Thượng tá Nguyễn Hữu Quý: Người giữ lửa liêm chính và 'có duyên với các giải thưởng'

Thượng tá Nguyễn Hữu Quý: Người giữ lửa liêm chính và 'có duyên với các giải thưởng'
3 giờ trướcBài gốc
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trao Giấy chứng nhận đoạt giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” cho Thượng tá Nguyễn Hữu Quý. Ảnh: Báo QĐND
Duyên ở đây không chỉ là sự “hợp duyên” với thành tích, mà là kết quả trực tiếp của lao động trí tuệ nghiêm túc, văn hóa cống hiến và phẩm chất trong sáng của một người quân nhân trong thời đại mới.
Người làm công tác thanh tra luôn đứng giữa ranh giới của đúng và sai, chuẩn và chưa chuẩn, lợi ích tập thể với trách nhiệm cá nhân. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh mạnh, đạo đức vững và cái tâm sáng. Với Nguyễn Hữu Quý, những yêu cầu ấy không bao giờ tách rời nhau.
Mỗi lần thanh tra, kiểm tra hay xác minh đều được anh chuẩn bị một cách bài bản, khoa học, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng để đảm bảo tính khách quan tuyệt đối. Nhưng điều khiến đồng đội quý anh không chỉ là năng lực, mà là phong thái: điềm đạm trong cách xử lý, mềm mỏng trong ứng xử, nhưng luôn kiên định với nguyên tắc.
Anh thường nói rằng làm thanh tra là để “giúp tổ chức tốt hơn, giúp con người tiến bộ hơn”. Đó là một cách nhìn nhân văn, đậm chất văn hóa vừa giữ mình, vừa giữ nghề, vừa giữ niềm tin của đồng chí, đồng đội vào sự liêm chính của tổ chức.
Giản dị, chân thành và đặc biệt mộc mạc đó là hình ảnh nhiều người nhắc khi nói về Nguyễn Hữu Quý. Dù công việc vốn khô khan, nhiều số liệu, văn bản, luật pháp… nhưng anh luôn truyền những giá trị rất mềm: sự tử tế, điều độ trong hành vi, tính lịch thiệp và một phong thái trầm tĩnh rất “đời”.
Với học viên, anh là người truyền cảm hứng đặc biệt. Nhiều thế hệ vẫn nhớ những câu chuyện anh kể về pháp luật, về phòng chống tham nhũng, về tấm gương đạo đức công vụ… gần gũi như lời tâm sự, nhưng lại chạm vào suy nghĩ của người nghe. Có lẽ vì thế mà học viên trong Nhà trường gọi anh là “người truyền cảm hứng học luật” nghe tưởng nhỏ nhưng lại là danh hiệu quý nhất dành cho một người làm nghề giáo trong quân đội.
Suốt hành trình công tác, cái tên Nguyễn Hữu Quý xuất hiện đều đặn trong nhiều cuộc thi, giải thưởng cấp Trường, cấp Bộ Quốc phòng và cấp quốc gia. Điều đặc biệt là, thành tích của anh trải rộng trên nhiều lĩnh vực: pháp luật, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, và cả chính luận. Như các giải thưởng về pháp luật, thanh tra và phòng chống tham nhũng: Giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” cấp Bộ Quốc phòng (2021), do Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức; Giải Nhất toàn quốc cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức (2021); Giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh tra” (2017), do Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức; Giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” (2018), do Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức; Giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (2021), do Bộ Quốc phòng tổ chức. Trong đó, bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng dài đến hơn 80 trang, được trình bày công phu, kết hợp hình ảnh, biểu đồ, số liệu minh họa sinh động. Điểm nhấn đặc biệt tạo nên ấn tượng sâu sắc cho Hội đồng chấm thi là cách anh khéo léo đưa vào bài viết bài thơ “Mong lò vẫn cháy”, bài hát “Cùng chung tay diệt trừ tham nhũng”, cùng những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liêm chính và đạo đức công vụ. Một bài thi khô khan đã trở thành một tác phẩm có hơi thở văn hóa đó là điều rất ít người làm được. Ngoài ra anh còn có các giải thưởng về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật như: Giải Nhì cấp Trường cuộc thi Tìm hiểu 80 năm Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (2025), Giải B cấp Bộ Quốc phòng cùng cuộc thi trên (2025), Giải C cuộc thi Tìm hiểu 80 năm Trường Sĩ quan Lục quân 1 (2025), Giải C cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học kỷ niệm 80 năm thành lập Trường (2025), Giải Khuyến khích cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2025), giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tác tác phẩm âm nhạc về lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh (2025).
Số lượng giải thưởng không chỉ phản ánh năng lực mà còn cho thấy một đời sống tinh thần phong phú, một tinh thần học tập không mỏi mệt và khả năng chuyển hóa kiến thức pháp luật, văn hóa, lịch sử thành các sản phẩm sáng tạo giàu giá trị.
Đất nước đang hội nhập sâu rộng, bộ máy quản lý nhà nước đang tiến tới minh bạch, trong sạch và chuyên nghiệp hơn. Trong bối cảnh ấy, công tác thanh tra không chỉ là kỹ thuật nghiệp vụ mà còn là trách nhiệm đối với tương lai quốc gia. Người cán bộ thanh tra hôm nay phải là người thực thi công vụ đúng pháp luật, người gác cửa đạo đức công vụ và người truyền lửa công lý cho thế hệ sau.
Nguyễn Hữu Quý hiện lên như một hình ảnh tiêu biểu của lớp cán bộ ấy. Anh kết hợp hài hòa giữa sự cứng rắn của người giữ nguyên tắc và sự nhân văn của người làm văn hóa; giữa kiến thức pháp luật và niềm say mê sáng tạo; giữa trách nhiệm công vụ và vẻ đẹp bình dị trong lối sống.
Điều làm nên sức hút của Nguyễn Hữu Quý không phải ánh hào quang của bằng khen, giấy khen hay giải thưởng, mà là sự âm thầm tỏa sáng: tỏa sáng bằng sự tận tụy, bằng sự trung thực, bằng khát vọng học tập không ngừng và bằng cách luôn sống đúng với chính mình.
Trong môi trường quân đội, nơi kỷ luật và danh dự được đặt lên hàng đầu, những con người như anh góp phần làm cho văn hóa quân sự trở nên giàu chiều sâu hơn, một nền văn hóa không chỉ có sức mạnh chiến đấu, mà còn có sức mạnh đạo lý, trí tuệ và nhân văn. Và vì thế, anh xứng đáng được gọi là “người có duyên với các giải thưởng”, nhưng hơn cả, là người có duyên với niềm tin của đồng đội, sự kỳ vọng của tổ chức và sự trân trọng của Nhà trường.
(*) Phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng
(*) Trung tá QNCN, Đặng Thị Thu Hường
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/thuong-ta-nguyen-huu-quy-nguoi-giu-lua-liem-chinh-va-co-duyen-voi-cac-giai-thuong-a31010.html