Tuổi hoa niên hiến dâng cho đời

Tuổi hoa niên hiến dâng cho đời
5 giờ trướcBài gốc
HOÀI NIỆM BẤT TỬ
Mỗi năm, gần đến ngày Thương binh - Liệt sĩ, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lại đến dọn dẹp, đặt hoa và thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ (AHLS). Khi những bóng áo xanh rút đi, để lại không gian yên tĩnh, trong tiếng gió xào xạc lúc này, điệu nhạc Hồn tử sĩ lại vọng về trong tâm trí và có những người lặng lẽ đến để tâm sự với người nằm dưới mộ sâu.
Ngay hàng bia đầu tiên ở NTLS tỉnh Quảng Ngãi có tấm bia mộ khắc tên Liệt sĩ (LS) Nguyễn Kim Vang, SN 1944, hy sinh ngày 26/01/1972 tại Phú Yên. Trong tư liệu lịch sử, LS Nguyễn Kim Vang tham gia lực lượng Công an Nhân dân (CAND) vũ trang vào năm 1963, về công tác tại Đồn 149, Tiểu khu 78 CAND vũ trang tỉnh Nghệ An. Vì người chiến sĩ trẻ này lập được nhiều thành tích nên được chỉ huy đơn vị vinh danh là “Cậu bé thép”. Năm nào cũng vậy, các ĐVTN lại đến thắp hương trên mộ người lính hy sinh ở tuổi 28 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Năm nào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lợi cũng đến thăm mộ em trai
Ngay cổng NTLS rẽ phải, năm nào cũng có một phụ nữ lặng lẽ đến ngồi thật lâu bên mộ đồng đội. Có lúc bà thì thầm gì đó, có khi lặng im, nhưng ánh mắt hiện ra lời tâm tình, chia sẻ từ ký ức sâu thẳm. Đó là cựu chiến binh Thái Thị Nga - người từng nhiều năm lăn lộn trong rừng sâu. Ngôi mộ mà bà ngồi lâu nhất khắc tên LS Nguyễn Cát, SN 1904, quê quán xã Tịnh Hòa, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, hy sinh năm 1957 tại Nhà lao Quảng Ngãi.
Trong mắt bà Nga hiện lên dòng ký ức như đám mây đang bay chầm chậm trên bầu trời. Bà cho biết, năm nào cũng đến NTLS tỉnh Quảng Ngãi thắp hương cho người nằm dưới mộ rồi tìm tới các nghĩa trang khác để viếng anh em đồng đội. Có lúc người phụ nữ này ngồi lặng im bên bia mộ, nhưng dường như đang lắng nghe âm thanh đâu đó từ ký ức vọng về, khiến những tiếng động xung quanh đều trở nên vô nghĩa.
BIA GIỮA PHỐ
Có một nơi sau 50 năm, người dân vẫn hương khói nghi ngút mỗi ngày, không phải chờ đến Ngày TB - LS 27/7, đó là trung tâm huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, sau sáp nhập trở thành xã Pờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trung tâm phố thị là ngôi miếu thờ anh linh các AHLS, nằm cách đó vài trăm mét là NTLS. Cứ vào sáng sớm, những người đi tập thể dục lại đến đây thắp hương. Ông Nguyễn Thanh Hải - cựu chiến binh ở địa phương - cho biết, đây chính là trục đường Hồ Chí Minh xuyên qua vùng đất Tây Nguyên, vì vậy LS rất nhiều và trên bia mộ phần lớn là chiến sĩ ở các tỉnh phía Bắc, trong số này có nhiều LS quê Thanh Hóa.
Nhiều bạn trẻ đến nghĩa trang liệt sĩ thắp nhang tưởng nhớ sự hy sinh của các thế hệ cha ông
Có một người lính đầu bạc trắng, năm nào cũng đi từ xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến các NTLS để thăm em trai và đồng đội, tâm sự với người nằm dưới mộ bằng dòng suy tưởng, đó là cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lợi. Năm 1959, ông Lợi vào rừng tham gia cầm súng, em trai Nguyễn Tấn ở nhà với mẹ, là một thanh niên đẹp trai, đàn hát giỏi. Chính quyền ngụy ở địa phương thấy anh Tấn có chút tài hoa nên thuyết phục đi lính tâm lý chiến để đàn hát cho binh sĩ ngoài mặt trận. Ông Lợi nghe báo cáo tình hình liền bí mật viết thư về khuyên nhủ em. Vậy là hai anh em chung một chiến hào. Ngày 02/01/1968, người em trai ngã xuống ở tuổi 22; tiếp đến, người em kế là Nguyễn Thanh Thủy cũng hy sinh, nỗi đau chưa nguôi ngoai thì đến chị dâu là Nguyễn Thị Hậu cũng ngã xuống. Nỗi mất mát đè nặng trên vai người mẹ già là Phạm Thị Trà. Nhà bà ở làng chài xã Đông Sơn - nơi thường tiếp tế cá, mắm cho du kích và bộ đội trên núi. Mẹ Trà đêm nào cũng chèo xuồng đi mua cá mang về gửi cho bộ đội. Năm 1974, mẹ Trà cũng anh dũng hy sinh, được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Có một phụ nữ mỗi lần đến thăm mộ LS ở Quảng Ngãi lại thầm thì với người dưới mộ, đó là chị Phạm Thị Sáu, quê ở TP. Đà Nẵng. Chị kể, người chú là Nguyễn Hữu Biên (quê Thanh Hóa) vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Ngãi năm 1968 rồi hy sinh. Mãi đến năm 2016 mới tìm được chú Biên và một người chú ruột khác đang nằm ở Nghĩa trang tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chị Sáu đã vài lần đến cúng và thì thầm “nguyện xin chú cho chuyển về quê hương”. Nhưng trong giấc ngủ, chị lại thấy chú trở về nhắn nhủ: “Chú ở với đồng đội quen rồi, chú chỉ trở về khi nghĩa trang dời đi chỗ khác”.
Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang tốt nghiệp khóa 2 Trường Sĩ quan CAND vũ trang năm 1966, là Chính trị viên Đồn CAND vũ trang Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai. Năm 1967, anh xung phong vào chiến trường miền Nam, sau đó hy sinh dưới chân núi Chóp Chài, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).
Chương Văn
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/tin-chinh/tuoi-hoa-nien-hien-dang-cho-doi_182622.html