Trong vòng 2 năm, bé Đạt trải qua 5 ca phẫu thuật, truyền 18 toa thuốc đặc trị, nhưng bệnh tình chỉ tạm thời được đẩy lui một thời gian lại tái phát, phải vào BV Ung bướu TPHCM (cơ sở 2) tiếp tục điều trị. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của đứa trẻ 3 tuổi không chịu đựng được những toa thuốc quá mạnh, nhiều lần bé lên cơn động kinh, co cứng toàn thân. Do Đạt không ăn uống được nên thể trạng suy kiệt nặng, quá trình điều trị càng thêm khó khăn.
Chị Tuyết cho biết đã 3 tuổi mà Đạt chưa đến 10kg, vẫn phải ẵm ngửa như trẻ nhỏ, mình chị chăm sóc con trong BV vô cùng vất vả, thiếu thốn trăm bề. Anh Bình thương vợ, xót con nhưng không thể cận kề chăm nom, cố gắng cặm cụi làm việc ở tiệm cửa sắt kiếm tiền thuốc thang và chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Việc chữa trị cho bé Đạt ngày càng tốn kém, số tiền vay nợ cũng theo đó tăng nhanh, vợ chồng chị Tuyết chưa biết xoay xở thế nào trong thời gian tới.
Lâm cảnh bế tắc, chị Tuyết rất mong được các nhà hảo tâm và bạn đọc rộng lòng giúp bé Đạt có thêm chi phí chữa bệnh, để con trẻ có cơ hội được sống khỏe mạnh. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp chị Tuyết ở địa chỉ trên, ĐT: 0908621671, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.
HỒNG THU