Thắp sáng ước mơ học tập cho trẻ em nghèo
Nhiều năm qua, trong căn nhà trọ rộng khoảng 40m² tại số K15/5, đường số 22, phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh, lớp học miễn phí của anh Khánh vẫn đều đặn sáng đèn. Mỗi ngày, vào lúc 17 giờ 30 phút, không gian nhỏ ấy lại rộn ràng tiếng giảng bài của thầy và ôn bài của học trò. Đáng quý hơn, phần lớn các em theo học tại đây đều là con em công nhân đang mưu sinh ở TP Hồ Chí Minh.
15 năm qua, anh Hoàng Trọng Khánh vẫn cần mẫn "chở chữ qua sông" cho nhiều thế hệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sinh ra và lớn lên tại TP Huế, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2010, anh Khánh vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh làm công nhân sản xuất tại một công ty kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản ở phường Phước Long. Giống như nhiều công nhân khác, cuộc sống mưu sinh nơi đô thị còn nhiều vất vả, song trong anh luôn ấp ủ mong muốn được dạy học, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như mình từng trải qua.
Hành trình “gieo chữ” của anh Khánh bắt đầu từ một buổi chiều rất đỗi bình thường, khi anh ngồi uống cà phê cùng đồng nghiệp. Anh chú ý thấy đối diện quán có bốn đứa trẻ đang ngồi học bài trên những gò mả ven đường, không có người hướng dẫn. Hỏi thăm mới biết, các em là con của người bán cà phê, do nhà chật chội nên phải ra ngoài vừa học bài, vừa phụ mẹ trông quán.
Lớp học của anh Hoàng Trọng Khánh phần lớn là con em của công nhân, lao động nghèo.
Anh Khánh chia sẻ, ban đầu các em còn dè dặt, nghĩ tôi không phải thầy giáo thì làm sao dạy học được, tôi bắt đầu xem sách các em đang học môn gì, lúc đó tôi nhận ra các em đang học bài “nguồn âm” trong chương trình Vật lý của lớp 8. Tôi bắt đầu đặt những câu đố đơn giản, gắn với mưa, gió, sấm, chớp trong đời sống để các em hiểu dễ dàng hơn. Trong vòng sau 20 phút, các em đã hiểu được bài. “Tôi nói với các em, học phải bắt đầu từ lý thuyết, chia nhỏ từng phần, mỗi lần học vài từ, lặp đi lặp lại, Nếu bạn nào thuộc bài, chú sẽ thưởng bánh kẹo”, anh Khánh cười.
Từ đó, sau mỗi ca làm, anh Khánh lại quay về khu xóm trọ để dạy học cho các em nhỏ. Thấy cách giảng của anh dễ hiểu, các em đề nghị anh dạy thêm môn Toán. Khi xem bài tập, anh nhận ra nhiều em quen sử dụng máy tính nên lúng túng với những phép tính cơ bản, anh kiên nhẫn hướng dẫn lại từng bước. Mỗi buổi học chỉ kéo dài khoảng một đến một tiếng rưỡi, nhưng theo thời gian, việc dạy học đã trở thành niềm vui của anh Khánh.
Ngoài môn Toán, anh Khánh còn hướng dẫn các em học và ôn tập nhiều môn khác nhau như Anh văn, vật lý, hóa học trong chương trình học của học sinh cấp 2 và cấp 3.
Theo cô Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm sống gần nhà anh Khánh gần 10 năm, anh là người hiền lành, sống tình nghĩa. “Thầy Khánh rất thương các cháu nhỏ, thường nấu ăn, mua đồ ăn cho các em. Khi thấy việc dạy học có hiệu quả, phụ huynh muốn phụ tiền điện nước, nhưng gia đình nào khó khăn thì thầy nhất quyết không nhận”, cô Hoa chia sẻ.
Hơn một thập kỷ dạy học miễn phí
Anh Khánh cho biết, những ngày đầu mở lớp, người dân xung quanh còn lo lắng, dè chừng. Tuy nhiên, khi thấy các em học sinh ngày càng tiến bộ, ngoan ngoãn, lễ phép và vui vẻ, mọi người dần tin tưởng. Ban đầu lớp học được tổ chức ngay trên những ngôi mộ lát đá chứ không được như bây giờ, tầm 16 giờ 30 phút mỗi ngày, các em nhỏ mang theo tập sách, bày ra đó và ngồi chờ “chú Khánh” trở về. Khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc buổi học kết thúc.
Đối với các em nhỏ, được học tập tại lớp học của anh Khánh là niềm vui và hạnh phúc.
Thấy vậy, nhiều người xung quanh đã chung tay xây cho anh Khánh một chòi lá nhỏ, có bàn, có đèn để việc học hành của các em được thuận tiện hơn. Khi số lượng học sinh ngày càng đông, chủ nhà tiếp tục cho mượn sân làm lớp học, rồi nhiều phụ huynh đã cùng nhau góp sức, thuê cho anh một căn nhà nhỏ có gác lửng với giá khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng để duy trì lớp học.
Sau 15 năm, lớp học miễn phí của anh Hoàng Trọng Khánh đã đồng hành, hỗ trợ học tập cho khoảng 600 - 700 học sinh. Mỗi lớp từ 10-15 em, luân phiên qua nhiều thế hệ. Lớp học diễn ra vào buổi tối, chia làm hai ca từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút, nghỉ ngày Chủ nhật. Lớp học không thu học phí, chủ yếu để hỗ trợ những trẻ khó khăn, học yếu, ngày càng tiến bộ hơn trong học tập, nếu phụ huynh có điều kiện muốn đóng góp, anh chỉ nhận để trang trải tiền điện, tiền thuê chỗ học.
Bức tranh thể hiện tấm lòng của người 'thầy'.
Em Mẫn Nhi, học sinh lớp 6 Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, phường Tăng Nhơn Phú (TP Hồ Chí Minh), cho biết: “Con học ở lớp của chú được hai năm. Chú dạy dễ hiểu, thường lấy ví dụ từ cuộc sống, có trò chơi, câu đố nên việc ôn tập rất vui và hào hứng. Nhờ vậy, con tiến bộ nhiều, điểm số các môn cao hơn trước”.
Khi số lượng học sinh ngày càng đông, anh Khánh gặp không ít khó khăn do kiến thức chuyên môn còn hạn chế. “Lúc đó, tôi chủ động nhờ người quen xin số điện thoại giáo viên các môn ở trường để trực tiếp gọi điện hỏi phương pháp giảng dạy. Các thầy cô thấu hiểu mong muốn giúp học sinh yếu tiến bộ nên sẵn sàng hỗ trợ”, anh Khánh chia sẻ.
Chỉ cần thấy các em vui và học tập ngày càng tiến bộ là "học phí" rất lớn đối với anh Khánh.
Từ ban đầu lớp học chỉ dạy Toán, Vật lý, sau đó mở rộng sang Ngữ văn và Tiếng Anh. Anh Khánh vừa học, vừa dạy, vừa sử dụng chính sách giáo khoa của học sinh để ôn lại kiến thức. Sau mỗi học kỳ, nhiều em đã tiến bộ rõ rệt, lấy lại sự tự tin và không còn sợ việc đến lớp để học tập. Em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 10 Trường THPT Thủ Thiêm, phường Bình Trưng (TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Từ lớp 6 con bị mất căn bản nhiều môn, nhờ ôn luyện với thầy từ năm lớp 7, con đã lấy lại kiến thức và thi đậu vào lớp 10. Giờ điểm số của con tốt hơn trước rất nhiều”.
Một phụ huynh có con theo học tại đây chia sẻ, ban đầu gia đình cũng lo lắng khi thấy anh Khánh là công nhân, mở lớp dạy học miễn phí nên e ngại hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ sau một học kỳ, phụ huynh này thực sự bất ngờ khi thấy con tiến bộ rõ rệt, biết tự giác học bài và không còn sợ đến lớp. “Gia đình rất biết ơn anh Khánh vì đã kiên nhẫn, tận tâm với các cháu như người thân trong nhà”, phụ huynh nói.
Bài và ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc