“Có lẽ tốt hơn là để Nga và Ukraine chiến đấu một thời gian thay vì theo đuổi hòa bình ngay lập tức. Đôi khi bạn nên để họ chiến đấu một thời gian rồi tách họ ra” - Tổng thống Donald Trump nhìn nhận.
Bình luận trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz - đang ở thăm Nhà Trắng - thúc giục ông tăng cường áp lực lên Nga.
“Người dân Đức nợ Mỹ lòng biết ơn về vai trò của nước này trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Mỹ một lần nữa ở vị thế rất mạnh mẽ để làm điều gì đó nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Vì vậy, hãy nói về việc làm những gì chúng ta có thể” - ông Merz đề xuất.
Tổng thống Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 5-6. Ảnh: EPA
Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 4-6. Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ ông đã ví von rằng “Nga và Ukraine giống như hai đứa trẻ đánh nhau ác liệt trong công viên”, đồng thời cho biết Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các sân bay của Nga.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga sẽ thực hiện điều đó “bằng cách và vào thời điểm thích hợp”.
Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã cảnh báo về nguy cơ tiếp tục xảy ra "các cuộc không kích đáng kể" và khuyến cáo công dân của mình nên thận trọng.
Vài giờ sau cuộc điện đàm hôm 4-6, Nga phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp Ukraine qua đêm.
Hôm 5-6, Tổng thống Donald Trump cho hay ông đã cố gắng phản đối khi ông Putin muốn trả đũa các cuộc không kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga gần đây.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine và nhấn mạnh cuộc xung đột Nga - Ukraine không nên diễn ra.
Trong khi đó, tối 5-6, không quân Ukraine đã báo cáo về cuộc tấn công bằng đạn đạo vào thủ đô Kiev. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết UAV Nga đang "xâm nhập thành phố" và kêu gọi mọi người trú ẩn.
Ở Chernihiv - thành phố phía Đông Bắc Kiev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Dmitry Bryzhynskyi thông báo một tòa nhà cao tầng đã bị tấn công.
Phạm Nghĩa