Trần Đăng Khoa sinh ra và lớn lên ở tổ dân phố Kha Lâm 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An (TP Hải Phòng), trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Khoa có ông nội, ông ngoại và mẹ đẻ đã và đang công tác trong Quân đội. Mẹ Khoa là Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hường, nhân viên Thông tin, Đại đội 10, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363.
Năm 2022, sau khi tốt nghiệp THPT, Khoa đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, học Khoa Điều dưỡng và theo học từ đó đến nay. Vào mùa tuyển quân năm 2025, được sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè, nhất là nghe theo lời khuyên bảo của mẹ mình, Khoa đã xin bảo lưu kết quả học tập tại trường và tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Trần Đăng Khoa được mẹ chỉnh trang quân phục trước ngày lên đường tòng quân.
Chia sẻ về việc làm của mình, Trần Đăng Khoa cho biết: “Ngay từ nhỏ, em đã được ông nội, ông ngoại và mẹ kể cho nghe những câu chuyện trong quân ngũ và em mong ước lớn lên sẽ trở thành người quân nhân cách mạng. Hành trang hôm nay em mang theo ngoài những tư trang của mình thì còn là nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát khao được cống hiến và quyết tâm tiếp nối truyền thống của gia đình. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi hết thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, em mong sẽ được tạo điều kiện để gắn bó, phục vụ lâu dài trong Quân đội. Em tin quyết định của mình là đúng đắn và môi trường Quân đội sẽ giúp em rèn luyện, học tập, phấn đấu vươn lên, đóng góp sức trẻ và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Tại hội nghị tiếp xúc, tặng quà thanh niên sẵn sàng nhập ngũ do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Sơn tổ chức mới đây, khi được đại diện cho các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ phát biểu cảm tưởng, Trần Đăng Khoa bày tỏ: "Việc được tham gia nghĩa vụ quân sự là điều thiêng liêng mà thế hệ trẻ chúng tôi nên làm để thể hiện trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Quân đội là trường học lớn, trải qua môi trường Quân đội sẽ giúp các bạn trẻ cứng rắn, trưởng thành hơn, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống sau này. Hơn nữa, một điều chắc chắn rằng, những hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì vậy, em mong các bạn trẻ hãy lựa chọn môi trường Quân đội để cống hiến, trưởng thành".
Trần Đăng Khoa tạm gác việc học ở Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Không bất ngờ trước quyết định bảo lưu kết quả học tập tại trường để nhập ngũ của con trai, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Hường, nhân viên Thông tin Đại đội 10, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 tâm sự: “Là quân nhân nên tôi luôn định hướng cho con mình chọn môi trường Quân đội để lập nghiệp. Khi biết con trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình tôi rất tự hào và ủng hộ. Cháu đã lớn và biết suy nghĩ đúng đắn. Tôi tin tưởng rằng, môi trường Quân đội sẽ giúp con trai tôi vững vàng và trưởng thành hơn”.
Được biết, Trần Đăng Khoa là sinh viên có học lực khá, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị; luôn tích cực tham gia các hoạt động ở nhà trường và địa phương. Trước khi nhập ngũ, Khoa đã được tham gia học lớp cảm tình đảng do Đảng ủy phường Nam Sơn, quận Kiến An tổ chức. Qua đây, Khoa thêm tự hào về truyền thống anh hùng của Đảng, dân tộc và Quân đội ta; càng thấy rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Nam Sơn (quận Kiến An) cho biết: Năm nay, trong số các thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự của địa phương có 4 bạn đã tốt nghiệp và đang theo học ở các trường đại học và cao đẳng tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Chúng tôi đã tham mưu cho địa phương tổ chức tiếp xúc tặng quà các thanh niên sẵn sàng nhập ngũ để biểu dương, đồng thời lan tỏa rộng rãi tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hôm nay, Trần Đăng Khoa lên đường nhập ngũ và sẽ về rèn luyện tại Sư đoàn 363, nơi mẹ của Khoa đang công tác. Đây sẽ là môi trường và điều kiện rất thuận lợi để Khoa rèn luyện, trưởng thành, biến ước mơ trở thành người quân nhân cách mạng thành sự thật, nối tiếp xứng đáng truyền thống của gia đình, quê hương.
Bài, ảnh: CAO THANH ĐÔNG