Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm

Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm
7 giờ trướcBài gốc
Bài 1: Biến lực cản thành động lực
Sau sáp nhập, xã Đam Rông 2 thực hiện song song việc nhận diện thuận lợi và khó khăn. Trên cơ sở đó, địa phương dành sự ưu tiên cho việc gỡ khó.
Nụ cười của trẻ em Tây Sơn trong ngày tựu trường. Ảnh: Hồng Thắm
Từ cuộc điện thoại cho chủ tịch xã
Tháng 9 vừa qua, niềm vui lớn đã đến với bà con tiểu khu Tây Sơn. Sau hơn 20 năm mong mỏi, lần đầu tiên, tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng. Trong câu chuyện với chúng tôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 Trương Văn Sáng nhớ lại: “Trước thềm năm học mới, có cuộc điện thoại của bà con tiểu khu Tây Sơn tha thiết đề nghị mở lớp học tại điểm trường. Có lẽ, bà con đã phải tìm đến ngọn đồi cao nhất để “bắt sóng”. Đó không chỉ là câu chuyện hôm nay của người lớn mà còn là ngày mai của trẻ thơ và lãnh đạo xã Đam Rông 2 không thể chần chừ”.
Giữa những ngổn ngang công việc, giữa mùa mưa Nam Tây Nguyên, nhiều chuyến luồn rừng, lội bộ hơn 20 km vào Tây Sơn đã được lãnh đạo xã tiến hành. 2 giáo viên người dân tộc Mông và K’ho xung phong vào điểm trường. Sau hơn 20 năm mong mỏi, hơn 700 ngày chờ đợi kể từ khi viên gạch đầu tiên xây trường được đặt xuống, trong ngày học sinh cả nước hân hoan tới trường, trẻ em Tây Sơn cũng mừng vui tới lớp. Trên khuôn mặt của những đứa trẻ và phụ huynh đều ánh lên nét rạng ngời. Lễ khai giảng giữa núi rừng Tây Sơn lần này đã mở ra cánh cửa, nối gần khoảng cách giữa chính quyền và đồng bào dân tộc Mông. Vỏ bọc vô hình dần được phá bỏ, nguồn lực từng bước được khơi thông.
Hơn 22 năm rời Lào Cai vào gắn bó với Lâm Đồng, tôi rất vui mừng khi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Được tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là niềm tự hào lớn, là động lực để tôi cùng bà con mình tiếp tục cố gắng, góp sức xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển.
Đảng viên, thầy giáo Lý Seo Vần, Điểm trường thôn Bắc Nguyên, thuộc Trường Tiểu học Rô Men
Khơi thông nguồn lực
Người Mông với đức tính cần cù, chịu khó, tiết kiệm. Họ hiểu thiên nhiên, có tư duy tổ chức sản xuất tốt và tinh thần cộng đồng cao, nên sau 20 năm, từ đôi bàn tay trắng, bà con đã làm nên nhiều của cải vật chất. Nghèo đói chỉ còn là dĩ vãng, ấm no đã phủ màu lên những nếp nhà trong các tiểu khu. Với tỷ lệ chiếm hơn 20% dân số toàn xã Đam Rông 2, đây là nguồn lực lớn của địa phương.
Bà con dân tộc Mông chính là nguồn lực lớn góp sức cho sự phát triển ở Đam Rông 2
Sức dân đã có, nhưng để khơi dậy và biến tiềm lực thành thế mạnh phát triển địa phương lại là nhiệm vụ cần sự đổi mới, sáng tạo của bộ máy mới. Đam Rông 2 đã chọn cách thay đổi trong việc vận động quần chúng ở các tiểu khu. Ngay sau sáp nhập, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã đã vào tận các thôn, đến từng tiểu khu để thông tin, tuyên truyền về những quyết sách mới của Đảng, Nhà nước. Việc định danh điện tử cho bà con vùng sâu được chính quyền hỗ trợ tối đa. Cùng với đó, các “Tổ tự quản về an ninh trật tự” được thành lập với sự tham gia tích cực của bà con nhằm phát huy trách nhiệm cộng đồng, giữ bình yên trong các tiểu khu. Nơi từng là “điểm nóng” về an ninh trật tự, bị các đối tượng phản động trong và ngoài nước móc nối, lợi dụng, nay đã tự tạo được “sức đề kháng”.
Khi nói tới việc giữ rừng, anh em cán bộ xã nhắc tới những mất mát ở Làng Nủ, sạt lở ở các tỉnh Tây Bắc. Chuyện ngỡ xa nhưng lại rất gần, bởi nơi đó vẫn còn những người thân của bà con đang sinh sống nên không chỉ lãnh đạo, chính quyền địa phương mà việc tuyên truyền giữ rừng còn được các đoàn thể thực hiện với những cách rất riêng. Điển hình, Chi đoàn Trường Tiểu học Liêng Srônh phối hợp với Chi đoàn Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk lồng ghép trong chương trình Tết Trung thu tại điểm trường Tây Sơn.
Với những đổi mới đó, Đam Rông 2 đang dần biến những “điểm nóng” thành “điểm sáng”. Giờ đây, bà con không còn phá rừng mà tự nguyện bảo vệ rừng; không còn mơ hồ trước luận điệu xuyên tạc mà thêm gắn bó với chính quyền, tin tưởng vào tương lai.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 lần này, trong số những gương mặt ưu tú trong toàn tỉnh, có thầy giáo Lý Seo Vần - đảng viên người dân tộc Mông của xã Đam Rông 2, hiện đang công tác tại Điểm trường thôn Bắc Nguyên, thuộc Trường Tiểu học Rô Men. Thầy giáo Lý Seo Vần cũng là người đầu tiên trong số 7 người Mông hiện nay của xã Đam Rông 2 vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Cẩm nhấn mạnh: “Việc đảng viên Lý Seo Vần có mặt trong đoàn đại biểu của Đảng bộ xã Đam Rông 2 dự đại hội lần này như một sự khẳng định rằng, bà con dân tộc Mông hay đông đảo đồng bào dân tộc gốc Tây Nguyên đều là phần máu thịt của xã Đam Rông 2. Không có rào cản, không có sự phân biệt giữa các dân tộc, đó là ghi nhận của cả xã hội đối với người xứng đáng”.
Câu chuyện của đảng viên Lý Seo Vần là nguồn cảm hứng lớn để có nhiều hơn nữa những người Mông phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh Sùng A Tủa, một thanh niên trẻ ở tiểu khu 179 chia sẻ: “Ngày trước, chúng tôi chỉ lo làm ăn cho gia đình. Nay chính quyền vận động, hướng dẫn để chúng tôi góp sức xây dựng bản làng. Càng góp công, càng thấy mình có trách nhiệm, có niềm tự hào”.
Lòng dân đã thuận, Đam Rông 2 đã xây dựng lộ trình dài để phát huy hết những tiềm lực đang có. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã xác định, 1 trong 11 công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tiếp tục đầu tư hoàn thành 4 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn. Điều này vừa giải quyết căn cơ bài toán an sinh, vừa khơi dậy nguồn lực nội sinh.
Cũng có câu hỏi đặt ra rằng, nếu phát triển các tiểu khu, liệu có tiếp tục xảy ra làn sóng di cư vào mảnh đất này. Có lẽ đó cũng là vấn đề mà Đam Rông 2 trăn trở. Thế nên, trong câu chuyện với bà con, cán bộ xã Đam Rông 2 luôn nhấn mạnh rằng: “Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con. Bởi vậy, bà con có trách nhiệm giữ ổn định số lượng dân cư trong cộng đồng, tuyệt đối không mở rộng thêm”.
Sự đồng hành của chính quyền đã chạm đến lòng người Mông. Không chỉ góp của, góp công dựng điểm trường, sửa đường giao thông, giữ rừng, bảo đảm an ninh trật tự… giờ đây, bà con còn mong muốn được đóng góp nhiều hơn. Từ các tiểu khu giữa rừng, nguồn lực đang hội tụ về một mối để cùng xây dựng quê hương chung giàu đẹp.
Không chỉ Đam Rông 2 mà con đường phía trước của các xã, phường, đặc khu đều còn nhiều chông gai, nhưng với một chính quyền biết lắng nghe và khơi dậy sức dân, cơ hội đang mở ra cho tất cả các vùng đất trong hành trình mới.
Bài 2: Để có nhiều nụ cười của Nhân dân của Nhân dân
Ngọc Ngà - Việt Quỳnh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/viec-gi-co-loi-cho-dan-thi-het-suc-lam-394858.html