Năm 2015, Danielle Styron, khi đó 32 tuổi, được mời làm tiếp viên hàng không trên chuyên cơ tư nhân, vốn là công việc trong mơ của cô. Vị trí hứa hẹn mức lương 6 con số, những chuyến du lịch đến các khu nghỉ dưỡng sang trọng và đầy đủ phúc lợi, theo New York Post.
Nhưng xuyên suốt hai cuộc phỏng vấn qua điện thoại, phi công liên tục ám chỉ với Styron đến "lối sống khác biệt" của chủ chuyên cơ, một người đàn ông sùng đạo, dành nửa tháng bay cùng gia đình và nửa tháng còn lại bay cùng bạn gái.
Sau đó, người này rõ ràng vẽ ra vai trò của cô sẽ phải tham gia những cuộc thác loạn với bạn gái vị đại gia, trong khi ông ta là người quan sát. "Chúng ta chỉ bay với họ một lần mỗi tháng, vì vậy cô không cần phải là người đồng tính nữ, chỉ cần vui vẻ với họ thôi", phi công trấn an Styron.
Styron chia sẻ những trải nghiệm trong nghề thông qua cuốn hồi ký của mình.
Styron đã viết về cuộc phỏng vấn xin việc tồi tệ và 7 năm bay cùng những người giàu có, nổi tiếng trong cuốn hồi ký "The Mile High Club: Confessions of a Private Jet Flight Attendant" (tạm dịch: Mile High Club: Lời thú tội của một tiếp viên máy bay tư nhân), đồng sáng tác với anh trai James Styron.
Những bí mật gây sốc
Trong cuốn sách, tên của các nhân vật đã được thay đổi nhằm tránh bị trả thù. "Các người biết mình là ai", Styron viết trong lời mở đầu cuốn sách.
Ở tuổi 41, Styron hiện sống ở New York (Mỹ). Cô kể rằng đã không chấp nhận lời đề nghị lên chiếc máy bay thác loạn cách đây một thập kỷ, nhưng sau đó cũng đã làm việc với nhiều ông chủ khó tính.
Cựu tiếp viên nhớ lại nhiều trải nghiệm tồi tệ với một số khách nhà giàu có thể gọi là "quỷ dữ". Một chủ máy bay đã chê trách cô vì không chuẩn bị đủ rượu tequila. Những bà vợ mê đồ ăn luôn kiểm soát chặt chẽ mọi thứ trong bếp. Một trợ lý còn dọa đấm vào mặt Styron chỉ vì chiếc bánh sandwich cho bữa sáng chưa đủ nóng.
Styron chụp hình thời còn là tiếp viên trên chuyên cơ tư nhân.
Có lần, một người phụ nữ giàu có đã đẩy Styron vào vách ngăn giữa lúc máy bay đang nhiễu động vì những chú chó cưng của bà ta bị xô đẩy. "Bà ta đối xử với chú chó tốt hơn với bất kỳ nhân viên nào trên tàu bay", cô kể lại.
Một trong những khoảnh khắc tệ nhất của Styron là khi được yêu cầu tìm sâm panh trên đảo nhiệt đới St. Maarten, ngay sau khi nơi này bị tàn phá bởi một cơn bão. Khách hàng yêu cầu rượu sủi bọt bất chấp thảm họa thiên nhiên vừa diễn ra.
"Tôi đứng đó và thầm nghĩ 'Chẳng có sâm panh nào ở đây cả. Bão vừa quét qua. Người ta đang phải đứng chờ nhận bánh mì, vậy mà ông ấy lại bảo tôi chi 20.000 USD cho rượu sủi bọt'", Styron nói với The New York Post.
Chỉ có một siêu thị đang mở cửa và nữ tiếp viên miễn cưỡng đi vào tìm kiếm sâm panh. "Cảm giác không thực tế", cô nhớ lại.
Styron cũng chứng kiến cả những câu chuyện ngoại tình trên chuyên cơ riêng - có vị đại gia nọ lúc bay cùng người vợ đang mang bầu, lúc khác lại mang theo cô tình nhân nóng bỏng. Cảm thấy đau lòng ở vị thế một người phụ nữ, song cô không có lựa chọn nào khác ngoài im lặng.
Như tiêu đề cuốn sách, cảnh thân mật của nhiều đại gia đã diễn ra trên máy bay. Phi hành đoàn, bao gồm cả Styron, chỉ có một lựa chọn là rút lui về phía trước, để vị khách làm việc tùy thích rồi dọn dẹp sau.
Đặc quyền đi kèm
Bên cạnh những tình huống khó chịu, công việc này cũng đi kèm nhiều niềm vui và đặc quyền. Styron được bay miễn phí đến những địa điểm nổi tiếng, tiệc tùng mà không tốn tiền, không ít lần gặp gỡ ngôi sao nổi tiếng ở cự ly gần.
Styron nhớ một lần chuyến bay bị trễ vì yếu tố kỹ thuật. Cô được giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn và giải trí cho những vị khách trong khi sự cố được khắc phục. Khách hàng chính là diễn viên hài đình đám Jamie Foxx, "người nổi tiếng thú vị nhất" cô từng gặp.
"Anh ấy tâm sự và kể chuyện cười. Anh ấy thật dễ tính. Sau 3 giờ mắc kẹt, chúng tôi hết thức ăn, rượu mimosa đã hết, mọi người mất kiên nhẫn, nhưng Jamie thì không. Anh ấy vẫn mỉm cười, vẫn ân cần. Điều đó đã khôi phục lại niềm tin của tôi vào con người", Styron chia sẻ.
Tiếp xúc với những cá nhân ở tầng lớp cao, nữ tiếp viên cũng cảm nhận ít nhiều sự đau khổ phía sau vỏ bọc hào nhoáng.
"Bạn nghĩ những người này có tất cả mọi thứ à? Tôi thấy ngược lại. Họ thực sự bất an. Bạn bè họ chỉ thích cạnh tranh. Một người đàn ông sở hữu vài chiếc máy bay, có một người vợ xinh đẹp, có tất cả mọi thứ trên đời, vậy mà anh ta lại ám ảnh với mấy cái kẹp tóc", cô kể.
Cuối cùng, Styron đã quyết định rời ngành hàng không và quay lại làm công việc trước đây của mình - một chuyên viên thẩm mỹ. Cô hiện sở hữu Fluff NYC, một studio chăm sóc da và lông mày ở Upper East Side, nơi cô miêu tả là đang chăm sóc khuôn mặt của mọi người - chứ không phải cái tôi của họ.
"Nó ít hào nhoáng, nhưng yên bình hơn", cô nói.
Đinh Phạm