Xôn xao chàng trai 'cưới 2 vợ' cùng tháng ở Quảng Nam: Người trong cuộc nói gì?

Xôn xao chàng trai 'cưới 2 vợ' cùng tháng ở Quảng Nam: Người trong cuộc nói gì?
4 giờ trướcBài gốc
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước câu chuyện anh N. (trú phường Điện An) tổ chức đám cưới với chị D. (trú phường Vĩnh Điện) và chị L. (trú xã Điện Hòa, cùng TX Điện Bàn, Quảng Nam). Cả chị D. và chị L. đều đã có thai trước khi cưới.
Vụ việc được lan truyền từ bài đăng trên Facebook của L.T.D. - tự nhận là nhân vật chính trong câu chuyện tình tay ba này. Chị D. khẳng định thông tin và hình ảnh mình cung cấp là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo lời chị D., chị và anh N. quen nhau từ tháng 12/2022. Anh N. cho biết đã chia tay người yêu cũ (chị L.) từ tháng 6/2022. Thời gian quen nhau, anh N. có đến nhà chị D. và thưa trình với mẹ chị D. chuyện đôi bên.
Dịp lễ 30/4/2023, anh N. và chị D. đi du lịch cùng nhau. Sau đó, chị D. phát hiện mình mang thai vào tháng 5/2023. Tuy nhiên, anh N. tiết lộ rằng chị L. cũng đang mang thai sau lần hai người gặp gỡ vào tháng 4/2023.
Tin chàng trai "cưới 2 vợ" được cộng đồng mạng quan tâm. Ảnh chụp màn hình
Chị D. chia sẻ, bản thân đã che giấu chuyện anh N. có con với người yêu cũ để bảo vệ danh dự của gia đình anh trước họ hàng. Chị cũng lấy lý do nhà anh N. có tang để mẹ chị đồng tình việc hoãn đám cưới của chị.
Ngày đi hỏi cưới chị D., đại diện gia đình anh N. cam đoan trước họ hàng chị D. rằng sẽ tiếp tục nạp lễ và rước chị sau khi mãn tang.
Tuy nhiên, ngày về nhà anh N., chị D. vô tình biết được chuyện gia đình anh đã tham dự tiệc vu quy của chị L. vào ngày 27/8/2023 (sau lễ vu quy của chị D. 3 tuần), điều này khiến chị phẫn nộ.
Theo chị D., mẹ anh N. tâm sự rằng, do chị L. là giáo viên, giờ mang bầu nên gia đình chị L. cũng nhờ lên đứng để gánh danh dự cho gia đình họ, chứ không hề mang lễ qua và chỉ có cha mẹ anh N. cùng cô của anh qua dự.
Chị D. bày tỏ sự đau khổ khi phát hiện chồng thường xuyên qua lại với mẹ con chị L. sau khi cưới và gia đình anh N. đã xây nhà cho chị L. Không thể chấp nhận điều này, chị D. quyết định dọn về nhà mẹ đẻ.
Chị D. cho biết, gia đình chồng vẫn thay nhau ghé qua thăm cháu, có khi bồng cháu về chăm, song không hề có lời xin lỗi, không có trách nhiệm với lời hứa trước họ hàng nhà chị.
"Tôi từng nghĩ sẽ giấu nhẹm nó đi vì danh dự của tất cả chúng tôi, nhưng thái độ cư xử và phát ngôn của họ khiến tôi không thể tưởng tượng và quá sức chịu đựng của một con người, chứ không đơn giản là một con dâu.
Và tôi quyết định trình bày câu chuyện này", chị D. chia sẻ.
Chưa đăng ký kết hôn với ai
Những ngày qua, bà L.T.T.T. (mẹ ruột chị D.) buồn rầu và mệt mỏi khi câu chuyện ngỡ trong phim lại vận vào con gái mình.
"Tôi cam đoan từng câu, từng chữ mà D. giãi bày trên mạng xã hội hoàn toàn là sự thật", bà T. nghẹn ngào.
Theo bà T., sự việc bắt đầu được phơi bày và bà nhận ra con rể "cưới 2 cô vợ" là khi L. chủ động gửi những tấm ảnh cưới của mình với N. sang tài khoản Zalo của bà.
"Khoảng 5 tháng trước, tôi bất ngờ nhận tin nhắn của người lạ, kích vào xem ảnh thì tá hỏa khi thấy con rể đang tổ chức cưới hỏi với một cô gái khác.
Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, tâm sự với con thì D. bảo là đã biết sự việc từ trước nhưng giấu kín để giữ thể diện cho gia đình chồng…”, bà T. kể.
Bà T. vừa trông coi quán tạp hóa vừa chăm con của chị D. và anh N. Ảnh: N.X
Bà T. cho biết thêm, ngày 6/8/2023, con gái mình và N. tổ chức lễ đính hôn và lễ vu quy với đầy đủ họ hàng của gia đình 2 bên. Sau đó, do N. đi làm xa nên D. vẫn ở với mẹ. Khi D. sinh con xong, gia đình N. đã mang trầu cau qua xin đón D. và cháu nội về nhà mình ở.
Cũng theo bà T., từ khi sự việc vỡ lở, D. đã quyết định dẫn theo con trai 1 tuổi khăn gói rời nhà chồng, về nhà mẹ đẻ sinh sống.
"Dù con bé đã chấp nhận giữ im lặng, rời khỏi cuộc hôn nhân tréo ngoe này nhưng gia đình chồng cứ liên tục qua thăm cháu và không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.
Đỉnh điểm, khi tôi hỏi vì sao đã đi hỏi cưới D. rồi mà còn dự tiệc cưới nhà khác? Ba của N. đáp rằng "ai cũng cần phải có danh phận, chúng tôi không làm gì sai cả", bà T. giải thích lý do con gái mình chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.
Để rộng đường dư luận và nắm rõ hơn thực hư câu chuyện, chúng tôi tìm đến nhà của chàng trai bị tố "bắt cá hai tay" nhưng người thân của anh N. từ chối, không muốn tiếp.
Ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An xác nhận, chàng trai trong câu chuyện do chị D. chia sẻ, là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn và phường chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh N. và chị D..
UBND phường Vĩnh Điện - nơi chị D. lưu trú khẳng định chị này chưa đến phường để đăng ký kết hôn. Chính quyền xã Điện Hòa - nơi chị L. thường trú, cũng xác nhận không có hồ sơ đăng ký kết hôn của chị L. và anh N.
Hà Nam
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/xon-xao-chang-trai-cuoi-2-vo-cung-thang-o-quang-nam-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-2370643.html