Tình không biên giới

Tình không biên giới
6 giờ trướcBài gốc
Gia đình vợ chồng Liza - Đình Quyền.
Cách đây 4 năm, từ Ukraina, họ đã trở về Việt Nam sinh sống. 4 năm qua, họ trở thành người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội facebook, tiktok... Trên trang facebook cá nhân của Liza - người vợ, có hơn 800 nghìn người theo dõi, còn tiktok đã đạt hơn 1 triệu follower. Những video được đăng tải trên các nền tảng này chủ yếu xoay quanh cuộc sống đời thường của gia đình Liza hay giới thiệu những nhãn hàng hợp tác với hai vợ chồng.
15 năm về trước, vào năm 2011, một đám cưới đẹp như cổ tích đã được tổ chức trên đất nước Ukraina. Chú rể tên Trịnh Đình Quyền, người Việt Nam (sinh năm 1985) còn cô dâu là Stadnyk Elizabeth (tên thường gọi Liza, sinh năm 1993), người Ukraina.
Cuộc gặp gỡ của Trịnh Đình Quyền - một chàng trai đi xuất khẩu lao động tại Ukraina với Liza đã tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời 2 người. Nên nghĩa vợ chồng, họ cùng sinh con, đẻ cái, vun đắp cho “tổ ấm nhỏ”...
Năm 2022, họ trở về Việt Nam, tại quê nhà của chú rể ở thôn 6, xã Nga Tân (nay là thôn 22, xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa). “Gia đình em rất yêu quý và cảm thông với Liza, khi phải rời xa gia đình của mình để theo chồng về Việt Nam”, Trịnh Đình Quyền nói. “Vì vậy, mọi người luôn tạo sự vui vẻ, thân thiện với cô ấy. Mẹ em dạy Liza nấu ăn, còn em chủ yếu dạy cô ấy nói tiếng Việt”.
Liza đi bẻ ngô trong vườn nhà.
Liza ngoài đời xinh và trẻ hơn khi lên hình trên facebook, tiktok... “Một cô gái Ukraina dễ thương”, nhiều người đã nói về cô như thế. Còn Liza thì lại trầm trồ, rằng: “Ở đây, em toàn gặp người tốt”.
Nếu đã xem những “thước phim” của Liza và Trịnh Đình Quyền trên các nền tảng mạng xã hội, sẽ cảm nhận được sự chân chất, mộc mạc, diễn như không diễn. Ở đó, không có sự sắp đặt, màu mè, như sáng nay khi được hỏi: “Xem những video trên facebook, tiktok, có vẻ Liza rất được chồng chiều”. “Liếc” sang chồng, cô lắc đầu: “Không, em chiều mới đúng, là anh ấy rất hay bắt nạt em”.
Mấy tháng nay, 2 vợ chồng đang xây nhà. Liza vì thế cũng bận bịu hơn. Vừa cười dí dỏm, Trịnh Đình Quyền vừa “đáp trả” vợ bằng cái “liếc yêu” ngọt ngào: “Vợ em giờ biết làm nhiều việc. Việc gì cũng “cân” hết, Liza nhỉ!”.
Quyền “khoe” vợ, chẳng có gì lạ. Bởi, Liza, một phụ nữ người Ukraira, sau 4 năm về Việt Nam, cô đã làm tốt vai trò của một người con dâu, của người vợ, người mẹ. Cô đã nói thông thạo tiếng Việt, biết đi chợ, nấu ăn..., ngày rằm, mồng 1, Liza mua đồ về thắp hương theo phong tục của người Việt... Bà Mã Thị Là, mẹ chồng của Liza đã từng thốt lên, rằng: “Con dâu nước ngoài của tôi học cái gì cũng nhanh, như nấu ăn, mẹ chồng chỉ dạy 1 lần là làm được ngay và làm khéo...”.
... cùng ông xã “chăm” đàn gà.
Và biết gói cả bánh chưng? Liza nhanh nhảu: “Đúng rồi. Gói bánh thì bố chồng em dạy. Cái tết đầu tiên về nhà anh, em đã tập gói”. Trịnh Đình Quyền “cãi” vợ: “Em nhầm rồi, phải năm thứ 2”. Liza lại “liếc” chồng: “Đâu có, anh nhầm rồi đấy, là năm đầu tiên!”.
Sau hồi tranh cãi, 2 vợ chồng lại nhìn nhau cười xòa. Họ đã bên nhau như thế, hồn nhiên, hài hước, nếu có giận dỗi cũng chẳng thể được lâu... Trịnh Đình Quyền nhớ lại: “Khi ở Ukraina, vợ chồng em hoàn toàn giao tiếp bằng tiếng Nga. Về Việt Nam, Liza mới bắt đầu học tiếng Việt. Về món ăn Việt, ở bên đấy, gia đình em vẫn thường dùng, vì vậy khi về Việt Nam, Liza không gặp quá nhiều khó khăn trong nấu nướng, nếu khó gì, có mẹ em chỉ bảo...”.
“Em rất yêu Việt Nam”. Liza nói. - Vì sao? - “Vì mọi người thân thiện. Ai gặp em cũng cười”, Liza tủm tỉm. “Ở đây, em được trải nghiệm nhiều thú vị. Em đi mò cua, bắt ốc, chăm gà, chặt cây... Thật tuyệt vời, em còn được nhảy múa với đội văn nghệ của thôn. Các chị múa rất đẹp...”.
Phút giây hạnh phúc bên gia đình.
Thật khó hình dung, Liza, người con gái Ukraina trắng trẻo, xinh đẹp như “công chúa” lại hòa hợp với sự bình dị, mộc mạc nơi làng quê Việt...
15 năm bên nhau, với Liza - Đình Quyền, tiếng tình yêu vẫn hành trình theo thời gian, vẫn cứ say đắm, ngọt ngào như thuở đầu... ... "Không gì ngăn cách được chúng ta, chỉ có tình yêu là mãi mãi. Em có muốn làm dâu Việt Nam không, có về Việt Nam cùng anh không?"
Lời yêu thương ấy, Trịnh Đình Quyền đã viết trong một bức thư gửi cho Liza. Hôm nay, Quyền đọc lại cho vợ, anh vẫn nhớ từng câu, chữ.
“Tình không biên giới là tình trăm năm”...
Bài và ảnh: BẰNG AN
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/tinh-khong-bien-gioi-41373.htm