Vợ bàng hoàng, đau đớn vì trò đùa 'tàn nhẫn' của chồng

Vợ bàng hoàng, đau đớn vì trò đùa 'tàn nhẫn' của chồng
5 giờ trướcBài gốc
Người phụ nữ 29 tuổi, sống tại Mỹ, đã đăng lên Reddit để kể về tình huống éo le của mình sau khi trò đùa tàn nhẫn của chồng khiến hai vợ chồng mất 8.000 bảng (gần 250 triệu đồng).
Cô viết trên diễn đàn: "Chủ nhật vừa rồi, tôi và chồng đang ở trên thuyền. Chúng tôi đang thư giãn, trò chuyện, và tận hưởng buổi sáng thì đột nhiên, chồng tôi trở nên nghiêm trọng và nói: 'Em yêu, anh xin lỗi nhưng anh phải nói thật với em một chuyện. Anh đã ngoại tình. Xin em tha thứ."
Choáng váng vì lời thú nhận, trong phút nóng giận, cô tháo nhẫn cưới ra và ném thẳng xuống biển. Sau đó, cô thừa nhận không hiểu vì sao mình lại làm vậy, kiểu như là phản ứng bản năng đầu tiên.
Cô cũng nói thêm rằng mặc dù chồng cô thường tự nhận mình là người hài hước, anh ta chưa bao giờ đùa giỡn về chuyện hôn nhân hay ngoại tình.
"Anh ấy thường nói mấy thứ ngớ ngẩn, nhưng chưa bao giờ đùa về chuyện vợ chồng hay phản bội. Cách anh ấy nói khiến tôi hoàn toàn tin là thật," cô tức giận kể lại.
Khi nhận ra cô đã ném nhẫn xuống biển, chồng cô hét lên rằng đó chỉ là trò đùa và rằng cô quá ngu ngốc khi tin.
"Anh ấy ngay lập tức bắt đầu la hét rằng đó chỉ là trò đùa, anh không nghiêm túc và tôi là đồ ngốc.".
Nhận ra sự thật, cô bắt đầu khóc vì đã mất đi hai chiếc nhẫn cưới quý giá về mặt tình cảm.
"Tôi cũng chết lặng. Tôi hét lại anh ấy và gọi anh là đồ ngốc. Tôi khóc vì nhận ra mình vừa ném đi hai chiếc nhẫn đầy kỷ niệm xuống biển," cô viết.
Người phụ nữ 29 tuổi đã lên Reddit để chia sẻ tình huống trớ trêu sau khi một trò đùa tàn nhẫn của chồng khiến hai vợ chồng mất 8.000 bảng Anh. Ảnh minh họa: Stock
Kể từ sau vụ việc, cả hai đã cãi nhau liên tục trong nhiều ngày, mỗi người đều cho rằng người kia là người sai.
"Anh ấy nói tôi là kẻ tồi, tôi nói anh ấy mới là người tồi. Đúng là tôi đã ném 10.000 bảng xuống biển và chúng tôi sẽ không bao giờ tìm lại được – nhưng anh ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng anh đã ngoại tình. Tôi buồn vì mất nhẫn."
Dù đã xin lỗi vì hành động nóng nảy của mình, cô vẫn khẳng định mình không cảm thấy có lỗi.
Nhiều người bình luận bênh vực người vợ, cho rằng tình huống đó thực sự là một cú sốc tinh thần nghiêm trọng.
"Nếu ai đó nói dối rằng con bạn vừa chết trong tai nạn xe rồi sau đó bảo là đùa thôi, điều đó không thể xóa bỏ nỗi đau và hoảng loạn mà bạn vừa trải qua. Khiến người khác trải nghiệm cú sốc như vậy không phải là trò đùa, mà là sự tàn nhẫn nhằm thỏa mãn bản thân."- một người viết.
Người khác thậm chí còn khuyên cô nên ly hôn: "Một người làm tan nát trái tim bạn chỉ để đùa cợt không xứng đáng làm chồng bạn. Bạn còn trẻ, đừng sống với kẻ như vậy suốt 50 năm nữa."
Một người nữa thì cảnh báo: "Nhiều người có cái tôi quá lớn đến mức không thể thừa nhận mình sai. Những người này không bao giờ biết xin lỗi – điều đó thật đáng lo cho tương lai của bạn."
Một số người còn cho rằng hành vi của người chồng có dấu hiệu lạm dụng tâm lý và khuyên cô nên cân nhắc lại cuộc hôn nhân.
Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ liệu chồng cô có thực sự ngoại tình không rồi "quay xe" khi thấy vợ phản ứng quá mạnh: "Có thể anh ta thực sự đã ngoại tình và chỉ giả vờ là trò đùa khi thấy cô ấy quá giận dữ."
Theo Dailymail
Mai Khanh
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vo-bang-hoang-dau-don-vi-tro-dua-tan-nhan-cua-chong-172250505111950297.htm