Tưởng niệm 38 năm Ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo (14-3-1988 - 14-3-2026): Tháng Ba ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Tưởng niệm 38 năm Ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo (14-3-1988 - 14-3-2026): Tháng Ba ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày tháng Ba này, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm) lại tấp nập đón các đoàn khách tới tham quan, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Vòng tròn bất tử” của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đảo” luôn sống mãi trong tâm tưởng của đồng đội và Nhân dân.
Tưởng nhớ “Những người nằm lại phía chân trời”
Chiều 11-3, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đón đoàn cựu chiến binh Cụm thi đua số 2, Hội Cựu chiến binh tỉnh đến dâng hương, dâng hoa. Tại cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, những cán bộ, hội viên cựu chiến binh kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại cụm đảo Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa ngày 14-3-1988. Không khí xúc động khi cả đoàn đến thắp hương tại khu mộ gió, tham quan tại bảo tàng ngầm. Khúc tráng ca trên biển được tái hiện đầy xúc động qua lời của thuyết minh viên Trần Nguyễn Thảo Trang.
Đoàn cựu chiến binh Cụm thi đua số 2, Hội Cựu chiến binh tỉnh đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Chạm tay vào những tấm hình đồng đội được treo tại khu bảo tàng ngầm, cựu chiến binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng (trú phường Bắc Nha Trang) bồi hồi nhớ lại: “Tôi đi Trường Sa từ năm 1984 đến năm 1993. Thời điểm xảy ra trận chiến Gạc Ma, tôi mới 23 tuổi, phụ trách thông tin; đồng đội của tôi đa số đều rất trẻ. Khi tàu bị bắn chìm, thủ trưởng của tôi hy sinh, tôi bị thương ngất lịm... Tôi vẫn luôn nhớ về các đồng đội của mình. Chúng tôi đã từng cùng nhau trò chuyện, luyện tập, hỗ trợ nhau và sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi lần đến khu tưởng niệm, tôi lại cảm thấy như đồng đội đang ngồi bên mình trò chuyện. Trong khuôn viên nhà mình, tôi cũng làm ngôi mộ gió cho các đồng chí, đồng đội. Với tôi, lúc nào đồng đội cũng ở bên”.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng kể về tấm ảnh chụp ông bên mẹ Lê Thị Niệm - mẹ liệt sĩ Phan Tấn Dư (quê tỉnh Đắk Lắk) được trưng bày tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Qua giọng thuyết minh truyền cảm, xúc động của chị Trang, nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe kể về sự hy sinh oanh liệt của những chiến sĩ hải quân. Hình ảnh các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kết thành “vòng tròn bất tử” bao quanh lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 và câu nói của liệt sĩ Trần Văn Phương trước khi ngã xuống: “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ của Quân chủng Hải quân anh hùng” đã trở thành biểu tượng cho tình yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm, viết tiếp bản anh hùng ca trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc...
Các cựu chiến binh nghe thuyết minh viên kể về sự kiện ngày 14-3-1988.
Đến tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cùng một số cựu giáo chức của tỉnh Lâm Đồng, bà Ngô Thị Dự chia sẻ: “Sắp đến ngày kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma thôi thúc chúng tôi đến tham quan, viếng anh linh các anh hùng, liệt sĩ... Nghe thuyết minh, đọc những lá thư của liệt sĩ, xem từng di vật, chúng tôi rất xúc động, tự hào về những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống
Sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, làm rạng rỡ trang sử truyền thống của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ý chí kiên cường và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ ở Gạc Ma năm ấy luôn sống mãi trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam. Chị Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kiêm Bí thư Đoàn phường Nam Nha Trang xúc động chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến dâng hương tại khu tưởng niệm, nhưng lần nào nghe thuyết minh cũng khóc vì xúc động. Các chiến sĩ Hải quân can trường đã hy sinh khi tuổi xuân phơi phới. Noi gương các anh, thế hệ trẻ nguyện đem nhiệt huyết của mình cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ”.
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức hoạt động về nguồn giáo dục truyền thống cho sinh viên tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: CHÀ MY
Kể từ khi đi vào hoạt động, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng. Mỗi năm, khu tưởng niệm đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan, dâng hương, tham gia các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, kết nạp đảng viên... nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau luôn tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống cho Tổ quốc trường tồn. Trong những ngày tháng Ba lịch sử, Đoàn trường THPT Trần Bình Trọng (xã Cam Lâm) tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Em Mã Ngọc Kim Ngân - học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Bình Trọng chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, em đã nhiều lần đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Được nghe thuyết minh và trực tiếp tìm hiểu về những kỷ vật được trưng bày đã giúp chúng em hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, từ đó càng thêm trân trọng những giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay. Thế hệ trẻ chúng em nguyện không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh”.
Ông Phạm Hữu Văn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Nam Nha Trang cho biết: “Mỗi người Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và mãi khắc ghi sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Vào dịp 14-3 hằng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh nói chung, Hội Cựu chiến binh phường Nam Nha Trang nói riêng đều tổ chức hành trình về nguồn, tới Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của 64 anh hùng, liệt sĩ, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và giáo dục truyền thống cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây không chỉ là sự khẳng định Tổ quốc và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã ngã xuống, mà còn là sợi dây kết nối tâm linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua đó, thôi thúc các hội viên ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt trong bối cảnh cả nước sôi nổi hướng tới ngày hội non sông, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với sự đóng góp của tổ chức công đoàn và người lao động cả nước thông qua chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên diện tích hơn 25.000m² tại xã Cam Lâm, chính thức khánh thành năm 2017. Nơi đây là một trong những “địa chỉ đỏ” góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức chủ quyền biển đảo cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Mỗi năm, khu tưởng niệm đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, khu tưởng niệm đã đón gần 50.000 lượt khách.
NGUYỄN VŨ - NAM DU
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202603/tuong-niem-38-nam-ngay-64-can-bo-chien-si-hai-quan-nhan-dan-viet-nam-hy-sinh-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-14-3-1988-14-3-2026-thang-ba-o-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma-94f617e/