Trong mưa, hàng vạn con tim hòa vang khúc ca mừng Tết Độc lập

Trong mưa, hàng vạn con tim hòa vang khúc ca mừng Tết Độc lập
một ngày trướcBài gốc
Từ sẫm tối, con phố đi bộ vốn đã quen nhộn nhịp bỗng trở nên ken đặc, bất chợt cơn mưa đêm mát rượi vần vũ kéo tới.
Người dân và du khách bốn phương chen chân nhau, vừa nép mình dưới những tán dù, áo mưa đủ màu, cùng hướng về phía sân khấu trung tâm.
Đúng 19 giờ 30, chương trình chính thức khai mạc. Hàng ngàn trái tim cùng hướng về sân khấu hòa vang Quốc ca dưới trời mưa tuôn như trút nước.
Chiều tối 2/9, khi những hạt mưa mát lành rơi lất phất trên Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, từng dòng người vẫn hối hả đổ về trung tâm thành phố.
Hàng ngàn chiếc áo mưa đủ sắc màu hòa cùng cờ đỏ sao vàng rực rỡ giữa Quảng trường, tạo nên một bức tranh vừa thân thuộc vừa thiêng liêng.
Trung tâm Quảng trường, mọi người cùng đồng loạt hướng về sân khấu, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay trong mưa. Tiếng Quốc ca cất lên, hòa cùng tiếng mưa tuôn xối xả, tạo thành bản hợp xướng thiêng liêng.
Đêm nay, ký ức ấy được tái hiện bằng ca, múa, nhạc, bằng công nghệ ánh sáng hiện đại, để mỗi khán giả như được trở về với những ngày Thu sục sôi 1945.
Để trở về cùng tiếng trống trận ngân vang, những giai điệu hùng tráng của “Tiến quân ca” hay những vũ khúc rộn ràng của tuổi trẻ làm cả quảng trường bừng sáng.
Những mái tóc ướt sũng, những đôi mắt sáng ngời, mọi người trang nghiêm đặt tay lên ngực trái, ngân vang lời ca bất diệt: “Đoàn quân Việt Nam đi...”. Khoảnh khắc ấy, mưa dường như không còn là thử thách, mà trở thành chứng nhân cho niềm kiêu hãnh và tình yêu đất nước dâng tràn.
"Ánh sao độc lập” không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn. Nó còn mang ý nghĩa tri ân lịch sử, tưởng nhớ những ngày thu lịch sử cách đây 80 năm, khi cả dân tộc đồng thanh cất tiếng hô vang cho Tổ quốc độc lập, tự do.
Dù trời mưa nặng hạt nhưng nghệ sĩ vẫn biểu diễn hăng say, người dân vẫn chăm chú theo dõi trong chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh.
Chương trình gồm 3 phần: Từ làng Sen đến CMT8 thành công, Kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Thành phố đổi mới bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Tất cả tạo nên một không khí trang nghiêm xen lẫn náo nhiệt, như một dòng chảy cảm xúc đang dâng trào trong lòng thành phố mang tên Bác.
Không dừng lại ở ký ức, chương trình còn mở ra một viễn cảnh mới: sự hợp nhất lịch sử của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025. Ba miền đất vốn gắn bó mật thiết, nay chính thức “về một nhà”, cùng chung khát vọng xây dựng một siêu đô thị vùng – trung tâm phát triển năng động của cả nước.
Vì vậy, đêm hội không chỉ dành riêng cho người dân thành phố, mà còn là niềm tự hào chung của hàng triệu con người cả vùng Đông Nam Bộ.
Hoàng Nhân ngồi trên vai cha, tay cầm lá cờ nhỏ phấp phới, đôi mắt long lanh hướng về những dãy ánh sáng đang tỏa ra từ sân khấu.
Trong dòng người tấp nập đổ về trung tâm ngày Quốc khánh, nổi bật hình ảnh hai du khách đến từ Hàn Quốc tay trong tay cùng giương cao cờ đỏ sao vàng.
Họ vừa đi vừa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi được hòa vào bầu không khí tưng bừng của ngày lễ lớn. Giữa phố phường rợp cờ hoa, hai vị khách bày tỏ sự xúc động trước tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mà họ cảm nhận được từ người dân Việt Nam.
“Chuyến đi này không chỉ là một hành trình du lịch, mà còn là dịp để hiểu thêm về một đất nước từng trải qua nhiều gian khó, nay vươn mình trong hòa bình và phát triển”, anh Min-Ho rạng rỡ nói.
“Đây là dịp để mỗi người, dù đến từ phương trời nào đều có thể đồng cảm với khát vọng hòa bình, tình yêu quê hương đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc”.
Nữ du khách đến từ Ba Lan xúc động cho hay: “Hôm nay, được dịp hòa chung niềm vui dịp lễ quốc khánh, tôi cảm nhận được tinh thần ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người Việt Nam thật kiêu hãnh, và chúng tôi hạnh phúc khi được chia sẻ niềm tự hào này cùng các bạn”.
Phất cao lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời mừng ngày Tết độc lập - Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Khoảnh khắc ấy, nhiều người không giấu nổi xúc động. Một nữ du khách đến từ Dĩ An (Bình Dương cũ), chị Phương Hoa phấn khởi chia sẻ: “Tôi cảm nhận rõ sự gần gũi, không còn khoảng cách nào nữa. Đêm nay, tất cả chúng tôi đều là người dân thành phố chung một nhịp tim”.
Hình ảnh cánh đồng trù phú, những công trình vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập… nối tiếp nhau, khiến khán giả chìm đắm trong niềm tự hào xen lẫn hy vọng.
Trên màn hình lớn, hình ảnh ba điểm cầu – phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu – hiện lên rực rỡ. Những tràng pháo tay, những lời hô vang từ ba địa phương vang vọng, hòa vào nhau thành bản hòa ca thống nhất.
Khi chương trình dần đi đến cao trào, cơn mưa dịu bớt, để lại mặt đường lấp lánh ánh đèn. Trên sân khấu, những tiết mục múa hiện đại kết hợp ánh sáng laser, mapping 3D đã biến cả không gian thành một bức tranh khổng lồ.
Nhiều du khách không ngại mưa to gió lớn, tay che dù và ghi lại hình ảnh chương trình sân khấu cùng đoàn quân cách mạng hào hùng.
Dòng người nối đuôi nhau kết thành hàng dài đồng thanh hát vang: "Dậy mà đi hỡi đồng bài ơi... chiến thắng không hề chiến bại..."
Và rồi, khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến khi tiếng nhạc dồn dập vang lên, cả bầu trời như bùng nổ. Những chùm pháo hoa rực rỡ bung biêng ánh sáng đỏ, xanh, vàng đan xen, soi sáng gương mặt của hàng ngàn người dân.
Tiếng reo hò vỡ òa, tiếng máy ảnh, điện thoại ghi lại từng giây phút lung linh. Những người bạn nắm tay nhau, những du khách quốc tế cũng hòa chung niềm vui ngày Tết Độc lập.
Pháo hoa rực sáng, tất cả hòa cùng giai điệu và mỉm cười cùng nhau trong niềm hạnh phúc chung.
Không ai còn để tâm đến quần áo ướt mưa, đến sự chen chúc mệt nhọc. Giây phút pháo hoa rực sáng ấy chính là biểu tượng cho khát vọng hòa bình, cho tinh thần đoàn kết và tương lai rạng ngời của dân tộc.
Trong ánh sáng lung linh phủ khắp thành phố, lòng người bỗng lắng lại, nhắc nhớ về hành trình 80 năm kiêu hãnh và cả chặng đường mới vừa mở ra.
Trong cơn mưa mát rượi, không khí ngày hội ấy lan tỏa như một làn sóng dâng tràn, khiến cả TP.HCM lớn bỗng trở nên gần gũi, thân tình.
Đêm 2/9 năm nay, Sài Gòn không ngủ. Trên những con phố, người dân còn nán lại, vừa đi vừa trò chuyện rộn ràng, gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui. Những quán xá ven đường đông nghịt khách, tiếng hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” lại vang lên đâu đó.
“Ánh sao độc lập” đã khép lại, nhưng dư âm còn ngân vang mãi. Bởi mỗi khán giả ra về đều mang trong tim một ngọn lửa – ngọn lửa của tình yêu nước, của niềm tin vào tương lai, và của sự tự hào khi được sống trong kỷ nguyên mới - vươn mình.
Hữu Long
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/du-lich-bien/trong-mua-hang-van-con-tim-hoa-vang-khuc-ca-mung-tet-doc-lap-c9a103124.html