Trại hè Việt Nam 2025: Kiều bào trẻ rưng rưng xúc động khi về thăm quê hương Bác

Trại hè Việt Nam 2025: Kiều bào trẻ rưng rưng xúc động khi về thăm quê hương Bác
một ngày trướcBài gốc
Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 cùng vòng hoa tiến vào Khu di tích Kim Liên. (Ảnh: Thành Long)
Toàn bộ Khu di tích Kim Liên có diện tích hơn 205 ha với nhiều điểm di tích. Các điểm và cụm di tích cách nhau từ 2 đến 10km, gồm cụm di tích làng Hoàng Trù (làng Chùa) - quê ngoại Bác Hồ, cụm di tích làng Sen - quê nội Bác Hồ, khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác Hồ…
Năm 2012, Khu di tích Kim Liên được đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là sự tôn vinh của Ðảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là địa chỉ thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Khu di tích còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau về tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dưới sự hướng dẫn của Ban Quản lý Khu di tích, các kiều bào đã thắp hương, dâng hoa lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hành trình Trại hè Việt Nam 2025 các bạn thanh niên, sinh viên kiều bào được hiểu rõ hơn về những năm tháng hoạt động cách mạng của Người. Ai cũng tự hào về quê hương, đất nước khi đã sinh ra một vị lãnh tụ thiên tài.
Đến với Khu di tích Kim Liên, các bạn trẻ được biết thêm về những năm tháng thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nhà.Tại đây đoàn được ngắm nhìn mái nhà tranh giản dị, những vật dụng từng gắn liền với tuổi thơ của Người, lắng nghe những câu chuyện xúc động về quãng thời gian Bác sinh sống tại làng Sen.
Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 thành kính dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành Long)
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên, quê nội của Người.
Chia sẻ với TG&VN, bạn Bùi Hoàng Ngọc, Việt kiều tại Australia tự hào bày tỏ: “Em đang học tập và sinh sống tại phía Tây Australia, dù nơi đây cộng đồng người Việt còn khá nhỏ nhưng điều đặc biệt là nhà nào cũng treo và thờ ảnh Bác Hồ.
Cũng giống như ở Việt Nam, khu em ở cộng đồng người Việt đều dành sự tôn kính cao nhất cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, chuyến hành trình về thăm cả quê nội và quê ngoại của Bác là một trải nghiệm đáng quý mà không phải lúc nào những Việt kiều trẻ như chúng em cũng có cơ hội được tham gia”.
Các thanh niên, sinh viên kiều bào nghe hướng dẫn viên Khu di tích kể chuyện về những năm tháng thời niên thiếu của Bác Hồ tại quê nhà. (Ảnh: Thành Long)
Còn đối với bạn Nguyễn Văn Cơ đang sinh sống và học tập tại Campuchia, chuyến hành trình cũng là một trải nghiệm cực kỳ quý báu.
“Về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ giúp chúng em thêm hiểu biết về văn hóa, lịch sử mà còn là dịp để trau dồi vốn tiếng Việt; tiếp cận và hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc Việt Nam”, Nguyễn Văn Cơ chia sẻ.
Bạn Bùi Hoàng Ngọc, Việt kiều tại Australia chụp ảnh trước căn nhà nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng thiếu thời. (Ảnh: Thành Long)
Nhiều thanh niên kiều bào rưng rưng xúc động khi lần đầu tiên được về với quê Bác, đứng trước căn nhà mái lá ẩn mình dưới rặng tre, hàng cau... bình dị, đơn sơ, thân thuộc, từ đó càng ý thức hơn về trách nhiệm của những người trẻ để sống, học tập, lao động xứng đáng hơn với những cống hiến, hy sinh của Người và các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho cuộc sống hòa bình hôm nay.
Bạn Nguyễn Văn Cơ thích thú ngắm nhìn những vật dụng được bảo tồn nguyên vẹn như thời điểm Bác còn sinh sống tại quê nhà. (Ảnh: Thành Long)
Đoàn đến thăm làng Hoàng Trù - quê ngoại của Bác Hồ. (Ảnh: Thành Long)
Các kiều bào trẻ tham quan bên trong căn nhà từng gắn liền với tuổi thơ của Bác. (Ảnh: Thành Long)
Thành Long
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/trai-he-viet-nam-2025-kieu-bao-tre-rung-rung-xuc-dong-khi-ve-tham-que-huong-bac-322021.html