Theo hãng tin Reuters, báo cáo từ Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ được công bố đúng một năm sau khi tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks nổ súng tấn công ông Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania khiến ông bị trầy xước ở tai. Crooks sau đó bị Mật vụ Mỹ bắn hạ tại hiện trường.
Mật vụ Mỹ che chắn cho ông Trump trong vụ ám sát hụt ngày 13/7/2024 (Ảnh: Reuters).
Báo cáo cáo buộc Mật vụ Mỹ thiếu trách nhiệm, để xảy ra gián đoạn liên lạc trong quá trình lên kế hoạch và triển khai bảo vệ an ninh cho buổi vận động tranh cử của ông Trump.
"Đây không phải là sai lầm đơn lẻ, mà là chuỗi thất bại có thể ngăn chặn được và suýt nữa đã cướp đi mạng sống của Tổng thống Donald Trump", báo cáo từ Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ nêu rõ.
Cũng theo báo cáo nói trên, 10 ngày sau vụ ám sát hụt ông Trump diễn ra vào ngày 13/7/2024, bà Kimberly Cheatle đã từ chức Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ do phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về vai trò và trách nhiệm của Cơ quan này.
Sáu đặc vụ có mặt trong sự kiện nói trên đã bị đình chỉ công tác, với thời gian kỷ luật từ 10 - 42 ngày.
Tuy nhiên, Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ cho rằng cần có nhiều người có liên quan bị xử lý hơn. Ngoài ra hai trong số sáu người bị kỷ luật đã nhận án phạt nhẹ hơn so với khuyến nghị của ủy ban và đặc biệt không có ai bị sa thải sau vụ việc.
Ông Rand Paul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ, chỉ trích vụ ông Trump bị ám sát hụt không chỉ do một sai sót nhỏ trong phán đoán mà là sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống an ninh ở mọi cấp độ, xuất phát từ thái độ quan liêu, thờ ơ, thiếu quy trình rõ ràng.
Trong khi đó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran xác nhận đã nhận được báo cáo từ Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ Thượng viện Mỹ đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác với Ủy ban.
"Sau sự kiện ngày 13/7, Mật vụ đã rà soát nghiêm túc hoạt động và thực hiện cải cách thực chất để khắc phục thiếu sót", ông Curran cho hay.
Khánh An