Trung tá quê Hà Tĩnh góp sức tạo khí thế hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

Trung tá quê Hà Tĩnh góp sức tạo khí thế hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
4 giờ trướcBài gốc
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) được tổ chức trọng thể và đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện cấp quốc gia với sự tham gia của hơn 13.000 người, bao gồm các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân. Mỗi cá nhân, thành phần tham gia đều đóng góp không nhỏ trong thành công của “đại lễ lớn” này.
Đặc biệt, để tạo nên khí thế hào hùng, nhân lên lòng tự tôn dân tộc cho buổi lễ, không thể thiếu sự góp mặt của những thuyết minh viên, những người “truyền lửa” cho khán giả. Một trong 4 thuyết minh chính của buổi lễ là Trung tá Nguyễn Hữu Lập (SN 1984, quê Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Trung tá Nguyễn Hữu Lập tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trung tá Nguyễn Hữu Lập chia sẻ: “Để đảm nhận vai trò thuyết minh trong chương trình trọng đại của quốc gia, tôi đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe của Ban tổ chức. Khi biết mình được chọn, bản thân tôi bên cạnh vui mừng còn xen lẫn lo lắng, hồi hộp bởi trọng trách mang trên vai rất lớn”.
Được biết, Trung tá Nguyễn Hữu Lập hiện là giảng viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và theo học hệ nghiên cứu sinh của Học viện Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam). Giữa bộn bề công việc của đơn vị, gia đình và đặc biệt đang trong giai đoạn bảo vệ luận án tiến sĩ, Trung tá Nguyễn Hữu Lập đã gác lại tất cả để dành 2 tháng tập luyện cho nhiệm vụ quan trọng tại thành phố mang tên Bác.
Trung tá Nguyễn Hữu Lập mất 2 tháng ròng rã để rèn luyện giọng đọc khỏe, vang và hùng tráng cùng đồng đội.
Trong quá trình luyện tập, ngoài được các chuyên gia thanh nhạc hướng dẫn chi tiết về chu trình thở, cách lấy âm lượng, nói bằng cả cơ thể thì Trung tá Nguyễn Hữu Lập cùng đồng đội còn phải chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và thích nghi với thời tiết để giữ giọng đọc được vang, khỏe và đầy hùng tráng.
Nhờ đó, anh cùng những người "truyền lửa” còn lại đã thầm lặng dẫn dắt, giới thiệu 56 khối tiến vào lễ đài, góp phần không nhỏ để tạo nên một lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đầy thành công và ấn tượng. Giọng thuyết minh của anh và đồng đội như đưa người nghe trở về những năm tháng khốc liệt nhưng đầy bất khuất và hào hùng của dân tộc Việt Nam.
“Người thuyết minh không chỉ đơn giản là đọc văn bản mà còn là người truyền những tình cảm, tình yêu nước và lòng tự tôn dân tộc trong buổi lễ. Với tôi, mỗi nhịp bước của từng khối làm bản thân thêm rạo rực, tự hào khi Tổ quốc ngày càng hùng mạnh”, Trung tá Nguyễn Hữu Lập xúc động nói.
Người cùng cặp thuyết minh chính với Trung tá Nguyễn Hữu Lập là Thượng tá Hồ Thị Hoàng Hà (Phó Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội).
Với Trung tá Nguyễn Hữu Lập, mỗi dòng chảy hùng tráng của đoàn quân khiến anh cảm thấy như mình đang bước cùng lịch sử. Bóng dáng của những anh hùng, liệt sỹ kiên cường trong chiến tranh như hiện về trong tâm trí. Là người con của mảnh đất cách mạng Hà Tĩnh, anh Lập luôn hiểu rõ sự hy sinh của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, thống nhất. Từ đó, nhắc bản thân phải luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
"Nội dung mỗi khối thuyết minh sẽ được chuẩn bị dựa trên truyền thống lịch sử, nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, chúng tôi phải thuyết minh làm sao thể hiện được truyền thống riêng biệt của khối diễu binh và truyền đến khí thế hào hùng cho người nghe. Bên cạnh đó, nhịp độ đọc phải đồng đều để ăn khớp với khối diễu binh bên dưới”, Trung tá Nguyễn Hữu Lập chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Hữu Lập (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng đội tại buổi lễ trọng đại.
Được biết, trước đó, Trung tá Nguyễn Hữu Lập từng thuyết minh lễ kỷ niệm cấp quốc gia - Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - nên khá dày dặn kinh nghiệm trong công việc này. Tuy không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng như các khối đứng, khối đi, song “khối đọc” cũng có những áp lực riêng. Bên cạnh đó, thấy sự vất vả khi phải dầm mưa, dãi nắng nhưng vẫn nghiêm trang trong nhiều giờ của các đồng đội, những thuyết minh viên lại càng phải cố gắng nhiều hơn.
Khép lại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung tá Nguyễn Hữu Lập cùng các đồng đội vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của ngày đại lễ. Đây sẽ là một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời quân ngũ của anh.
Video: Giọng đọc của Trung tá Nguyễn Hữu Lập giới thiệu Khối Quân đội Nhân dân Lào. Nguồn : VTV.
Sĩ Hoàng
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/trung-ta-que-ha-tinh-gop-suc-tao-khi-the-hao-hung-tai-le-ky-niem-50-nam-giai-phong-mien-nam-post287185.html