Trong khi đó, Moscow tiếp tục tấn công mạng lưới điện của Ukraine vào đêm 18/1, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, theo các quan chức Ukraine.
Tại khu vực Zaporizhzhia phía nam Ukraine, nơi hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, hơn 200.000 hộ gia đình đã bị mất điện. Thống đốc địa phương do Moscow bổ nhiệm, ông Yevgeny Balitsky, cho biết trong một thông báo trên Telegram rằng gần 400 khu dân cư đã bị cắt nguồn cung điện do hệ thống truyền tải bị hư hại bởi các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Kể từ khi xung đột bùng nổ và kéo dài gần bốn năm qua, Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine, đặc biệt trong mùa đông, với mục tiêu làm tê liệt đời sống dân sự và bào mòn ý chí kháng cự. Chiến lược này được các quan chức Kiev mô tả là hành động “vũ khí hóa mùa đông”.
Những chiếc xe quân sự Nga bị phủ đầy tuyết và hư hại được trưng bày ở trung tâm thành phố Kiev, Ukraine ngày 16/1/2026. Ảnh: AP
Trước đó, theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine, các đòn tấn công của Nga trong đêm 18/1 đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Odessa, gây ra hỏa hoạn, dù đám cháy đã nhanh chóng được khống chế. Tại vùng Dnipropetrovsk, ít nhất 6 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga, lực lượng cứu hộ cho biết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận việc khôi phục hệ thống năng lượng quốc gia vẫn đối mặt nhiều thách thức, song khẳng định chính phủ đang huy động tối đa nguồn lực.
“Tình hình rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để khôi phục mọi thứ trong thời gian sớm nhất", ông Zelensky viết trên Telegram.
Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công trong đêm đã nhắm vào nhiều khu vực trên khắp cả nước, bao gồm Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi và Odesa. Chỉ trong vòng một tuần, Nga đã sử dụng hơn 1.300 máy bay không người lái tấn công, 1.050 bom dẫn đường và 29 tên lửa các loại nhằm vào lãnh thổ Ukraine.
Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo AP