Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), triệu triệu trái tim người Việt Nam lại thành kính hướng về Người bằng tất cả niềm kính yêu và biết ơn sâu sắc. Trên mảnh đất Lâm Đồng hôm nay, nơi từng in dấu chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành trước lúc ra đi tìm đường cứu nước, Trường Dục Thanh vẫn lặng lẽ lưu giữ những ký ức thiêng liêng về Bác.
Trường Dục Thanh - nơi lưu dấu bước chân Người
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng từ mái trường xưa ấy, ánh sáng tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm tựa tinh thần để mỗi người dân thêm niềm tin, thêm động lực dựng xây quê hương ngày càng phát triển.
Tháng Năm về, Khu Di tích Dục Thanh ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng lại đón từng đoàn khách từ khắp mọi miền đất nước. Giữa không gian cổ kính của ngôi trường mái ngói rêu phong, những bức tường gỗ mộc mạc và khu vườn xanh rợp bóng cây, bước chân người tham quan dường như chậm lại, nhẹ hơn, như sợ làm xao động miền ký ức đang lặng lẽ tồn tại nơi đây.
Ở đó, từng dãy bàn học cũ, bộ trường kỷ, chiếc án thư, căn nhà Ngư giản dị… vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Mỗi kỷ vật như một chứng nhân âm thầm của lịch sử, gợi nhắc về những ngày tháng người thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành từng sống, dạy học và ấp ủ những suy nghĩ lớn lao về vận mệnh dân tộc.
Khoảng đầu tháng 9 năm 1910, trên hành trình từ Quy Nhơn vào Sài Gòn để tìm đường sang phương Tây học hỏi con đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dừng chân tại Phan Thiết và xin dạy học tại Trường Dục Thanh.
Lớp học nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học
Ngôi trường được xây dựng năm 1907 bởi những nhà nho yêu nước, mang trong mình khát vọng mở mang dân trí, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí tự cường của thanh niên Việt Nam. Chính không gian ấy đã trở thành điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.
Trong thời gian dạy học tại đây từ cuối năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đảm nhận việc dạy chữ Hán, chữ Quốc ngữ và phụ trách thể dục cho học sinh. Không chỉ truyền đạt kiến thức, Người còn gieo vào tâm hồn học trò tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với đất nước. Những bài học của thầy Thành không chỉ là chữ nghĩa mà còn là những câu chuyện về vận mệnh dân tộc, về khát vọng độc lập, tự do.
Ngoài giờ lên lớp, Người say mê đọc sách, tìm hiểu các tư tưởng tiến bộ như nhân quyền, dân quyền, tự do, bình đẳng, bác ái… Đồng thời, Người còn học hỏi ngư dân cách đi biển, xác định phương hướng, chống say sóng như một sự chuẩn bị thầm lặng cho hành trình lớn của cuộc đời mình.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Người rời mái trường Dục Thanh, nhưng những kỷ vật nơi đây vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Từ bộ bàn ghế Bác từng giảng bài, chiếc án thư, bộ ván gỗ nghỉ ngơi đến căn nhà Ngư giản dị… tất cả đều trở thành những chứng tích lịch sử vô giá.
Đặc biệt, cây khế trong khuôn viên trường, nơi từng được Bác chăm sóc vẫn xanh tốt như một biểu tượng sống động của ký ức và lòng biết ơn. Người dân trìu mến gọi đó là “Cây khế Bác Hồ”, như một cách gìn giữ hình ảnh Người trong đời sống hôm nay.
Tham quan nhà Ngư, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành cùng học trò nội trú
Chị Lê Thị Thu Hiền, giáo viên ở xã Hồng Sơn chia sẻ, dù đã nhiều lần đến Trường Dục Thanh, nhưng mỗi lần trở lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên sự xúc động. Với chị, nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là không gian thiêng liêng nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương và Bác Hồ kính yêu.
Tham quan Ngọa Du Sào, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành đọc sách báo, tài liệu trong thời gian dạy học tại Trường Dục Thanh
“Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy mình như được nhắc nhở phải sống tốt hơn, trách nhiệm hơn với những gì mình đang có”, chị Hiền nói.
Ngày nay, Khu Di tích Dục Thanh và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng.
Các em học sinh tham quan Khu Di tích lịch sử Dục Thanh, nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người 20 tuổi) dừng chân dạy học từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911
Mỗi năm, nơi đây đón hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.
Giữa không gian mộc mạc ấy, mỗi người khi đứng lại trước những kỷ vật về Bác càng thấm thía hơn lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ…”. Càng tìm hiểu về Người, càng thấy rõ một nhân cách lớn lao ẩn trong sự giản dị đến lạ thường; một cuộc đời thanh bạch nhưng luôn đau đáu vì vận mệnh dân tộc.
Trường Dục Thanh nhìn từ trên cao
Nơi đây còn là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng
Rất đông các bạn trẻ đến đây để tìm hiểu về cuộc đời của Người
Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Trường Dục Thanh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử về Bác Hồ, mà còn là điểm tựa tinh thần đặc biệt.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương, dâng hoa viếng Bác
Từ những bài học về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường và tinh thần “vì dân” của Người, Lâm Đồng hôm nay có thêm động lực để đoàn kết, vượt khó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ngành nghe thuyết minh về cây khế Bác Hồ tại Trường Dục Thanh
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành tỉnh miền núi ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sở hữu lợi thế đặc biệt khi hội tụ cả “rừng vàng” và “biển bạc”. Sự kết nối ấy không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn tạo động lực hình thành hành lang kinh tế liên kết vùng đầy tiềm năng.
Trường Dục Thanh - nơi Bác dừng chân dạy học năm 1910
Năm 2025, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt trên 31.500 tỷ đồng, vượt 18% dự toán Trung ương giao; du lịch đón gần 21 triệu lượt khách, đạt 115% kế hoạch đề ra. Những con số ấy phản ánh rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của địa phương trên hành trình phát triển.
Triển lãm ảnh tại Khu di tích Dục Thanh
Bước sang năm 2026, với quyết tâm cao ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Trong quý I/2026, nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu hút đầu tư ngoài ngân sách có nhiều chuyển biến với 10 dự án được chấp thuận đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 54.647 tỷ đồng.
Người dân từ trong và ngoài tỉnh xem triển lãm tranh về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Lâm Đồng còn đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao tiếp tục được đầu tư, tạo nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, tỉnh luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân; phát huy tinh thần nêu gương với phương châm “nói đi đôi với làm”, “làm trước, nói sau”.
Du khách đến từ Đồng Nai xem tranh trưng bày “Hồ Chí Minh chân dung một con người” tại Trường Dục Thanh
Những kết quả đạt được không chỉ là thành tựu về kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh. Trước anh linh của Bác, các thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Du khách tham quan Trường Dục Thanh
Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng, là kim chỉ nam cho mọi chủ trương, quyết sách của tỉnh. Việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những mục tiêu phát triển rõ ràng, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Theo đó, giai đoạn 2025 - 2030, Lâm Đồng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 6.700 - 7.500 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,75; cơ bản không còn hộ nghèo.
Khuôn viên Trường Dục Thanh
Hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng từ điểm tựa niềm tin mang tên Dục Thanh, từ ánh sáng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, Lâm Đồng hôm nay có thêm động lực để vững bước đi lên. Dấu chân người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa vẫn như đang âm thầm nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm cống hiến, về khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp, để xứng đáng với những hi sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.
Bên dòng sông Cà Ty, khu vực phía Đông Nam đã vươn mình mạnh mẽ
Nội dung: Thanh Nhàn (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)
Trình bày: Nguyệt Nga
Thanh Nhàn - Nguyệt Nga