Trả mùa hè đúng nghĩa cho trẻ thơ

Trả mùa hè đúng nghĩa cho trẻ thơ
9 giờ trướcBài gốc
Nhiều trẻ được bố mẹ chọn cho học các lớp năng khiếu để rèn luyện kỹ năng
Ði học thêm hè
Gặp chị Trần Thị Ánh, phường Đông Gia Nghĩa trong một trung tâm luyện chữ đẹp, chị vội vàng lật xem lịch học rồi hỏi thăm giáo viên từng lớp học Toán, tiếng Việt. Hai đứa con của chị, một bé chuẩn bị vào lớp 1 và bé lớn lên lớp 5, khi ấy vừa nghỉ hè được hơn 10 ngày. Nhưng với chị, ngần ấy là đã đủ để “xả hơi”. “Tôi lo lắm. Một đứa đầu cấp, một đứa cuối cấp, mà chương trình bây giờ đổi mới nhiều, học ở trường không chắc là theo kịp. Tôi phải cho các cháu học trước để quen mặt chữ, quen toán lớp 1, còn lớp 5 thì ôn tập để chuẩn bị lên lớp 6. Chứ để các con chơi cả hè rồi tháng Chín bắt đầu học thì mệt lắm!”, chị Ánh chia sẻ.
Với lo lắng tương tự, chị Nguyễn Thị Bình ở phường Nam Gia Nghĩa đã kịp đăng ký xong lớp học Toán và Anh văn hè cho cậu con trai chuẩn bị vào lớp 10. Năm học lớp 9 vừa qua, chỉ thiếu 0,5 điểm môn Toán, con trai chị đã không được công nhận danh hiệu học sinh giỏi.
Với những phụ huynh như chị Ánh, chị Bình, mùa hè dường như trở thành “học kỳ 3”, kéo dài và căng thẳng không kém năm học chính thức.
Dành mùa hè cho con
Trái ngược với những gia đình trên, anh Trần Đình Mạnh ở xã Nhân Cơ lại chọn một “lịch trình mùa hè” rất khác cho 2 con nhỏ của mình. Sau khi cho các cháu về quê nội, ngoại vui chơi vài tuần, anh bắt đầu đăng ký cho các con tham gia lớp học bơi.
Sau khi hoàn thành lớp học này, với nguyện vọng của các con, anh tiếp tục cho các cháu tham gia các lớp thể thao khác. “Con gái tôi đang học lớp nhảy hiện đại, còn con trai đang theo lớp cầu lông với các bạn trong xóm. Tôi nghĩ học để thi thì lúc nào cũng cần, nhưng mùa hè là thời gian quý để các cháu nghỉ ngơi. Người lớn còn cần ngày nghỉ nữa là trẻ con. Nghỉ hè đúng nghĩa giúp các con tái tạo năng lượng, khơi lại cảm hứng học tập”, anh Mạnh bày tỏ.
Anh Mạnh cũng cho rằng, hè là quãng thời gian duy nhất trong năm các con được làm những điều ngoài sách vở. “Trước khi vào năm học chừng 2 tuần, tôi sẽ cho các cháu xem lại bài, chuẩn bị sách vở, luyện lại thói quen học tập. Cứ mỗi năm đều như vậy, hè chơi hết mình, nhưng khi vào năm học thì các cháu đều rất nghiêm túc, tập trung. Tôi nghĩ đó là cách cân bằng phù hợp với lứa tuổi”, anh Mạnh nói thêm.
Thực tế, không thể phủ nhận việc học hè có thể giúp một số học sinh bứt phá, củng cố kiến thức, tạo lợi thế trong các kỳ thi chuyển cấp. Nhưng cũng không thể xem nhẹ giá trị của việc nghỉ ngơi, vui chơi và phát triển toàn diện ở trẻ. Vấn đề không nằm ở việc “học thêm hay không”, mà là học như thế nào, học có mục đích hay chỉ để chạy theo áp lực thành tích.
Điều quan trọng, mỗi gia đình cần lắng nghe con, xem trẻ đang thiếu gì, cần gì, và mong muốn gì trong mùa hè này. Bởi, hơn cả những con điểm hay thành tích, mùa hè nên là quãng thời gian gieo vào lòng con trẻ những kỷ niệm ngọt ngào, để khi lớn lên, các em vẫn có thể nhớ về tuổi thơ với tất cả sự hồn nhiên, bình yên và rực rỡ nhất.
Nguyễn Hiền
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/tra-mua-he-dung-nghia-cho-tre-tho-383879.html