TP. Hồ Chí Minh: Đêm không ngủ gói ghém yêu thương gửi về 'rốn lũ'

TP. Hồ Chí Minh: Đêm không ngủ gói ghém yêu thương gửi về 'rốn lũ'
một giờ trướcBài gốc
Trong những ngày qua, khi tin tức về thiệt hại nặng nề do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên lan rộng, người dân TP. Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần sẻ chia sâu sắc bằng cách tự tìm đến các điểm gom hàng cứu trợ.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại khu vực Nhà Văn hóa Thanh Niên (phường Sài Gòn), lượng người dân tự tìm đến gửi đồ cứu trợ vào tối ngày 25/11 đã gia tăng đáng kể. Dù không tổ chức rầm rộ hay có các hoạt động kêu gọi quy mô lớn, nơi đây vẫn trở thành một điểm dừng chân thuận tiện, nơi người dân có thể gửi gắm những món hàng thiết thực nhất để hỗ trợ kịp thời cho đồng bào vùng lũ lụt.
Đội ngũ sinh viên năm nhất Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn hăng say, năng nổ góp sức. Ảnh: Minh Anh
Dòng chảy đồ cứu trợ âm thầm và liên tục
Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng thường thấy, không khí tại Nhà Văn hóa Thanh Niên những ngày này náo nhiệt như một công trường dã chiến. Tại các khu vực tập kết, hàng hóa được phân chia rõ ràng từ thùng mì gói, nước uống, sữa, đến chăn mỏng và đèn pin đều được xếp thành dãy ngay ngắn.
Bằng tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng bào, không ai bảo ai, hàng trăm sinh viên từ các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh đã tự động tập hợp về. Không có sự phân công từ cấp trên, không có quản lý trực tiếp, mỗi người một tay, biến khoảng sân rộng thành một trung tâm hậu cần khổng lồ, chi viện khẩn cấp cho vùng lũ.
Từ thùng mì gói, nước uống, sữa, đến chăn mỏng và đèn pin đều được xếp thành dãy ngay ngắn. Ảnh: Minh Anh
Nhóm nam sinh viên xung phong đảm nhận công việc nặng nhọc khi tiếp nhận và bốc vác hàng chục tấn nhu yếu phẩm đang ùn ùn đổ về từ khắp nơi. Phía bên trong, các bạn nữ chia thành từng nhóm nhỏ, nhanh chóng dựng bàn, nhiệt tình hướng dẫn, đồng thời phân loại và ghi chú cẩn thận từng loại hàng hóa. Sự tỉ mỉ này nhằm đảm bảo việc vận chuyển diễn ra hiệu quả, tránh trùng lặp.
Anh Đỗ Minh Tâm, 27 tuổi, một trong những tình nguyện viên chủ chốt tại điểm gom hàng, chia sẻ: "Người dân ghé đến liên tục. Có người chỉ gửi vài gói mì hay một thùng nước nhỏ, nhưng cũng có người mang cả bao hàng lớn. Công việc của chúng tôi là kiểm tra, phân loại và sắp xếp sao cho dễ dàng nhất khi chuyển đi. Mỗi món hàng đều là tấm lòng nên chúng tôi phải làm thật kỹ lưỡng".
Anh Tăng Hữu Song Bình, chuyên viên Ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, cũng là một tình nguyện viên tích cực, nhấn mạnh vào tinh thần cộng đồng: "Ở đây, mọi người đều đồng lòng góp sức. Từ các bạn sinh viên cho đến những cô bác lớn tuổi, ai cũng tìm được việc để làm. Chúng tôi có cả một bác ngoài 60 tuổi mang theo chăn mỏng đã tự tay đóng gói sẵn, rồi bảo: ‘Góp chút sức, mong bà con ngoài đó bớt khó khăn.’ Nhìn mọi người làm việc chung, ai cũng có thể cảm nhận được tinh thần đoàn kết thật sự".
Dù không tổ chức rầm rộ hay có các hoạt động kêu gọi quy mô lớn, nơi đây vẫn trở thành một điểm dừng chân thuận tiện. Ảnh: Minh Anh
Ngay bên cạnh, một nhóm sinh viên trải tấm bạt dưới nền và cẩn thận kiểm từng túi quần áo, tách riêng đồ còn dùng tốt với những món đã cũ. Bạn Trọng Nhân, sinh viên năm nhất, cho biết: "Em đăng ký tham gia vì muốn đóng góp chút công sức. Chủ yếu là phụ trách phân loại và ghi chú hạn sử dụng. Những thứ cần gấp như sữa, cháo ăn liền hay đèn pin được tụi em ưu tiên tách riêng để đưa đi trước".
Không có sự phân công, không có quản lý trực tiếp, mỗi người một tay hỗ trợ sắp xếp hàng hóa. Ảnh: Minh Anh
Nhu yếu phẩm được ưu tiên
Theo các tình nguyện viên, những mặt hàng được ưu tiên hàng đầu là nhu yếu phẩm khẩn cấp như nước uống, thực phẩm ăn liền (mì, cháo), thuốc men cơ bản và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Những bao gạo nặng tình nghĩa miền nam, sẵn sàng lên đường chi viện. Ảnh: Minh Anh
Hàng ngàn chai nước uống sẵn sàng tiếp sức ngay lập tức. Ảnh: Minh Anh
Quần áo đã được phân loại kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng gửi đến người nhận. Ảnh: Minh Anh
Anh Nguyễn Hữu Trung, sinh viên Phân hiệu Trường đại học FPT tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Bên vùng lũ thiếu nhất cái gì, tụi tôi gom cái đó trước để kịp đưa đi". Sự ưu tiên này không chỉ giúp hàng cứu trợ không bị tồn đọng mà còn đảm bảo giải quyết được những vấn đề cấp bách nhất, mang lại sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất cho người dân đang chờ đợi.
Không cần đến tiếng loa hay khẩu hiệu ồn ào, điểm gom hàng vẫn hoạt động âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả và chuyên nghiệp. Mọi quy trình đều diễn ra khẩn trương: từ tiếp nhận, kiểm đếm cho đến việc niêm phong từng thùng carton, dán nhãn thông tin chi tiết. Sự cẩn trọng này thể hiện trách nhiệm cao nhất, biến mỗi món đồ thành một lời động viên ấm áp từ TP. Hồ Chí Minh. Tất cả những người góp sức đều chia sẻ chung một mong muốn hàng cứu trợ phải đến đúng chỗ, đúng người và càng sớm càng tốt để kịp thời xoa dịu những khó khăn, mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu.
Dự kiến trong tối ngày 25/11, chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa cứu trợ sẽ khởi hành hướng về các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo thông báo từ các nhóm tình nguyện, điểm gom hàng tại Nhà Văn hóa Thanh Niên và các điểm vệ tinh khác sẽ tiếp tục nhận sự ủng hộ và cứu trợ của người dân trong thời gian sắp tới để đảm bảo nguồn tiếp tế liên tục và lâu dài cho đồng bào đang tái thiết cuộc sống sau lũ.
Hiện TP. Hồ Chí Minh đang tiếp nhận hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ tại các điểm gồm: Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định); Trung tâm Công tác xã hội TP Hồ Chí Minh (5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn); 3 cơ sở Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh (số 201 Nguyễn Thị Minh Khai phường Cầu Ông Lãnh, 106 đường 30 tháng 4 phường Phú Lợi, 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu).
Minh Anh
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-dem-khong-ngu-goi-ghem-yeu-thuong-gui-ve-ron-lu-432084.html