Khi 3 hồi còi tàu rời Đà Nẵng vang lên cũng là lúc tất cả những thành viên trên “Chuyến tàu Đại đoàn kết” như hòa chung một nhịp đập, cùng chung cảm xúc và sự háo hức hướng về Trường Sa thân yêu. Với nhiều người trong đoàn, họ dù đã từng đi khắp năm châu bốn bể nhưng đây mới là lần đầu tiên họ được có cơ được đặt chân đến Trường Sa - nơi thiêng liêng mà từ lâu, chỉ được biết qua bản đồ, sách vở và thông tin truyền thông.
Trường Sa, trong lòng mỗi người, dường như không còn là một cái tên xa xôi, mà trở thành nhịp cầu vô hình kết nối những tâm hồn người xa xứ; là hành trình trở về trong trái tim - trở về với tình yêu Tổ quốc, với những giá trị thiêng liêng nhất mà mỗi người con đất Việt luôn gìn giữ, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Và những ngày tháng Tư lịch sử vừa qua, hơn 60 kiều bào từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ; cùng đại diện của đồng bào thuộc các thành phần dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ trong nước… đã có mặt trên “Chuyến tàu Đại đoàn kết” rẽ sóng ra thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Trường Sa, trong lòng mỗi người không còn là một cái tên xa xôi, mà trở thành nhịp cầu vô hình kết nối những tâm hồn người xa xứ; là hành trình trở về trong trái tim - trở về với tình yêu Tổ quốc.
Đây là hoạt động thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức từ năm 2012 đến nay. Chương trình góp phần tích cực giúp cho bà con kiều bào hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta và thực tiễn công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Các đại biểu thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)
Hải trình 7 ngày đến với đến thăm và làm việc tại các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DKI/8 Quế Đường vừa qua không chỉ là vươn ra nơi đầu sóng ngọn gió, mà là hành trình trở về bằng trái tim - nơi tất cả đều chung nhịp đập tình yêu và trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc.
“Chỉ khi đặt chân đến Trường Sa, tận mắt chứng kiến những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đảo xa, tôi mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là một hải trình khẳng định lòng yêu nước, kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới với đất mẹ Việt Nam,” ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ đầy xúc động.
Trường Sa - nơi để trở về bằng tất cả yêu thương
Anh Nguyễn Quang Thanh và vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Vân (Việt kiều sống tại Mỹ) không giấu nổi xúc động, xen lẫn niềm tự hào khi lần đầu tới Trường Sa sau nhiều lần đăng ký và chờ đợi.
“Cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời… Rất thiêng liêng, dạt dào, tự hào. Khi đứng trên đảo, tận mắt thấy các anh chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ vùng biển trời này, tôi chỉ biết thầm cảm ơn và trân trọng. Tổ quốc của chúng ta - Tổ quốc Việt Nam - thật sự rất đỗi thiêng liêng,” chị Vân xúc động chia sẻ.
Anh Thanh, chị Vân gọi chuyến đi này là “hành trình của trái tim.” Một hành trình dài từ Washington D.C. (Mỹ) về Việt Nam, rồi theo đoàn tàu vượt trùng khơi đến quần đảo Trường Sa. Những lo lắng ban đầu đã tan biến khi các đảo hiện ra - sừng sững, bình yên, đầy sức sống.
“Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Vì không phải ai cũng có cơ hội đặt chân tới các đảo Trường Sa. Trải qua một hành trình dài, có hồi hộp, có lo lắng… nhưng khi đến nơi rồi thì tất cả những lo lắng đó tan biến. Ở đây, chúng tôi cảm nhận được sự sống, sự hy sinh, và cả niềm tin vào tương lai qua từng nụ cười, từng cái bắt tay của các chiến sỹ và người dân trên đảo,” anh Thanh chia sẻ, trong giọng nói chứa chan niềm hạnh phúc và tự hào.
“Không phải ai cũng có được cơ hội như thế này. Thật sự tới giờ phút này tôi vẫn cảm thấy khó nói lên lời. Xin cảm ơn tất cả vì đã cho chúng tôi có cơ hội góp mặt trên hải trình đầy ý nghĩa đến với Trường Sa ngày hôm nay.”
Vợ chồng anh Thanh và chị Vân, kiều bào sinh sống tại Mỹ, đã có hải trình ý nghĩa đến với Trường Sa. (Ảnh: Vietnam+)
Và với những người con xa xứ như anh Thanh, chị Vân, đây không chỉ là một chuyến đi. Đó là một lần chạm vào hồn đất nước - để thấy mình gắn bó sâu sắc hơn với cội nguồn, để thấy trách nhiệm lan tỏa hơn trong trái tim những người Việt xa quê.
“Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Vì không phải ai cũng có cơ hội đặt chân tới các đảo Trường Sa. Trải qua một hành trình dài, có hồi hộp, có lo lắng… nhưng khi đến nơi rồi thì tất cả những lo lắng đó tan biến," anh Thanh, kiều bào sống tại Mỹ chia sẻ.
“Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt những thông tin, hình ảnh chân thực nhất đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài- rằng Trường Sa là máu thịt của Việt Nam. Rằng Hải quân Nhân dân Việt Nam đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến là sự thật, là điều thiêng liêng không thể phủ nhận. Biển đảo của chúng ta mãi mãi là của chúng ta.”
Với chị Cao Hồng Vinh, Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan, đây là lần thứ ba chị tới Trường Sa, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên.
“Đây là lần thứ ba tôi đến Trường Sa, nhưng vẫn nguyên vẹn cảm giác nghẹn ngào như lần đầu, những cảm giác ấm áp như được trở về nhà. Mỗi chuyến đi, tôi lại mang thêm nhiều tình cảm của bà con kiều bào ở Ba Lan gửi đến những người lính và đồng bào nơi đảo xa,” chị Vinh chia sẻ.
“Mỗi lần tham gia hải trình ra thăm quần đảo Trường Sa sẽ là cơ hội để cho tôi được hiểu thêm mọi thứ nhìn thấy được cái sự phát triển, sự thay đổi ở những nơi mà tôi đã đặt chân đến.”
Mỗi lần tàu cập đảo là một lần cảm xúc trào dâng. Những cái ôm siết chặt giữa chiến sỹ và kiều bào, những cái bắt tay không lời mà nghẹn ngào, ánh mắt lặng thầm trao nhau đầy thấu hiểu - tất cả tạo nên sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt.
“Tôi thấy mình nhỏ bé trước nghị lực của những người lính nơi đây. Các chiến sỹ sống giữa biển cả khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề nhưng chưa bao giờ thiếu nụ cười. Họ khiến tôi hiểu, tình yêu đất nước lớn đến mức nào,” chị Phan Thị Thu Hằng, kiều bào Ba Lan không giấu được cảm xúc khi lần đầu đặt chân đến đảo Len Đao.
Giữa trời biển bao la, những bài ca lại vang lên. Những lời ca về quê hương về biển đảo của Tổ quốc. Không mới, nhưng lắng đọng và xúc động dành đến những chiến sỹ nơi đảo xa, những con người ngày đêm vững tay súng bảo vệ vùng trời Tổ quốc thiêng liêng. “Nghe tiếng hát từ đồng bào mà ấm lòng,” người chiến sỹ trẻ không khỏi xúc động.
Chủ quyền - không chỉ là bản đồ, mà còn là máu thịt
Mỗi điểm đến là một lát cắt chân thực của chủ quyền quốc gia được gìn giữ, vun đắp bằng mồ hôi, máu và cả tuổi trẻ. Ngay trên hải trình ý nghĩa của “Chuyến tàu Đại đoàn kết,” tại vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, đoàn đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc (14/3/1988-14/3/2024).
Vào ngày này cách đây 36 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông. Máu các anh hòa cùng biển cả, tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo Tổ quốc.
“Mỗi cánh sóng ở đây đều như một lời nhắc nhờ chúng tôi rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có,” chị Nguyễn Thị Nhung, Kiều bào sinh sống tại Malaysia chia sẻ. “Vì vậy, chúng ta càng cần phải nghĩ đến trách nhiệm của mình nhiều hơn với đất nước."
Sự kiện 64 liệt sỹ nắm chặt tay nhau tạo thành “Vòng tròn bất tử” bảo vệ đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988, mặc cho pháo đạn kẻ thù dội vào đã trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.
64 người lính bảo vệ đảo Gạc Ma đã gác lại bao ước mơ hoài bão và dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ những cột mốc tiền tiêu. Máu của các anh lẫn vào biển xanh, xương của các anh đã thấm vào lòng đảo, tên các anh được đời đời thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ.
Lễ tưởng niệm 64 cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)
Khi tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, tất cả cán bộ và thành viên đoàn công tác đều lặng lẽ nghiêng mình tưởng nhớ cán bộ, chiến sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
Khoảnh khắc lặng lẽ và xúc động nhất là lễ thả vòng hoa tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Trường Sa và DK1. Khi những vòng hoa trôi lặng lẽ giữa lòng đại dương, mang theo bao lời nguyện thầm thì. Có người bật khóc. Có người lặng lẽ cầu nguyện. Nhưng tất cả đều hiểu: chuyến đi này sẽ còn theo họ mãi, kể cả khi đã rời xa biển trời Tổ quốc.
Trường Sa không còn là “nơi xa” trong tâm tưởng, mà là phần máu thịt trong lòng mỗi người con đất Việt - dù đang ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á.
“Khi trở lại nước ngoài, chúng tôi sẽ kể lại cho con cháu rằng: giữa đại dương xanh thẳm, có Trường Sa kiêu hãnh - nơi có lính đảo kiên cường, có mái chùa yên bình, có ngọn sóng mang tên Tổ quốc. Và có một Trường Sa - không chỉ là lãnh thổ, mà là linh hồn của dân tộc,” anh Nguyễn Quang Thanh chia sẻ.
“Chuyến tàu Đại đoàn kết” đã khép lại, hải trình kết thúc. Nhưng, tình yêu với Trường Sa thì không. Nó vẫn tiếp tục - lặng thầm, sâu sắc - như chính những con sóng ngoài kia, ngày đêm vỗ về bờ cõi Việt Nam!
Các đại biểu chụp ảnh ở Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trên đảo Đá Tây A. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)
(Vietnam+)