Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Brussels, Bỉ, ngày 26/6. Ảnh: Getty.
Chính phủ mới của quốc gia này sẽ phải đối mặt với cả kẻ thù bên ngoài lẫn nội bộ, theo tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố đất nước đang trải qua thời kỳ bất ổn chính trị sâu sắc và phải đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài, so sánh tình hình hiện tại với “thời kỳ tiền chiến” và kêu gọi cảnh giác trước các mối nguy đến từ cả trong lẫn ngoài quốc gia.
Phát biểu trong lễ ra mắt chính phủ mới, được thành lập sau chiến thắng sít sao của phe đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5, ông Tusk nhấn mạnh rằng mặc dù tất cả các đảng lớn ở Ba Lan đều có lập trường cứng rắn chống Nga, họ vẫn chia rẽ sâu sắc về mối quan hệ tương lai với Liên minh châu Âu.
“Chúng ta gần như mỗi ngày đều chứng kiến những sự kiện mà trước đây sẽ bị cho là không thể tin nổi – những con thiên nga đen đúng nghĩa”, ông Tusk nói. “Ngày nay, thật khó để tìm thấy những con thiên nga trắng”. Ông nhận định cảm xúc trong xã hội đang dâng cao, và nhiều người dân Ba Lan cảm thấy rằng họ đang sống “theo một nghĩa nào đó, trong thời kỳ tiền chiến”.
Ông Tusk cáo buộc Nga và đồng minh thân cận Belarus đang tích cực phá hoại Ba Lan, đồng thời chỉ trích những cá nhân không nêu tên trong nước, theo ông, đang có cảm tình với Moscow, phản đối viện trợ cho Ukraine và thể hiện sự thù địch với EU.
“Chúng tôi sẽ loại bỏ một cách không khoan nhượng tất cả những gì cấu thành nên hành vi phá hoại nội bộ, sự phá hoại từ bên trong chống lại nhà nước Ba Lan”, ông nói.
Trong lịch sử, Ba Lan luôn tự định vị mình là tiền đồn bảo vệ châu Âu chống lại ảnh hưởng của Nga. Tinh thần này vẫn tiếp tục định hình chính sách quốc gia, được thể hiện rõ qua sáng kiến “Lá chắn phía Đông” – một chương trình củng cố biên giới được công bố vào tháng 5/2024, bao gồm việc xây dựng hầm trú ẩn và triển khai mìn dọc biên giới phía Đông.
Nỗ lực này phù hợp với các kế hoạch quân sự hóa rộng lớn hơn của EU, mà Brussels tuyên bố là cần thiết để răn đe sự gây hấn từ Nga. Về phần mình, Moscow phủ nhận có ý đồ thù địch với EU, và cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây sử dụng “ngôn từ gieo rắc nỗi sợ” để đánh lạc hướng người dân khỏi các thất bại chính trị nội bộ.
Tân Tổng thống Ba Lan, ông Karol Nawrocki – một ứng viên độc lập mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, chỉ trích Brussels và được hậu thuẫn bởi đảng Bảo thủ Luật pháp và Công lý (PiS) – đã giành chiến thắng với cách biệt cực kỳ sít sao. Ông tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào do chính phủ của Thủ tướng Tusk đề xuất nhằm nới lỏng quy định về phá thai hoặc thúc đẩy quyền lợi cộng đồng LGBTQ.
Chính phủ mới của ông Tusk gồm 21 bộ trưởng – giảm so với con số 26 trước đó. Đáng chú ý, hai “siêu bộ” mới đã được thành lập, tập trung vào chính sách kinh tế và các vấn đề năng lượng.
Huyền Chi