Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: IRNA/TTXVN
“Dựa trên hình ảnh vệ tinh, chúng tôi có thể đưa ra những kết luận khá chính xác về hậu quả của vụ thả bom”, CNN dẫn lời ông Grossi nói với đài phát thanh Pháp Radio France Internationale hôm 26/6.
“Xét đến sức công phá của các loại bom này và đặc điểm kỹ thuật của các máy ly tâm, chúng tôi biết rằng chúng đã không còn hoạt động, đơn giản là vì rung chấn đã gây ra những thiệt hại vật lý lớn và đáng kể”, ông Grossi cho biết thêm.
“Tôi biết rất rõ nhà máy này, đó là một mạng lưới đường hầm với nhiều hoạt động khác nhau. Những gì chúng tôi thấy trong các bức ảnh ít nhiều tương ứng với khu vực làm giàu urani, đó chính là nơi đã bị đánh trúng”, ông nhận định.
Trước đó vào ngày 25/6, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận rằng các cuộc không kích của Mỹ gần đây đã gây ra "thiệt hại đáng kể" cho các cơ sở hạt nhân của nước này. Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “hư hại nghiêm trọng”.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhận định thiệt hại từ các cuộc không kích là nghiêm trọng và "đã xóa sổ" các cơ sở này.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/6 cho biết nước này sẽ tự tiến hành đánh giá riêng về thiệt hại hạt nhân của Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan), ông Macron cho biết Pháp sẽ hoàn thiện phân tích riêng của mình trong vài ngày tới và sau đó sẽ so sánh kết quả với các đồng minh. Ông cũng cho biết sẽ gặp người đứng đầu cơ quan giám sát nguyên tử của Liên hợp quốc Rafael Grossi tại Paris để thảo luận về đánh giá mới nhất.
Trong một động thái liên quan, Tổng Giám đốc Rafael Grossi khẳng định việc Iran hợp tác với cơ quan này là “nghĩa vụ pháp lý”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Quốc hội Iran thông qua dự luật đình chỉ hợp tác của Iran với IAEA.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2 của Pháp, ông Grossi nêu rõ: “Việc Iran hợp tác với chúng tôi (IAEA) không phải là ân huệ mà là nghĩa vụ pháp lý chừng nào Iran còn là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.
Hôm 25/6, Quốc hội Iran thông qua dự luật đình chỉ hợp tác giữa nước này với IAEA, sau khi Israel và Mỹ triển khai loạt tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Sau các đợt tấn công này, Iran và Israel đã đạt được nhất trí về lệnh ngừng bắn từ 7h sáng ngày 24/6 (theo giờ Israel).
Ngoài vấn đề đánh giá mức độ thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân của Iran thì nhiều bên đang dồn sự chú ý tới "số phận" của khoảng 400 kg urani đã Tehran làm giàu trước đó. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Iran có thể đã di chuyển urani được làm giàu trước khi bị Washington không kích. Trong khi một số nguồn tin cho rằng số vật liệu này có thể đã được cất giấu ở nơi khác tại Iran.
Phát biểu trên kênh Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Mỹ không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy số urani làm giàu của Iran đã được chuyển đi trước khi cuộc không kích được tiến hành. Theo bà Leavitt, hiện trường đã bị chôn vùi dưới hàng tấn đống đổ nát do các cuộc tấn công.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tỏ ra "dè dặt" hơn khi nói rằng Mỹ sẽ thảo luận với Iran trong những tuần tới về việc xử lý số vật liệu trên.
Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc