Ma Ya, một cô gái 25 tuổi đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã quyết định từ bỏ công việc tại một công ty sinh học có thu nhập cao để theo đuổi công việc chăm sóc thú tại Sở thú Thượng Hải. Quyết định này của cô khiến nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt là khi nhìn vào nền tảng học vấn ấn tượng của Ma Ya. Cô tốt nghiệp Đại học Cambridge với bằng thạc sĩ ngành khoa học thú y, nhưng thay vì theo đuổi công việc trong ngành sinh học, cô lại chọn một công việc ít tiền hơn nhưng giúp cô có cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa hơn.
Trước khi làm người chăm sóc thú, Ma Ya đã có một sự nghiệp hứa hẹn trong ngành công nghiệp sinh học. Cô từng nhận được một công việc tại một công ty dược phẩm sinh học, nơi mức lương trung bình cho một nhà nghiên cứu mới là khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 1.400 USD). Tuy nhiên, Ma Ya đã quyết định từ bỏ cơ hội kiếm tiền để theo đuổi niềm đam mê với động vật và có một công việc gần gũi với thiên nhiên.
Ma có bằng cử nhân khoa học sinh học từ Imperial College London và bằng thạc sĩ khoa học thú y từ Đại học Cambridge. (Ảnh: QQ.com)
Ma Ya cho biết công việc tại Sở thú Thượng Hải đã giúp cô cảm thấy khỏe mạnh hơn. "Ở đây, tôi có một lối sống năng động hơn, không phải ngồi trong văn phòng suốt ngày. Tôi cảm thấy mình được tự do hơn và có thể kết nối gần gũi với thiên nhiên," cô chia sẻ. Công việc chăm sóc động vật đã mang lại cho Ma Ya một cảm giác trọn vẹn về thể chất và tinh thần, đồng thời cũng giúp cô cải thiện kỹ năng nghiên cứu về dinh dưỡng và điều trị bệnh cho động vật.
Mặc dù quyết định của Ma Ya được coi là khác thường, nhưng không thể phủ nhận rằng cô có nền tảng học vấn xuất sắc. Ma Ya tốt nghiệp Đại học Imperial College London với bằng cử nhân khoa học sinh học và tiếp tục học thạc sĩ khoa học thú y tại Đại học Cambridge – một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới.
Sau khi tốt nghiệp, cô đã nhận được lời mời làm việc tại một công ty dược phẩm sinh học có tiếng. Tuy nhiên, Ma Ya cho rằng công việc này không thể mang lại cho cô sự hạnh phúc lâu dài. Cô cảm thấy cuộc sống văn phòng không còn phù hợp với bản thân, và quyết định chuyển sang công việc chăm sóc thú tại Sở thú Thượng Hải, nơi cô có thể theo đuổi đam mê động vật và nghiên cứu về chúng.
Ma Ya chia sẻ rằng công việc của mình không chỉ mang lại sức khỏe mà còn giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ. "Tôi rất thích quan sát các động vật, chúng luôn khiến tôi bất ngờ với những hành động kỳ lạ của mình," Ma Ya nói. Cô cho biết trong một lần thực hiện thí nghiệm với loài gấu trúc đỏ, nhóm nghiên cứu đã để một hộp thức ăn có một lỗ nhỏ để quan sát gấu trúc đỏ sử dụng chân nào để lấy thức ăn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng chân, con gấu trúc lại đưa đầu vào trong hộp và dùng miệng để lấy thức ăn, điều này khiến Ma Ya vô cùng ngạc nhiên.
Ngoài gấu trúc đỏ, Ma Ya còn có cơ hội chăm sóc nhiều loài động vật khác tại sở thú, bao gồm voi, hà mã, khỉ, hổ và gấu trúc đỏ. Cô hiện đang chăm sóc nai và dê, và cho biết công việc này không chỉ giúp cô hiểu hơn về động vật mà còn mang lại những bài học quý giá về cách xây dựng mối quan hệ với các loài vật.
Động lực chính của Ma khi làm việc ở sở thú xuất phát từ niềm đam mê chăm sóc và bảo tồn động vật. (Ảnh: QQ.com)
Mặc dù công việc tại sở thú có mức lương thấp hơn nhiều so với công việc tại công ty dược phẩm, Ma Ya không cảm thấy tiếc nuối. Cô cho biết mình có cơ hội nghiên cứu dinh dưỡng động vật và điều trị bệnh cho chúng. "Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học được và phát triển kỹ năng thực hành trong lĩnh vực thú y," cô nói.
Ngoài ra, Ma Ya cũng cho rằng công việc tại sở thú giúp cô học được cách tôn trọng các loài động vật hoang dã và hiểu rõ hơn về bản năng tự nhiên của chúng. "Đây là một công việc đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Tôi học được rất nhiều từ các loài động vật và cách giao tiếp với chúng."
Dù quyết định của Ma Ya không giống với đa số mọi người, cô không cảm thấy cô đơn. Cô cho biết gia đình, đặc biệt là cha mẹ, đã ủng hộ quyết định của cô. "Họ nói rằng người ta sẽ hạnh phúc nhất khi làm công việc mà mình yêu thích," Ma Ya chia sẻ. Cô cũng nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng quyết định của cô là một bước đi táo bạo nhưng rất đáng ngưỡng mộ.
Một người bình luận trên mạng xã hội: "Ngày nay, xã hội đang dần từ bỏ những quan niệm truyền thống về nền tảng giáo dục, và đó là một điều tích cực vì nó giúp mọi người có tự do trong việc chọn lựa nghề nghiệp của mình." Một người khác viết: "Công việc chăm sóc thú, được gần gũi với động vật, có lẽ là công việc hạnh phúc nhất trên thế giới."
Ngọc Bảo (Theo SCMP)