Dù bị chỉ trích vì chưa đạt tiến triển trong đàm phán thả con tin, ông Netanyahu khẳng định sức ép quân sự đang tạo ra "những vết nứt" trong lập trường của Hamas. Ông tuyên bố nhóm vũ trang này sẽ buộc phải hạ vũ khí và các lãnh đạo của họ có thể rời đi. Về phía Hamas, tổ chức này từng cho biết sẵn sàng từ bỏ quyền quản lý Gaza nhưng khẳng định vũ khí là "giới hạn đỏ" không thể thỏa hiệp.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/netanyahu
Trong khi đó, các nỗ lực hòa giải do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian vẫn đang diễn ra. Ngày 29/3, một quan chức Hamas cho biết nhóm này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới và kêu gọi Israel ủng hộ. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu xác nhận đã nhận được đề xuất và đã gửi phản hồi.
Trước tình hình leo thang, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel ngừng không kích và khôi phục lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh viện trợ nhân đạo cần được nối lại ngay lập tức.
Xung đột vẫn tiếp diễn với các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo đã tìm thấy thi thể của 15 nhân viên cứu hộ bị chôn vùi, sau khi quân đội Israel bắn vào xe cứu thương ở Rafah một tuần trước.
Ngoài chiến dịch quân sự, ông Netanyahu cũng xác nhận Israel đang triển khai kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm di dời người dân Gaza đến các quốc gia khác.
Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas quản lý, ít nhất 921 người đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh tái diễn trong tháng 3.
Bạo lực cũng lan rộng ra khu vực khi phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công Israel và các tuyến vận tải biển. Hôm 30/3, quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa do Houthi phóng, trong bối cảnh nhóm này tuyên bố hành động để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine.
Hoài Phương (theo AFP, Reuters)