"Chuyện tình 3 cây thông" - điểm tham quan, vui chơi trong Khu du lịch hồ Núi Cốc.
Thái Nguyên được Mẹ thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật phong phú, cảnh quan đa dạng. Trong đó phải kể đến hồ Núi Cốc, xã Đại Phúc và hồ Ba Bể, xã Ba Bể. Hồ Núi Cốc do con người kiến tạo, còn hồ Ba Bể được hình thành từ sự trồi sụt, lún nứt địa chất hàng triệu năm. Một cổ kính, một hiện đại nhưng cùng mang chất nhu mì, hiền dịu với những sóng nước nhẹ lăn trên gương hồ và như cùng ôm lấy những nương chè tròn căng sức sống.
Hồ nước ấy như những con mắt xanh biếc giữa đại ngàn cho mây trời soi bóng, lưu giữ nhịp thở của núi rừng Việt Bắc và chứng kiến bao vần xoay biến cải bên bờ. Hồ Núi Cốc khởi nguồn từ dòng sông Công, một công trình thủy lợi mang dấu ấn bởi tay người.
Còn Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên hình thành từ hàng trăm triệu năm kiến tạo địa chất. Nhưng thật khó nhận ra ranh giới giữa nhân tạo và tự nhiên, bởi ở đó là thế giới của nước, của núi và những câu chuyện được kể hằng ngày nhưng chưa bao giờ cũ.
Ở vùng đất phía Nam tỉnh Thái Nguyên, hồ Núi Cốc rộng hơn 2.500ha, như một biển nước thu nhỏ giữa lòng trung du với 89 hòn đảo mang màu xanh cây lá nổi lênh trên mặt nước. Bao năm rồi những đảo ấy trở thành điểm hẹn cho chim muông tụ về làm tổ, sinh sôi.
Chuyện kể rằng: Chàng Cốc nghèo khó đem lòng yêu nàng Công xinh đẹp. Tình yêu bị ngăn cấm, chàng Cốc chờ đợi hóa đá, còn nàng Công khóc thương làm nước mắt hóa sông, khiến bao du khách đến đây chợt có giây phút nao lòng như nghe thấy từ mênh mang sóng nước một nỗi niềm hò hẹn.
Ở phía Bắc, vùng lõi đại ngàn Việt Bắc, hồ Ba Bể hiển hiện với vẻ đẹp tĩnh lặng, cổ xưa. Những dãy núi đá vôi hàng trăm triệu năm tuổi trầm mặc, độ lượng, ôm hồ vào lòng, tạo thành không gian khép kín, nguyên sơ, huyền bí. Nước hồ trong xanh màu ngọc, phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời và rừng núi, khiến con người cảm thấy mình nhỏ bé hơn trước thiên nhiên.
Cùng vẻ đẹp dịu dàng, vùng hồ Ba Bể mang nhiều tích chuyện xưa, nhưng được nhắc đến nhiều hơn là huyền tích về một người đàn bà nhân từ, sẵn lòng cưu mang kẻ khó và cứu sống dân làng trong cơn đại hồng thủy. Xưa - nay, không có gì cao cả hơn lòng nhân ái.
Những chuyến đò lướt trên mặt hồ Ba Bể khi đi qua đảo Bà Góa đều chậm lại như để lắng nghe tiếng vọng từ hoài niệm xa xăm. Gợi bao người liên tưởng về những huyền tích trên sóng nước mênh mang.
Đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể.
Dù không kề cận bên nhau, nhưng 2 hồ nước lớn mang nhiều nét tương đồng: Cùng là hồ trên núi mang cảnh quan thiên nhiên sinh động và được gắn với câu chuyện tình người. Hồ Ba Bể là lòng nhân ái, đức độ bao dung; hồ Núi Cốc là tình yêu thủy chung vượt lên bạo quyền.
Từ nhiều năm nay, hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc đã trở thành điểm đến du lịch hút khách. Ở đó môi trường thiên nhiên và môi trường văn hóa cùng đồng hành trong câu chuyện của hướng dẫn viên du lịch kể lại cho du khách nghe.
Ở cửa ngõ Thủ đô Hà Nội lên vùng Đông Bắc Tổ quốc, tỉnh Thái nguyên có nhiều lợi thế cho ngành du lịch phát triển. Giao thông thuận lợi, khí hậu ôn hòa, nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, rất thuận lợi cho phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao và du lịch chăm sóc sức khỏe.
Riêng về hồ nước, ngoài hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc, trên địa bàn của tỉnh còn có 69 Đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. hồ nước tự nhiên và nhân tạo có thể đầu tư, phát triển kinh tế du lịch, như: hồ Nặm Cắt, hồ Suối Lạnh, hồ Vai Miếu, hồ Ghềnh Chè…
Nhưng hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể là hai điểm nhấn qua trọng, gần như một đại diện của cảnh quan du lịch Thái Nguyên. Dù chưa đến Thái Nguyên, du khách cũng biết đến chuyện tình chàng Công, nàng Cốc và truyền thuyết đảo Bà Góa. Và nữa, đó là vùng đất “Đệ nhất danh trà”.
Nếu như ở hồ Núi Cốc là không gian du lịch tổng hợp với nghỉ dưỡng, vui chơi, tâm linh. Với các công trình như chùa Thiêng Thác Vàng, tượng Phật khổng lồ và các đảo sinh thái mang lại cho du khách cảm giác vừa hiện đại vừa linh thiêng; thì hồ Ba Bể đưa con người trở về với thiên nhiên nguyên bản như chèo thuyền độc mộc, khám phá hang động, thác nước.
Vào buổi sớm mai, ngồi thưởng trà bên hồ thấy từng chiếc thuyền độc mộc nhẹ lướt trong lời hát then, tiếng đàn tính giữa lòng hồ Ba Bể. Hoặc ngồi bên thềm đảo hoa, đảo cò, đảo dê, đảo khỉ nổi lênh trên mặt hồ Núi Cốc, chợt như thấy câu huyền thoại về tình yêu lứa đôi trên gương hồ.
Để lòng nhẹ nhàng hơn bởi cảm nhận như hương chè quyện vào mây trắng, bồng bềnh trôi rồi vút cao giữa đại ngàn núi rừng Việt Bắc Trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay, việc kết nối các điểm đến như hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể không chỉ mở ra cơ hội kinh tế, mà còn tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.
Khởi hành xin được bắt đầu từ một trong “Tứ đại danh trà” Thái Nguyên với những câu chuyện “Trăm năm trà Thái”, đến với hồ Núi Cốc để nghe chuyện tình huyền thoại bồng bềnh dưới nền trời đầy mây trắng như bông. Rồi tiếp tục với hành trình lên hồ Ba Bể, tìm hiểu nét đẹp văn hóa sâu sắc của Lễ Vô Giá (lễ cúng Phật) được người dân địa phương tổ chức bên hồ. Câu chuyện liên quan đến đảo Bà Góa. Một chuyến đi ý nghĩa, đưa du khách từ thế giới của trà ngon đến tình yêu lứa đôi và điểm kết được khép lại bằng câu chuyện tình người sâu nặng.
Hoặc có thể từ hồ Ba Bể, cảnh quan thiên tạo từ hàng triệu năm trước đây trở về với hồ Núi Cốc, công trình nhân tạo được xây dựng hoàn thiện từ hơn 40 năm nay rồi về với Không gian văn hóa Trà Tân Cương, uống trà và thưởng thức các thức món đậm đà bản sắc của núi rừng Việt Bắc.
Nhiều du khách xúc động: Cảnh quan thiên nhiên, con người Thái Nguyên đã mang lại cho lòng mình một cảm giác cân bằng, thoải mái, hưng phấn. Và nữa, “Hồ trên núi, trà trong mây” đã và đang trở thành nơi đáng đến để trải nghiệm. Nơi ai đã đến một lần đều thầm hẹn ngày trở lại. để được sống với bản hòa ca của đại ngàn Việt Bắc.
Ngọc Chuẩn