Âm vang Điện Biên

Âm vang Điện Biên
5 giờ trướcBài gốc
Cựu chiến binh Đinh Đức Dư, phường Hoa Lư kể về những năm tháng hào hùng khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bản hùng ca bất diệt
Trong dòng chảy hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam đã ghi dấu nhiều chiến công hiển hách. Trong đó Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là một trong những đỉnh cao chói lọi, nơi hội tụ khí phách, trí tuệ và bản lĩnh của cả dân tộc...
Ngày ấy, giữa núi rừng Tây Bắc hiểm trở, giữa mưa bom, bão đạn của quân thù, những đoàn dân công hỏa tuyến chân trần, xe đạp thồ ngày đêm vận chuyển lương thực, vũ khí; những chiến sĩ kiên cường "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt" nơi chiến trường ác liệt; những tiếng hò kéo pháo vọng vang… đã giúp dân tộc ta làm nên một kỳ tích lịch sử. Và đó cũng chính là những nốt nhạc quan trọng làm nên bản hùng ca “Âm vang Điện Biên” bất diệt của dân tộc.
Hàng nghìn người con ưu tú của quê hương Ninh Bình tự hào góp mặt trong bản hợp xướng “Âm vang Điện Biên” đó. Từ những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại những trận địa tên tuổi lừng lẫy đã đi vào lịch sử như: Đồi A1, Him Lam, Độc Lập... đến những dân công hỏa tuyến băng rừng lội suối... Trong đội quân anh dũng đó, có nhiều tấm gương được bạn bè thế giới ngưỡng mộ, làm rạng rỡ đất và người Ninh Bình.
Tiêu biểu là Thượng tướng Nguyễn Hữu An - vị chỉ huy huyền thoại của nhiều trận đánh lẫy lừng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có Điện Biên Phủ. Ông là một người con ưu tú của quê hương Trường Yên, huyện Hoa Lư (cũ), nay là phường Tây Hoa Lư. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã 3 lần chỉ huy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 tấn công mở "cánh cửa thép" - Đồi A1... Tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) hiện đang lưu giữ nhiều kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giúp thế hệ sau biết tới những cống hiến lớn lao của ông cho cách mạng.
Đồng chí Đỗ Văn Hiến, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Hằng năm, trong những ngày tháng Năm lịch sử, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đoàn tham quan Bảo tàng để tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và những chiến công của Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Trong tâm khảm của mỗi du khách, ai cũng dành cho ông - một người con ưu tú của quê hương Ninh Bình, sự cảm phục, trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc...
Đã hơn 7 thập kỷ trôi qua nhưng đến giờ, ký ức của 9 năm kháng chiến trường kỳ vẫn in sâu trong tâm trí của ông Nguyễn Xuân Đông, thôn Nam Công (xã Thanh Lâm). Năm 1952, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, dồn sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Đông khi ấy mới 21 tuổi đã hăng hái nhập ngũ tham gia chiến đấu trong đoàn quân chủ lực tiến về giải phóng Điện Biên...
Nhớ về những năm tháng hào hùng, ông Đông xúc động cho biết: Ngày ấy, đơn vị tôi hành quân lên Điện Biên Phủ, khi đến nơi thì các đại đoàn chủ lực đã chia thành từng khu vực để chiếm lĩnh vị trí đóng quân. Đơn vị của tôi có nhiệm vụ chiến đấu, tiêu diệt địch ở khu C, cụm cứ điểm Hồng Cúm. Nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi chiến trường, không còn được tận mắt chứng kiến và hưởng thụ niềm vui chiến thắng lớn lao. Với tôi, đó mãi là những năm tháng không thể nào quên.
Tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương
Sau 72 năm, những “nhân chứng sống” của một thời máu lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, nay mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng khí chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn tỏa sáng, chiếu rọi cho các thế hệ con, cháu viết tiếp, trở thành nguồn nội lực quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.
Những ký ức chiến trường, những câu chuyện về đồng đội, gian khổ và hy sinh… vẫn luôn được các cựu chiến binh kể lại trong các buổi gặp mặt, giao lưu, trở thành “bài học sống” cho thế hệ trẻ. Chia sẻ với phóng viên, những cựu chiến binh (CCB) Điện Biên như các ông: Đinh Đức Dư (phường Hoa Lư), Quyền Thế Hải (phường Liêm Tuyền), Bùi Kim Thoa (phường Hoa Lư), Nguyễn Xuân Đông (xã Thanh Lâm)... đều chung niềm tự hào: Tiếp tục cống hiến, giáo dục con cháu sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông đi trước để góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Anh Đinh Văn Ngôn, con trai út của CCB Điện Biên Phủ Đinh Đức Dư (phường Hoa Lư) chia sẻ: Sau khi về hưu, cha tôi tham gia thành lập và có nhiều năm công tác tại Hội CCB xã Ninh Tiến và Hội CCB huyện Hoa Lư (cũ). Cha tôi thường xuyên được mời tham gia nói chuyện truyền thống cho các cháu học sinh trong các nhà trường. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, với tôi, đó là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao. Học tập theo gương cha, tôi và 2 anh trai đều công tác và trưởng thành trong quân đội; các con của anh trai tôi - thế hệ thứ ba trong gia đình cũng là bộ đội. Chúng tôi luôn nỗ lực công tác, rèn luyện để xứng đáng với người cha kính yêu của mình và những thế hệ cha ông đi trước; góp phần gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Cũng như anh Ngôn, thấu hiểu lời răn dạy của ông cha, các thế hệ con cháu của các CCB Điện Biên tại Ninh Bình đã và đang phát huy truyền thống cách mạng, không chịu lùi bước trước khó khăn, lập thân lập nghiệp, vững vàng trên mọi mặt trận, đặc biệt là trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Đồng chí Lê Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, nhiều con, cháu của các CCB Điện Biên tại Ninh Bình đã trưởng thành, là những doanh nhân thành đạt, những nông dân giỏi, hay cán bộ tâm huyết ở cơ sở. Họ là những hạt nhân đi đầu trong phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Được biết, những năm qua, các cấp Hội CCB tỉnh Ninh Bình thường xuyên tổ chức các chuyến đi tri ân, thăm lại chiến trường xưa Điện Biên. Các trường học, tổ chức đoàn thể trong tỉnh cũng tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống như: Tham quan di tích, bảo tàng, nói chuyện lịch sử, thi tìm hiểu lịch sử… Qua đó, tinh thần Điện Biên được lan tỏa sâu rộng, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Đồng chí Đặng Đình Phương, Chủ tịch Hội CCB phường Hoa Lư cho biết: Để tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc, hằng năm, vào những ngày lễ, Tết, kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Hội CCB phường đều phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng, các gia đình thương, bệnh binh, các cựu chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường. Đồng thời, tích cực phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức nói chuyện truyền thống, ôn lại lịch sử hào hùng, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh nhân các ngày kỷ niệm lịch sử lớn, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện.
Trong công cuộc xây dựng, kiến thiết hôm nay, tinh thần của "chiến thắng Điện Biên Phủ" vẫn luôn là nguồn động lực thôi thúc Đảng bộ và Nhân dân Ninh Bình không ngừng vươn lên. Ninh Bình đã trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Hồng và cả nước, đặc biệt nổi bật với tốc độ tăng trưởng GRDP cao (đứng thứ 3 cả nước năm 2025, vươn lên thứ 2 trong quý đầu năm 2026). “Âm vang Điện Biên” chắc chắn sẽ còn mãi, thôi thúc mỗi người dân Ninh Bình viết tiếp những trang sử mới, làm rạng danh quê hương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là hành động thiết thực, ý nghĩa nhất để tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Oanh
Nguồn Ninh Bình : https://baoninhbinh.org.vn/am-vang-dien-bien-260429100258141.html