Xá lợi Đức Phật rời chùa Thanh Tâm: Cảm động hình ảnh người dân cầu nguyện dưới trời nắng

Xá lợi Đức Phật rời chùa Thanh Tâm: Cảm động hình ảnh người dân cầu nguyện dưới trời nắng
15 giờ trướcBài gốc
Theo ghi nhận, nghi thức chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn - huyện Bình Chánh, TP HCM) đã kết thúc trước 10 giờ hôm nay (8-5), nhưng vẫn có rất đông người dân vẫn sẵn lòng đội nắng đến chùa dõi theo, chấp tay thành kính cầu nguyện.
Người dân xếp hàng dài hai bên đường, dõi theo đoàn xe cung thỉnh Xá lợi Đức Phật rời chùa Thanh Tâm để đến Núi Bà Đen (Tây Ninh) vào chiều cùng ngày.
Theo đó, sau khi đoàn xe cung thỉnh xá lợi Đức Phật rời chùa Thanh Tâm để đến Núi Bà Đen (Tây Ninh) vào chiều cùng ngày, nhiều người vẫn kiên nhẫn dõi theo, thể hiện niềm tin sâu sắc vào Đức Phật.
Người dân thành kính chấp tay dõi theo đoàn cung thỉnh xá Lợi Đức Phật rời khỏi chùa Thanh Tâm.
Dọc tuyến đường đoàn xe cung thỉnh Xá lợi Đức Phật rời đi, người dân xếp hàng dõi theo, nhiều người quỳ xuống chấp tay thành kính cầu nguyện.
Người dân bên trong khu vực xếp hàng chưa kịp vào chiêm bái đã đến nơi có thể thấy đoàn cung thỉnh Xá lợi Đức Phật đi qua để mong "gần Phật" thêm một chút.
Trong khuôn viên chùa Thanh Tâm, người dân vẫn sẵn lòng đội nắng để được vào trong, cầu mong cho bản thân và gia đình được bình an, hạnh phúc.
Sau khi Xá lợi Đức Phật rời đi, chùa Thanh Tâm mở cửa cho người dân vào tham quan.
Đến trưa nắng, vẫn có rất nhiều người đến chùa Thanh Tâm để cúng bái dù xá lợi Đức Phật đã được cung thỉnh đến Núi Bà Đen (Tây Ninh) vào chiều cùng ngày.
Dù cho trưa nắng gắt cũng không cản trở lòng thành kính của người dân hướng về Đức Phật.
Chị Hồ Nhật Oanh (SN 1987, ngụ quận 8) cho biết buổi sáng, sau khi đưa con đi học, chị tranh thủ ghé đến chùa để chiêm bái xá lợi Đức Phật. Tuy nhiên, do thời gian chiêm bái kết thúc vào lúc 10 giờ, khi chị đến nơi chỉ kịp nhìn thấy đoàn xe cung thỉnh xá lợi đang rời đi.
Theo chị Oanh, bản thân chị không đặt nặng việc phải tận mắt nhìn thấy xá lợi Đức Phật. Với chị, chỉ cần ở gần nguồn năng lượng thiêng liêng từ Đức Phật đã là điều vô cùng ý nghĩa.
"Cả gia đình tôi đều tu tập theo đạo Phật, từ nhỏ tôi đã quen với việc đi chùa. Khi biết tin xá lợi Đức Phật được tôn trí tại chùa Thanh Tâm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đến đây, điều tôi mong mỏi nhất là có thể cảm nhận được năng lượng thanh tịnh và thiêng liêng của Phật giáo. Tôi nghĩ, sự kiện chiêm bái xá lợi Đức Phật là một dịp hiếm có để hòa mình vào nguồn năng lượng bình an, giúp mọi người sống đúng tinh thần từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã truyền dạy" - chị Oanh tâm sự.
Buổi trưa chùa Thanh Tâm mở cửa, người dân đã đến chấp tay, quỳ bái từng tượng Phật thể hiện lòng thành kính và ước nguyện thiêng liêng.
Người dân chấp tay thành kính bên trong chùa Thanh Tâm.
Chia sẻ về niềm vui và sự phấn khởi khi đến TP HCM chiêm bái xá lợi Đức Phật, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1952, ngụ Quảng Nam) bày tỏ rằng Đức Phật trong tâm niệm của bà chính là biểu tượng của sự cứu nhân độ thế, mang đến những hạt giống từ bi cho tất cả mọi người, giúp con người sống chan hòa và biết yêu thương muôn loài.
Bà Hoa cũng chia sẻ bản thân cảm thấy rất tự hào và đầy hãnh diện khi có cơ hội đến chùa Thanh Tâm để chiêm bái xá lợi Đức Phật. Dù vượt qua một chặng đường dài từ Quảng Nam vào đây, bà không thấy mệt mỏi mà chỉ cảm nhận sự bình an trong tâm hồn.
"Là một người hướng đến con đường tu tập, tôi luôn tự nhắc mình phải giữ tinh thần đoàn kết, sống hòa hợp và yêu thương. Bởi lẽ, khi ta đối xử bằng tình yêu thương với mọi người, ta sẽ nhận lại tình cảm ấm áp từ họ" - bà Hoa tâm niệm.
Nhóm các bạn trẻ tình nguyện viên phát thức ăn và nước uống cho người dân đến chùa chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Đến trưa hết lễ, các tình nguyện viên vẫn kiên nhẫn ở lại phát những món ăn chay và nước uống cho người dân đến sau chưa kịp chiêm bái.
ÁI MY
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/xa-loi-duc-phat-roi-chua-thanh-tam-cam-dong-hinh-anh-nguoi-dan-cau-nguyen-duoi-troi-nang-196250508132049366.htm