Chủ nhà Indonesia gặp khó ở trận chung kết với Việt Nam

Chủ nhà Indonesia gặp khó ở trận chung kết với Việt Nam
15 giờ trướcBài gốc
Sau những màn trình diễn thiếu sắc sảo và sự phụ thuộc quá mức vào chân sút Jens Raven, chiến lược gia người Hà Lan đã bày tỏ mong muốn tìm ra những phương án mới nhằm giải quyết cơn khát bàn thắng hiện tại của đội tuyển chủ nhà Indonesia.
Cầu thủ nhập tịch “gánh team”
Trong số 10 bàn thắng mà chủ nhà Indonesia ghi được tính đến trước trận chung kết lúc 20 giờ, ngày 29-7, có đến 7 bàn được thực hiện bởi chân sút gốc Hà Lan Jens Raven (6 bàn vào lưới Brunei ở vòng bảng), một con số cho thấy tầm quan trọng nhưng cũng đồng thời thể hiện sự mất cân bằng trong hàng tấn công. Các pha lập công còn lại đến từ Rayhan Hannan, Arkhan Fikri và một bàn phản lưới nhà.
Hokky Caraka từng được kỳ vọng là "ngòi nổ" tiếp theo sau khi thể hiện khá tốt ở các lứa U trước đây, vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng dù thường xuyên được tung vào sân từ ghế dự bị. Thực tế này khiến HLV Vanenburg không khỏi lo lắng và phải nghĩ đến những giải pháp dài hơi hơn.
Tiền đạo nhập tịch Jens Raven cao lớn ghi bàn nổi bật trong đội tuyển trẻ chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.
“Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề rõ ràng: sự thiếu hụt cầu thủ có khả năng ghi bàn ổn định. Jens Raven là nhân tố quan trọng, nhưng đội tuyển không thể mãi phụ thuộc vào một người”, HLV Vanenburg chia sẻ, “Sau giải đấu này, tôi sẽ cân nhắc việc tìm kiếm thêm tiền đạo, không chỉ ở trong nước mà cả từ các cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu tại Hà Lan. Đây là một lựa chọn khả thi và có thể mang lại sự đa dạng chiến thuật cho đội bóng”.
HLV từng là thành viên trong đội hình vô địch Euro 1988 cùng đội tuyển Hà Lan cũng nhấn mạnh rằng ông đang nỗ lực tìm giải pháp ngắn hạn cho trận chung kết với U-23 Việt Nam: “Tôi phải đưa ra những điều chỉnh chiến thuật phù hợp và xác định rõ ai sẽ là người nhận trọng trách ghi bàn. Dĩ nhiên, không dễ thay đổi mọi thứ chỉ trong vài ngày, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Sức mạnh của nhà đương kim vô địch
Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển U-23 Việt Nam lại đang cho thấy sự đồng đều và gắn kết trong đội hình. Các cầu thủ trẻ Việt Nam không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất mà chia đều cơ hội ghi bàn cho nhiều cá nhân. Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Đình Bắc mỗi người có 2 pha lập công, trong khi Khuất Văn Khang, Phạm Lý Đức và Nguyễn Xuân Bắc mỗi người đóng góp 1 bàn. Chính sự đa dạng này khiến đội tuyển trẻ Việt Nam trở nên khó lường hơn trong mắt các đối thủ.
Những pha lập công của U-23 Việt Nam chia đều cho các cầu thủ. Ảnh: CCT.
HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về trận chung kết. Ông đánh giá cao đội chủ nhà Indonesia và cho rằng dù họ vừa trải qua trận bán kết căng thẳng kéo dài 120 phút với Thái Lan, nhưng với quãng nghỉ ba ngày, các cầu thủ của họ đủ thời gian hồi phục.
Ông thầy người Hàn Quốc cảnh giác: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và toàn đội sẵn sàng thi đấu với tinh thần cao nhất. Chung kết luôn là cuộc đấu khốc liệt và yếu tố tinh thần sẽ đóng vai trò then chốt”.
Việc đội tuyển U-23 Việt Nam vào đến trận chung kết năm nay không phải là điều quá bất ngờ. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng áo đỏ giành quyền chơi trận tranh ngôi vô địch giải U-23 Đông Nam Á, sau khi đã lên ngôi ở hai mùa giải trước (2022 và 2023). Thành công này phần nào cho thấy chiều sâu lực lượng và sự kế thừa ổn định trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.
Đội khách U-23 Việt Nam đã sẵn sàng viết tiếp lịch sử trong lần thứ 3 đăng quang Đông Nam Á. Ảnh: CCT.
Một điểm mới đáng chú ý trong trận chung kết năm nay là việc lần đầu tiên công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) được áp dụng tại một trận đấu thuộc giải U-23 Đông Nam Á. Đây là một nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhằm nâng cao tính minh bạch và công bằng cho trận đấu có ý nghĩa quan trọng bậc nhất của giải.
VAR hứa hẹn sẽ giúp các trọng tài đưa ra những quyết định chính xác hơn trong các tình huống gây tranh cãi, qua đó giảm thiểu các sai sót ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 29-7 tại sân vận động Gelora Bung Karno, “chảo lửa” có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Áp lực từ các cổ động viên chủ nhà Indonesia là thử thách không nhỏ cho U-23 Việt Nam, nhưng cũng là nơi để các cầu thủ trẻ rèn luyện bản lĩnh ở một môi trường thi đấu khắc nghiệt.
Điểm yếu khác của chủ nhà Indonesia chính là mất sức nhiều sau trận bán kết căng thẳng với Thái Lan kéo dài 120 phút. Ảnh: CCT.
Với việc cả hai đội đều có điểm mạnh riêng, một bên là chủ nhà Indonesia có lợi thế sân bãi và khát khao chứng minh bản thân sau thời gian dài không đăng quang ở cấp độ trẻ, một bên là nhà đương kim vô địch ổn định, đồng đều và tinh thần thi đấu cao, trận chung kết sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.
Liệu HLV Vanenburg có thể xoay chuyển được tình thế trong ngắn hạn, hay U-23 Việt Nam sẽ hoàn tất cú hat trick vô địch Đông Nam Á?
NGỌC ANH
Nguồn PLO : https://plo.vn/chu-nha-indonesia-gap-kho-o-tran-chung-ket-voi-viet-nam-post862899.html