra nụ và nở đúng thời điểm. Hi vọng toàn bộ diện tích hoa cúc sẽ cho chất lượng đồng đều, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Trọng Tùng