Tình quân dân ấm áp tại thành phố mang tên Bác

Tình quân dân ấm áp tại thành phố mang tên Bác
13 giờ trướcBài gốc
Chiến sĩ Nguyễn Văn Trung thuộc Đoàn cảnh sát kỵ binh đến từ tỉnh Thái Nguyên không khỏi xúc động khi trên tuyến đường Lê Duẩn, nơi các khối diễu binh tập kết, nhiều người dân đã mang theo con nhỏ, chọn một vị trí đẹp dọc hai bên đường để dễ dàng xem các chiến sỹ diễu binh, diễu hành. Xuyên suốt buổi sơ duyệt, hai bên đường rộn vang tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ.
Chiến sĩ Nguyễn Văn Trung chia sẻ: "Em đi từ Thái Nguyên vào, người dân trong TP.HCM rất tuyệt vời, rất thân thiện. Cảm ơn mọi người!".
Điều khiến nhiều người xúc động nhất có lẽ là không khí ấm ấp của tình quân dân. Không có khoảng cách giữa lực lượng diễu binh và nhân dân, khi cả dòng người cùng hát những bài hát về đất nước, về Bác Hồ.
Bạn Nguyễn Huỳnh Hải Đăng, sinh viên năm 3 Đại học Cảnh sát Nhân dân không giấu được niềm vui và sự tự hào khi là một trong những thành viên tham gia hối diễu hành. Hải Đăng chia sẻ: "Cảm xúc của em rất tự hào, rất vui khi được tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Chúng em luôn sẵn sàng phục vụ hết mình".
Dù trải qua nhiều giờ hợp luyện dưới thời tiết không mấy thuận lợi, di chuyển trên quãng đường khá dài, song các khối vẫn giữ đội hình đồng đều và khí thế. Kết thúc lễ sơ duyệt, người dân lưu luyến xếp hàng kín hai bên đường, cùng vẫy cao cờ hoa, hò reo và hẹn gặp lại các khối diễu binh trong ngày đại lễ 30/4.
Giáp Công
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/tinh-quan-dan-am-ap-tai-thanh-pho-mang-ten-bac-325516.htm