Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) kết hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện, tiếp nối hành trình đưa những tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
Vở vũ kịch “Eugene Onegin” do Boris Eifman - Giám đốc nghệ thuật kiêm biên đạo của Eifman Ballet dàn dựng từ tiểu thuyết thơ cùng tên của đại thi hào Nga A.S. Pushkin. Cuốn tiểu thuyết được viết từ 1823 - 1831, là tác phẩm được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp sáng tác của A.S. Pushkin và có nhiều ảnh hưởng tích cực trong sự phát triển của văn học nghệ thuật Nga ở các giai đoạn sau.
Vở diễn dựa theo tiểu thuyết bằng thơ cùng tên của thi hào A.S. Pushkin. Ảnh: BTC
Ra mắt lần đầu ngày 3/3/2009 tại St. Petersburg, vở vũ kịch “Eugene Onegin” đã lưu diễn tại hơn 40 quốc gia và được giới phê bình quốc tế đánh giá là một trong những tác phẩm ballet đương đại xuất sắc nhất thế kỷ XXI.
Vở diễn quy tụ ê-kíp sáng tạo gồm những tên tuổi hàng đầu: sân khấu do Zinovy Margolin thiết kế; phục trang do Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev và Anna Yakushchenko đảm nhiệm; ánh sáng do Gleb Filshtinsky và chính Boris Eifman phụ trách. Âm nhạc của vở diễn là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc cổ điển của Pyotr Tchaikovsky và rock hiện đại của Alexander Sitkovetsky tạo nên một trải nghiệm thính giác hoàn toàn mới, phá vỡ ranh giới giữa hàn lâm và đương đại.
Vở vũ kịch không tái hiện vẹn nguyên bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX như nguyên tác. Boris Eifman đặt những nhân vật của Pushkin vào thế giới đương đại, thời kỳ biến động xã hội mạnh mẽ, khi trật tự cũ sụp đổ và những quy tắc mới được áp đặt. Trong đó, Eugene Onegin, chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo và xa cách từ chối tình yêu chân thành của Tatyana, người phụ nữ trẻ yêu anh hết lòng. Khi Onegin nhận ra giá trị của tình yêu đó, tất cả đã quá muộn.
Câu chuyện không chỉ là về một mối tình bỏ lỡ. Đó là về sự ngạo mạn của tuổi trẻ, sự trưởng thành đến từ mất mát, và câu hỏi chờ lời đáp: liệu con người có thể thay đổi trước khi quá muộn? Trên sân khấu của Eifman, mọi câu hỏi ấy không được trả lời bằng lời, mà bằng từng chuyển động của cơ thể, từng khoảnh khắc im lặng giữa hai người trong ánh đèn sân khấu.
"Eugene Onegin" được định vị không chỉ là một đêm diễn ballet, mà là một sự kiện văn hóa nơi nghệ thuật hàn lâm gặp gỡ cảm xúc đương đại. Vở diễn sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh và từ ngày 28 - 31/10 tại Cung Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Ng. Phương